Lại dấy lên tranh luận về nghi án Á hậu Philippines bị xâm hại dẫn đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -
Hình ảnh rạng ngời của Á hậu Philippines Christine Dacera khi còn sống.
Hình ảnh rạng ngời của Á hậu Philippines Christine Dacera khi còn sống.

Dù đã 5 tháng trôi qua, nhưng khi nhắc đến cái chết của Á hậu Philippines nhiều người không khỏi tiếc nuối và bàng hoàng. Sự việc gây chấn động dư luận Philippines những ngày đầu năm mới khi nạn nhân đã chết đầy uẩn khúc khi ở cùng 11 người đàn. Họ yêu cầu cảnh sát phải điều tra làm rõ, không được để lọt tội phạm.

Đêm định mệnh

Theo điều tra ban đầu, Christine Dacera đã ở phòng số 2209 tại khách sạn City Garden Hotel cùng với nhóm bạn. Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng có qua lại phòng 2207 để giao lưu vì một người bạn của cô quen những vị khách ở trong căn phòng này.

Theo những đoạn CCTV (camera giám sát) được chia sẻ trên truyền thông có thể thấy, vào đêm 31/12/2020 và rạng sáng ngày 1/1, nữ tiếp viên hàng không chủ yếu di chuyển qua lại giữa 2 phòng liền kề là 2209 và 2207. Vào 6h23 ngày 1/1, một người bạn được trông thấy bế Dacera rời khỏi phòng 2207 để trở về phòng 2209. Lúc này, nữ tiếp viên hàng không vẫn tỉnh táo và tự mở cửa phòng.

Theo lời kể của các nghi phạm, Dacera đã nôn rất nhiều sau đêm tiệc. Vào khoảng 6h, Dacera kêu đau đầu và bắt đầu nôn trở lại. 5 người bạn gồm cả nghi phạm Clark Rapinan đã hỗ trợ Dacera. Clark Rapinan cho biết vào lúc 8h, anh là người duy nhất ở lại để hỗ trợ nữ tiếp viên hàng không. Clark Rapinan nói rằng Dacera sau đó đòi ngủ trong bồn tắm không có nước vì cô không muốn làm bẩn giường khách sạn.

Á hậu Christine Dacera.

Á hậu Christine Dacera.

Trong khi đó, Rommel Galido cho biết anh tìm thấy Dacera trong bồn tắm vào khoảng 10h ngày 1/1 lúc ấy cô còn thở và ra dấu rằng hãy để cô ấy nghỉ ngơi ở trong đó. Thay vì bế Dacera nằm trên giường, Rommel Galido đã đắp cho cô một chiếc chăn.

“Vào lúc 12h trưa, tôi quay lại để kiểm tra tình hình Dacera và bảo cô ấy hãy về nhà vì tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi nhận thấy rằng Dacera đã ngưng thở. Mạch của cô ấy không đập, hơi thở của cô ấy cũng không còn nữa. Sau đó, môi Dacera trở nên tím tái”, Rommel Galido tường thuật lại sự việc.

Trong đoạn CCTV được đăng tải trên truyền thông có thể thấy vào lúc 12h23 ngày 1/1, 2 người đàn ông nhấn chuông phòng 2209 rồi vài phút sau một người đàn ông mang theo xe lăn và Dacera được nhìn thấy đưa ra khỏi phòng trong tình trạng bất tỉnh.

Theo những người có mặt tại hiện trường, Dacera được đẩy đến phòng khám của khách sạn để được hồi sức tim phổi nhưng không được. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện, tại đây bác sĩ cho hay cô đã tử vong.

Các nghi phạm nói gì?

Gregorio de Guzmantại Philippines là người đầu tiên lên tiếng trước truyền thông phủ nhận chuyện cưỡng hiếp Dacera. “Tất cả chúng tôi đều là người đồng tính. Cô ấy thích đi chơi với chúng tôi, những người thuộc cộng đồng LGBT (cộng đồng của những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và những người chuyển giới). Cô ấy cảm thấy thoải mái với tất cả chúng tôi”, Gregorio de Guzman chia sẻ tại cuộc họp báo.

Người đàn ông này cũng nhấn mạnh rằng: “Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phụ nữ hấp dẫn, tôi chỉ thích đàn ông. Nhiều người có thể làm chứng cho tôi”. De Guzman là con của một ca sĩ Philippines nổi tiếng và mẹ De Guzman đã lên tiếng bảo vệ con.

Có 2 nghi phạm đã phải lên tiếng đính chính trên truyền thông rằng họ không hề lạm dụng hay cưỡng hiếp Dacera sau khi một số đoạn cắt CCTV cho thấy họ có hành vi thân mật với nữ tiếp viên hàng không. Valentine Rosales - người đàn ông được trông thấy hôn Dacera trong clip đã phải lên tiếng thanh minh, khẳng định mình là người bị ép hôn và anh thuộc cộng đồng LGBT.

Valentine Rosales cũng chia sẻ rằng khi Dacera say cô sẽ biến thành một người hoang dã, thậm chí Dacera có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu và nhóm bạn thân của họ đã quá quen với chuyện Dacera hôn tất cả bọn họ khi say.

Trong khi đó, một nghi phạm khác là JP Dela Serna III cho biết anh đã bế cô bạn rời khỏi phòng 2207, vì Dacera không thể đứng vững. Khi về đến phòng 2209, Dacera có thể tự mở cửa phòng.

Những nghi phạm liên quan đến cái chết của Á hậu Christine Dacera.

Những nghi phạm liên quan đến cái chết của Á hậu Christine Dacera.

Trong lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới, nghi phạm Rommel Galido cho hay, vào đêm định mệnh, Dacera đã nói với anh rằng một người đàn ông tên Mark (Mark Anthony Rosales) đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cô. JP Dela Serna IIIcho biết đã nhìn thấy Mark Anthony Rosales mang theo ma túy dạng bột trong bữa tiệc.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất vào ngày 14/1, cả Rommel Galido và JP Dela Serna III đều rút lại lời tuyên bố trên của mình. Họ nói rằng do cảnh sát gây áp lực nên họ buộc phải khai như vậy nếu muốn được trả tự do.

Cũng trong ngày 14/1, 5 nghi phạmgồm John Pascual Dela Serna III, Valentine Rosales, Clark Rapinan, Rommel Galido và Gregorio Angelo Rafael de Guzman, đều khẳng định rằng họ không hề cưỡng hiếp và giết chết nữ tiếp viên hàng không. Cái chết của Dacera là sự cố ngoài ý muốn. Họ đã hết sức giúp đỡ và cố gắng cứu sống Dacera nhưng đành bất lực trước số mệnh.

Gia đình đòi lại công bằng

Khi được hỏi liệu có tin rằng một tội ác thực sự đã xảy ra với con gái hay không, mẹ của nạn nhân là bà Sharon Daceranói: “Vâng, tôi nghĩ như vậy. Con gái tôi đã chết. Tất cả những gì tôi thấy lúc này là đau đớn. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là cầu nguyện. Nhưng tôi biết nỗi đau của tôi sẽ giảm đi, một khi con gái tôi tìm được công lý”.

“Khi nhìn thấy thi thể bầm tím và nhiều vết rách của Dacera, nếu bạn là mẹ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nỗi đau mà con bé phải gánh chịu. Con gái tôi không thể nói được nữa, vì nó đã chết. Chắc chắn có thứ gì đó đã bị bỏ vào đồ uống của con bé, bởi vì tôi biết rõ con mình, nó không phải như vậy (không phải kiểu phụ nữ uống say quên trời đất). Kẻ nào đó chắc chắn đã lợi dụng sự cả tin của con bé. Con tôi đã rất tin tưởng chúng (những người bạn). Tôi mong rằng chúng sẽ không phản bội tình bạn đó”, người mẹ tức tưởi.

6 trong số 13 nghi phạm liên quan đến cái chết của Á hậu Christine Dacera.

6 trong số 13 nghi phạm liên quan đến cái chết của Á hậu Christine Dacera.

Các luật sư của gia đình Christine Angelica Dacera cũng chia sẻ nhiều thông tin chấn động với báo chí, trong đó có việc báo cáo kiểm tra y tế nạn nhân có những điểm đáng ngờ. Luật sư Paolo Tuliao đại diện gia đình Á hậu cho hay: “Phía S.O.C.O (Scene of the Crime Operative - tạm dịch: Đội điều tra hoạt động tội phạm) không nêu rõ trong báo cáo về vết máu tụ hay bầm tím trên cơ thể nạn nhân. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn làm thêm đợt khám nghiệm tử thi khác từ một cơ quan y tế pháp y độc lập”.

Trong khi đó, người phát ngôn của gia đình Christine Angelica Dacera, Brick Reyes tiết lộ kết quả của cuộc khám nghiệm tử thi mới nhất có thể sẽ công bố ngày 6/1. Brick Reyes khẳng định các vết thương trên chân và tay của Christine Angelica Dacera cũng như cả thi thể của nạn nhân sẽ là bằng chứng rõ nhất xác định cô có thể đã bị cưỡng dâm.

Brick Reyes nói thêm: “Họ nói rằng Christine Angelica Dacera chết vì nguyên nhân tự nhiên - chứng phình động mạch chủ. Chi tiết này xuất hiện trong giấy chứng tử, nhưng lại không ghi những vết thương khác mà cô ấy phải chịu”.

Brick Reyes cũng đề cập khả năng mỹ nhân 9X có thể đã bị đánh thuốc mê trong bữa tiệc. Một số nhân chứng khai với cảnh sát, họ từng nghe Christine Angelica Dacera nghi có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu, khiến cô cảm thấy không khỏe.

Đặc biệt, Jose Ledda, một luật sư khác của gia đình Christine Angelica Dacera, đã thẳng thừng bác bỏ nghi vấn cô đồng ý quan hệ tình dục. Jose Ledda cho rằng: “Nếu đó là quan hệ đồng thuận hoặc tự nguyện, tại sao Christine Angelica Dacera lại không còn sống và hiện diện ở đây để trả lời câu hỏi này của các bạn?”.

Trước thông tin về việc các nghi phạm đều là người thuộc cộng đồng LGBT, luật sư Jose Ledda III, đại diện cho gia đình nạn nhân, đã phát biểu trên kênh tin tức ABS-CBN rằng: “Khuynh hướng tình dục không phải là một trong những yếu tố để chứng minh tội hiếp dâm. Và xu hướng tình dục hoặc việc là thành viên thuộc cộng đồng LGBT không phải là lời bào chữa hợp lệ cho tội hiếp dâm”.

Luật sư Ledda cũng nhấn mạnh: “Đây không phải là cuộc chiến chống lại cộng đồng LGBT. Đây là cuộc đấu tranh của gia đình để đem lại công lý cho nạn nhân”.

Vụ án có thực sự kết thúc?

Ban đầu, khi cảnh sát Philippines thông báo sự việc với truyền thông vào ngày 4/1, họ tuyên bố rằng có nhiều khả năng đây là một vụ hiếp dâm, thậm chí là hiếp dâm tập thể rồi giết người dựa trên các vết bầm tím và thương tổn trên chân của Christine, nhưng cho biết cần phải chờ đợi kết quả giám định mới có kết luận chính xác. Sau đó, tổng cộng 11 nghi phạm đều là nam giới được xác định đã ở cùng Christine vào đêm giao thừa đều bị bắt, bao gồm cả 3 người bạn của cô.

Khi được hỏi về lý do tại sao nhận định được đây là vụ án cưỡng hiếp, Đại tá Depositar, cảnh sát trưởng thành phố Makati cho biết kết luận trên dựa vào các chấn thương trên tay và chân của Dacera. Ngoài ra, ông tiết lộ có dấu vết của tinh trùng trong bộ phận sinh dục của nạn nhân, nhưng không cung cấp thêm biên bản giám định pháp y chính thức.

Thế nhưng đến ngày 6/1, 3 nghi phạm bị tạm giữ đã được thả tự do bởi văn phòng công tố Makati cho rằng chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu người đẹp 9X có bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp hay không.

Nguyên nhân cái chết của cô cũng vẫn chưa rõ ràng. Công tố viên cũng yêu cầu cảnh sát cung cấp thêm bằng chứng như báo cáo phân tích ADN, phân tích chất độc, báo cáo kiểm tra mô tế bào… của Christine Angelica Dacera. Hiện tại nguyên nhân thứ phát khiến Dacera tử vong là phình vỡ động mạch chủ nhưng lý do nào khiến cô gái trẻ bị như vậy vẫn còn rất mơ hồ.

Các nghi phạm cũng đều liên tục lên tiếng xác nhận bản thân là người đồng tính, phủ nhận việc có hành vi cưỡng hiếp đối với nạn nhân. Nhiều người còn lên truyền hình để “kêu oan” vì không chịu nổi sức ép chửi rủa quá lớn từ dư luận.

Cảnh sát cho biết có vết rách và tinh trùng trong cơ quan sinh dục của Dacera, nhưng lại không đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi để chứng minh điều này.

Trong cuộc họp báo ngày 5/1, gia đình Dacera xác nhận đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi từ Thiếu tá Michael Nick Sarmiento của PNP. Trong đó chỉ ra, Dacera tử vong vì “vỡ phình động mạch chủ”. Tuy nhiên, gia đình Dacera cho rằng cuộc khám nghiệm tử thi do Sarmiento thực hiện là “chưa hoàn thành”. Vì vậy, họ yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi khác.

Bên cạnh đó, làm thế nào động mạch chủ của Dacera bị vỡ vẫn còn đang tranh cãi. Cảnh sát suy đoán nạn nhân bị đánh thuốc mê hoặc bị lạm dụng, nhưng rất ít bằng chứng được đưa ra.

Diễn biến vụ việc vẫn còn nhiều lỗ hổng do cảnh sát chưa lấy được lời khai của hầu hết các nghi phạm trong bữa tiệc. Nghi vấn lớn nhất là Dacera đã vào bồn tắm như thế nào. Câu hỏi từ chính gia đình nạn nhân cũng chưa được trả lời: điều gì đã xảy ra với nạn nhân vào giữa cuộc gọi với gia đình và thời điểm tìm thấy cô bất tỉnh trong bồn tắm khách sạn?

Sau đó, các công tố viên đã phải lùi phiên điều trần từ ngày 13/1 chuyển sang ngày 27/1 để điều tra sơ bộ sau khi cảnh sát chưa thể cung cấp thêm các bằng chứng liên quan đến vụ việc. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang chờ các bằng chứng khác, đặc biệt là kết quả phân tích ADN, kiểm tra chất độc và mô tế bào. Các cuộc kiểm tra được thực hiện tại Trung tâm Y tế Makati.

Sau 5 tháng điều tra, mới đây Viện kiểm sát thành phố Makati cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc. Kiểm sát viên Joan Santillan cho biết: “Chúng tôi xóa bỏ mọi nghi vấn vụ việc có liên quan đến hiếp dâm và sát hại, xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với 11 nghi can vì không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh các cáo buộc”.

Mike Santiago, luật sư của 5 nghi phạm có mặt tại bữa tiệc đón năm mới định mệnh, cho biết, họ tin tưởng đơn kiện chống lại các thân chủ của ông sẽ bị bác bỏ do thiếu bằng chứng. “Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc đều khẳng định không có hành vi hiếp dâm và giết người. Tất cả đều dựa trên bằng chứng và phát hiện khoa học của các nhân viên y tế”, ông nói thêm.

Trước đó, kết quả mô bệnh học do Văn phòng Phòng thí nghiệm Tội phạm - Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP-CLO) vào ngày 11/1 chỉ ra, Dacera tử vong vì chứng vỡ phình động mạch chủ do tăng huyết áp, các yếu tố hiếp dâm hoặc sử dụng ma túy quá liều đều không phải nguyên nhân gây ra chứng này, thay vào đó là “tình trạng mãn tính” đã bắt đầu từ lâu, thậm chí nhiều năm trước khi nạn nhân qua đời.

Người thân của nạn nhân không chấp nhận kết luận Dacera tử vong do nguyên nhân tự nhiên và tuyên bố sẽ kiên quyết theo đuổi vụ án. Họ yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định kết quả mô bệnh học mà cảnh sát công bố trước đó thực sự là của nạn nhân, còn nghi ngờ có sự che đậy trong vụ việc. Thậm chí, gia đình Dacera tuyên bố đồng ý khai quật thi thể của nữ tiếp viên nếu cần thiết cho quá trình kiểm tra ADN.

Có thể thấy rằng, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết với những bằng chứng còn mơ hồ, bản thân các nghi phạm liên tục phủ nhận việc liên quan đến cái chết của Dacera nhưng gia đình của nữ tiếp viên hàng không thì khẳng định đã có tội ác thực sự ở đây. Nhiều người cho rằng vụ án khá phức tạp với nhiều người được xác nhận là có liên quan. Cộng đồng mạng kêu gọi cảnh sát nên làm việc có trách nhiệm hơn, bắt giữ và trừng trị những tên tội phạm một cách thích đáng.

Đọc thêm