Man United đối mặt với hàng loạt vấn đề cần thay đổi

(PLVN) - Nhiều người lạc quan cho rằng tấm vé dự UEFA Champions League có được mùa giải vừa qua sẽ là tiền đề để Man United nghĩ đến mục tiêu cao hơn ở mùa giải này. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là sự lạc quan “tếu”, bởi những gì “quỷ đỏ” thể hiện ở hai trận “rốt đa” là khó để chấp nhận. Hàng loạt vấn đề được bộc lộ, yêu cầu một cuộc cách mạng thật sự, nếu Man United không muốn bị các đội khác bỏ xa khi mùa giải mới đi được một chặng ngắn. 
Man United mở màn mùa giải mới bằng thất bại muối mặt trước Crystal Palace.
Man United mở màn mùa giải mới bằng thất bại muối mặt trước Crystal Palace.

Cần thêm ai?

Hai trận đấu đầu tiên tại Premier League của Man United có lẽ được gói gọn lại bằng một từ duy nhất: “Tệ”. Nếu xét về số điểm có được, thì tổng cộng 3 điểm không phải là con số thể hiện sự bết bát, nhưng những màn trình diễn trên sân thì có quá nhiều điều để bàn. 

Ngay trận mở màn, họ bị  Crystal Palace nghiền nát ngay trên sân nhà Old Trafford với tỉ số 1-3. Một trận đấu quá sức kém cỏi ở hầu hết các tuyến của MU, khi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, còn hàng công thì cũng tỏ ra mờ nhạt khi thiếu đi những miếng đánh bài bản.

Trận tiếp theo, họ thắng Brighton 3-2 ngay trên sân khách, nhưng nói trắng ra, chẳng cầu thủ hay cổ động viên nào của MU có thể cảm thấy tự hào về trận đấu đó cả. Đơn giản bởi trong cả trận đấu, chính Brighton mới là những người làm chủ cuộc chơi, khi đẩy đội khách vào thế cửa dưới. 

Nói trắng ra, MU đã thắng một cách quá may mắn nhờ vào trọng tài và cả… cột dọc, xà ngang. Quả thật, nếu 1 vài lần thì chẳng sao, nhưng Brighton đã có đến 4 lần đưa bóng trúng xà, trúng cột, có nghĩa họ quá đen đủi, còn MU quá may mắn. Chưa kể, đội khách còn được hưởng 1 quả penalty theo kiểu “trời ơi đất hỡi”, khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên, và vấn đề này vẫn đang là đề tài tranh cãi trên mặt báo.

Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn chưa khép lại, và với 2 trận đấu tệ hại như thế, tất nhiên, người ta sẽ tìm ra những mắt xích yếu kém của MU để có thể bổ sung kịp thời. Người đầu tiên bị nhắm đến chắc hẳn không ai khác, là trung vệ Victor Lindelof. 

Không dễ kết hợp Fernandes và Pogba.
Không dễ kết hợp Fernandes và Pogba.  

Quả thật, bị thủng lưới 5 bàn/2 trận thì Lindelof “in dấu” vào hầu hết các bàn thua đó. Ví dụ, ở 3 bàn thua trong trận gặp Crystal Palace, trung vệ người Thụy Điển không kèm nổi Jeffrey Schlupp ở bàn đầu tiên. Bàn thứ 2 anh để bóng chạm tay dẫn đến quả penalty cho đội khách, còn bàn thứ 3 thì Lindelof bị sức càn lướt của Wilfried Zaha đánh bại hoàn toàn. 

Rõ ràng, vấn đề của Lindelof chính là khả năng đấu tay đôi rất tệ, nhất là khi gặp các tiền đạo có sức mạnh. Đây lại là điều mà Man United cần có ở một trung vệ đá cặp với Harry Maguire. Đơn giản, Maguire là không thể thay thế bởi cái giá 80 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford đưa về không dành cho băng ghế dự bị. 

Trong khi đó, hậu vệ người Anh lại là người có thế mạnh về bọc lót, có nghĩa người đá cặp với anh sẽ chơi thiên về cơ bắp hơn. Nhưng trung vệ còn lại như Eric Baily hay Axel Tuanzebe thừa sức mạnh, nhưng lại rất hay chấn thương. Trong khi Mengi mới chỉ 18 tuổi, còn quá trẻ cho sân chơi lớn. Vì vậy có lẽ người đầu tiên mà HLV Solskjaer nghĩ đến để đem về phải là một trung vệ có chất lượng để thay thế Lindelof. 

Ngoài hàng thủ, thì hàng công hiện tại của Man United cũng đang rất cần phải cải thiện. Rõ ràng, qua hai trận đấu đã qua thì dường như vấn đề cảm hứng cho các đợt tấn công của MU vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Fernandes. 4 bàn thắng qua 2 trận, thì những chân sút của “quỷ đỏ” mới chỉ đóng góp được duy nhất 1 bàn thắng do Rashford lập công trong trận gặp Brington. 

Những cái tên còn lại hầu như chưa để lại dấu ấn gì. Một thống kê cho thấy sự tệ hại trên hàng công của MU là ở trận thua bạc nhược trước Palace. Trong trận đấu đấu ấy, họ tung ra đến 17 cú sút nhưng chỉ có 4 là trúng đích nhưng đều của tiền vệ Pogba, Fernades và Van de Beek. Còn các tiền đạo không thể đưa bóng đi trúng khung thành, chứ chưa nói đến việc lập công. 3 tiền đạo đá chính là Martial, James và Rashford thì mỗi  người chỉ có mỗi người 1 cú sút ra ngoài. 

Bởi thế cho nên, chắc chắn những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Man United bắt buộc phải tìm thêm 1 chân sút chất lượng. Không phải ngạc nhiên khi báo chí châu Âu đang rộ lên những cái tên sẽ cập bến Old Trafford, trong đó Jadon Sancho của Dormund là cái tên triển vọng nhất. 

Vấn đề chiến thuật

Hiện trong đội hình của Man United có hai tiền vệ thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới là Paul Pogba và Bruno Fernandes. Ấy vậy mà lại xảy ra nghịch lý là trong hai trận đấu vừa qua, tuyến giữa lại là điểm yếu của đội bóng khi có sức đánh chặn kém, thiếu chủ động trong việc kiểm soát trung tuyến và việc tạo ra sự sáng tạo cũng chẳng đáng là bao. 

Cơn đau đầu của HLV Solskjaer chính là nằm ở việc xếp 2 tiền vệ hàng đầu của mình chơi cùng nhau như thế nào cho hợp lý. Đây là vấn đề không hề dễ. Một điều rất dễ thấy là cả hai đều chơi theo thiên hướng sáng tạo và để họ có khoảng trống tung hoành thì rất cần một cỗ máy quét dọn dẹp giữa sân. Mà nhiệm vụ này nếu chỉ giao cho một người như Matic hay Fred thì dường như quá sức với họ. Bởi vậy, khi Pogba hay Fernandes không thể tham gia tranh chấp, hạn chế sức ép, trong khi người còn lại xuống sức thì rõ ràng hai hậu vệ biên là Wan-Bissaka và Luke Shaw sẽ phải chịu sức ép khá lớn từ các cầu thủ chạy cánh của đối phương. Các trung vệ cũng sẽ dễ dàng bị áp đảo. 

Thống kê 2 trận đấu vừa qua, Pogba đều chơi rất tệ. Trận gặp Palace, anh chỉ có 44 lần chạm bóng (15 lần ở phần sân đối phương). Trận gặp Brigton, mọi thứ còn tệ hơn khi anh không dứt điểm hay tạo cơ hội được cho đồng đội. Anh cũng chẳng tắc bóng thành công lần nào và tỷ lệ chuyền bóng thành công thì rất đáng trách, chỉ đạt 71%. Với Fernandes, dù khá hơn nhưng cũng chưa thật sự đạt kỳ vọng.  

Chưa kể, anh còn là người gây ra pha phạm lỗi để Man United bị thổi phạt 11m. Đó đều là những thống kê biết nói, cho thấy Man United đang thật sự gặp bế tắc trong lối chơi, cụ thể hơn là sự đơn điệu, thiếu gắn kết, ăn ý giữa các tuyến. Và tuyến tiền vệ, vốn là nơi để triển khai bóng lên phía trên đang gặp vấn đề, thì hàng công sẽ rất khó được “tiếp đạn”. 

Vậy đâu là giải pháp? Có vẻ như việc “đóng đinh” sơ đồ 4-3-3 đã khiến HLV Solskjaer bị lệ thuộc vào nó. Và hiện tại, với những gì có trong tay, chiến lược gia người Na Uy cũng chưa biết sẽ làm gì tốt hơn. Nhưng với 4-3-3, chỉ với 3 tiền vệ mà phải bảo đảm hai suất đá chính cho Pogba và Fernandes, như đã nói ở trên là rất khó. 

Đôi cánh của Man United ở vị trí tiền đạo, họ sẽ cần phải bổ sung một máy chạy bên cánh phải. Hiện tại, chưa có ai ở Old Trafford có thể thay thế vị trí Nani từng chơi. Vậy khi còn chưa kịp bổ sung lực lượng, có lẽ Solskjaer cần phải có sự thích ứng với những gì mình đang có, thậm chí là liều lĩnh thử nghiệm những sơ đồ chiến thuật mới, bởi dù gì thì có lẽ họ cũng không thể chơi tệ hơn nữa. 

Có vẻ như các cổ động viên MU vẫn đang hướng về thị trường chuyển nhượng để chờ đợi những cái tên mới mẻ, tầm cỡ cập bến Old Trafford. Họ có quyền hy vọng, bởi tiền đề là sự thành công của bản hợp đồng mang tên Bruno Fernandes đã gần như thay đổi tất cả ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải qua. Nhưng như đã nói ở trên, HLV Solskjaer vẫn gặp những vấn đề về mặt chiến thuật và ông buộc phải có những điều chỉnh. Chẳng thể mong mãi về một tân binh về “gánh” cả đội bóng như trường hợp của Fernandes được, bởi nó không hề bền vững.

Đọc thêm