Kết cục cho gã đàn ông vừa muốn cưới tình trẻ, vừa muốn bên người tình đã có gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi bị người tình giàu có đuổi ra khỏi nhà và yêu cầu bắt buộc phải lựa chọn, gã đàn ông độc ác đã nghe lời, sát hại cô bạn gái người Nga để quay về chung tình với bà ta dù bà này đang có gia đình.
Bức ảnh chụp nạn nhân Anna Repkina (trái) và hung thủ William Hargrove thời điểm hai người còn mặn nồng.
Bức ảnh chụp nạn nhân Anna Repkina (trái) và hung thủ William Hargrove thời điểm hai người còn mặn nồng.

Cô gái bay nửa vòng trái đất vì mối tình qua mạng

Chiều 17/4/2017, người dân phát hiện thi thể một cô gái bị bắn bằng súng hoa cải trên con đường vắng rìa thị trấn Alsea, hạt Benton, bang Oregon (Mỹ). Chứng cứ thu thập tại hiện trường có túi rác gói đồ ăn nhanh bên trong có hóa đơn thanh toán của nhãn hàng KFC vào trưa 14/4/2017.

Từ manh mối này, cửa hàng KFC tìm ra người thanh toán hóa đơn là một người đàn ông tên Kevin Thomas trú tại hạt Benton, bang Oregon.

Khi được triệu tập đến phục vụ điều tra, Thomas nói hôm đó anh ta đi mua đồ ăn tại tiệm KFC với bạn thân là William Hargrove (26 tuổi). Sau bữa ăn, túi rác được để trong ôtô của Hargrove. Ngoài ra, Thomas khai từng cho Hargrove mượn súng hoa cải để anh này đi săn – chính là khẩu súng bắn nạn nhân tử vong.

Hargrove lập tức được triệu tập. Anh ta thừa nhận ngày 16/4/2017 có lái ôtô chở bạn gái tới chợ ở thị trấn Alsea. Hargrove tỏ ý bất ngờ khi biết cái chết của người phụ nữ Nga xấu số có tên Anna Repkina có nhiều chi tiết liên quan đến anh ta.

Bọc rác có tờ hóa đơn KFC tìm ra manh mối vụ án mạng.

Bọc rác có tờ hóa đơn KFC tìm ra manh mối vụ án mạng.

Lộ diện gã đàn ông tham lam, tàn ác

Sau một hồi loanh quanh, Hargrove cho biết trước đó anh ta tình cờ gặp Repkina trên phố và nảy sinh tình cảm, hai người có hẹn hò 2 lần nhưng mối quan hệ đã dừng lại trước đó 1 tháng. Về nguyên nhân, Hargrove cho rằng anh ta đã có bạn gái là Chavez nên mối quan hệ với Repkiana cũng chỉ là chơi bời. Tuy nhiên, có lần Repkina lại tự ý đăng trên Facebook là đã đính hôn với Hargrove, khiến Chavez nổi cơn ghen làm anh ta khó xử.

Nhận thấy có rất nhiều mâu thuẫn trong lời kể của Hargrove, cảnh sát tiếp tục giữ anh ta lại để điều tra về tình nghi giết hại Anna Repkina.

Quá trình đấu tranh khai thác, cuối cùng Hargrove thừa nhận anh ta là người sát hại Anna Repkina (27 tuổi, quốc tịch Nga). Là cô gái mộng mơ, lãng mạn, Repkina quen và yêu Hargrove (26 tuổi, quốc tịch Mỹ) qua mạng internet. Cuối năm 2016, Repkina thu xếp bay qua Mỹ để gặp người tình trong mộng.

Mối tình xuyên biên giới giữa Repkina và Hargrove phát triển siêu tốc. Repkina từng bay từ Moscow tới bang Oregon để dành kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2016 cùng Hargrove. Trở về Nga với nhẫn đính hôn trên tay, Repkina thu xếp công việc và quyết định rời Nga sang Mỹ sống với chồng sắp cưới.

Repkina hoàn toàn không biết khi quan hệ với cô, Hargrove đã và đang duy trì mối tình ngoài luồng với một phụ nữ giàu có đã có gia đình tên là Machelle Chavez. Tất nhiên người chồng của Chavez không hề biết bị cắm sừng, thậm chí Chavez còn cho Hargrove thuê phòng trong ngôi nhà của mình để tiện qua lại. Chavez còn mua nhẫn cưới trao cho người tình và hứa sớm bỏ chồng để cưới Hargrove. Nhẫn cưới của Chavez cũng chính là nhẫn đính hôn mà Repkina nhận được sau này.

Ngày 1/3/2017, khi biết tin Repkina trở lại bang Oregon với kế hoạch làm đám cưới với Hargrove, Chavez nổi cơn ghen và đuổi Hargrove ra khỏi nhà của bà ta.

Mặc dù bị người tình đuổi, nhưng gã đàn ông bắt cá hai tay luôn miệng hứa hẹn sẽ chấm dứt với cô gái Nga để chung tình với Chavez dù bà ta đang có chồng. Mặt khác, gã vẫn thề thốt sẽ sớm cưới Anna Repkina làm vợ.

Về phía Chavez, qua theo dõi và biết Repkina vẫn ở Mỹ và quan hệ với Hargrove thì Chavez nổi điên. Bà ta ra tối hậu thư và bắt Hargrove phải chọn giữa một trong hai người. Sau đó, Hargrove đã hẹn Repkina đi chơi và sát hại cô bằng súng hoa cải mượn của người bạn.

Ra tòa vào tháng 10/2019, công tố viên cáo buộc trước tối hậu thư của Chavez, Hargrove đã quyết định loại bỏ Repkina. Quyết tâm này được thể hiện qua tin nhắn gửi cho Chavez với nội dung "sẽ giải quyết vĩnh viễn chuyện này trước 18h ngày 16/4/2017", cùng ngày Repkina bị giết hại.

Theo công tố viên, chiều hôm ấy Hargrove đưa Repkina vào rừng và bắn nạn nhân bằng khẩu súng hoa cải đi mượn. Hargrove nhân tiện vứt túi rác vẫn còn trên xe sau buổi ăn trưa từ mấy ngày trước, không ngờ đây lại trở thành chứng cứ liên kết hắn ta với hiện trường vụ án.

Cuối năm 2017, William Hargrove bị kết án chung thân về tội Giết người.

Đọc thêm