Kết thúc viên mãn, "11 tháng 5 ngày" vẫn gây tiếc nuối

(PLVN) - Trong tập cuối phim "11 tháng 5 ngày", tất cả các nhân vật đều có hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm trừ khiến người xem chưa thực sự thỏa mãn.

Tối qua, (10/11), hành trình của "11 tháng 5 ngày" đã chính thức khép lại. Trong tập này, sau nhiều lần chần chừ và do dự, cuối cùng Đăng (Thanh Sơn) đã quyết đuổi theo Nhi (Khả Ngân) để nói ra tất cả những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu.

Với Đăng, Nhi là người con gái xấu tính và tàn nhẫn nhất mà anh từng gặp, là người lao vào cuộc đời anh và khiến anh phải chịu mọi tai ương mà cô gây ra. Thế nhưng, Nhi cũng là cô gái có trái tim nóng 1.000 độ, sống chân thành và nồng nhiệt cho những người mà cô yêu.

"Em là cô gái đã dạy cho anh rất nhiều điều. Em đã dạy cho anh biết rằng, mỗi chúng ta chỉ có một thanh xuân thôi và cuộc đời đáng sống nhất là cuộc sống mà ở đây ta được sống là chính mình. Hãy cứ sống với những gì đẹp đẽ nhất, xấu xí nhất, hay thậm chí điên rồ nhất. Hãy cứ sống là chính mình thôi, không cần giống một ai, cũng không phải sống theo kỳ vọng của bất kỳ ai khác", Đăng nói với Nhi.

Trong "11 tháng 5 ngày" ở bên cạnh Nhi, Đăng cho biết, anh đã học được "tính xấu" của cô nên dũng cảm nói lời yêu với cô. Đăng cho biết, anh sẽ dành cả cuộc đời mình để nói những điều Nhi muốn nghe, chỉ cần được cô cho một cơ hội, anh sẽ thay đổi. Sự chân thành của Đăng nhận được cái gật đầu từ Nhi. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hóa giải tất cả những khúc mắc trước đó.

Đăng - Nhi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hóa giải mọi khúc mắc. Ảnh: NSX.

Tập phim khép lại với buổi khai trương quán cà phê, bánh ngọt sang chảnh của Đăng và Nhi với sự góp mặt của tất cả mọi người. Nếu như Thục Anh (Lương Thanh) đã được bố mẹ Long "đần" (Trung Ruồi) chấp nhận, thì cặp Tiến (Quang Thắng) - Hoan (Anh Thơ) cũng sắp đón con đầu lòng. Cũng trong buổi khai trương, Nhi cũng thay mặt bố cầu hôn cô Thu (Minh Hương).

Kết thúc viên mãn của các nhân vật là điều khán giả đã đoán trước trong "11 tháng 5 ngày", dù vậy, một số người xem vẫn cảm thấy hụt hẫng vì tập cuối còn một số thiếu sót và cao trào. "Kể ra tập cuối lúc khai trương, người yêu cũ của Nhi đến chúc mừng để thấy Nhi đã thay đổi thì trọn vẹn hơn", "Kết phim hay nhưng ê-kíp tại sao lại không để bà ngoại Đăng xuất hiện vậy? Quá tiếc cho chi tiết này mà hầu như ai xem cũng nhận ra", "Đăng tìm được hạnh phúc mà bà ngoại lại không xuất hiện. Bà phải đến mới đúng chứ", "Một bộ phim xuất sắc. Giá như những tập cuối tình tiết xử lý gọn gàng hơn, Đăng dứt khoát và thể hiện rõ ràng hơn. Không đưa thêm quá nhiều drama vào nữa thì điểm 10"... là những bình luận của khán giả dành cho tập phim.

Tất cả các nhân vật trong phim đều có kết thúc hạnh phúc. Ảnh: NSX.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, "11 tháng 5 ngày" vẫn là một bộ phim hay, trẻ trung, mang đến nhiều cảm xúc cũng như năng lượng tích cực cho khán giả, điều mà không phải phim truyền hình Việt nào cũng làm được trong thời gian qua.

Đọc thêm