Manh mối mới trong vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử

(PLVN) - Cha mẹ của Madeleine McCann (cô bé đã biến mất ở Bồ Đào Nha khi mới 3 tuổi vào năm 2007) tuần qua bày tỏ sự vui mừng trước thông báo của cảnh sát rằng họ đã phát hiện một nghi phạm trong vụ việc. Đây có thể sẽ là sự phát triển rất có ý nghĩa trong cuộc tìm kiếm con gái trên khắp thế giới suốt 13 năm qua của cặp vợ chồng người Anh.
Bức ảnh chụp bé Madeleine McCann năm 2007
Bức ảnh chụp bé Madeleine McCann năm 2007

Vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử

Madeleine McCann sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là bác sĩ ở Leicestershire, miền Trung nước Anh. Giữa năm 2007, cặp vợ chồng quyết định cho các con cùng với gia đình một số người bạn đi nghỉ dưỡng ở Algarve (Bồ Đào Nha). Tối 3/5/2007, những người lớn để các con ở nhà để sang khu nghỉ dưỡng Praia da Luz ở gần đó ăn tối. Cô bé Madeleine McCann khi đó 3 tuổi ở cùng phòng với với 2 người em sinh đôi.

Từ chỗ ăn tối, những người lớn thỉnh thoảng lại quay về để kiểm tra các con. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Lúc 21h5 và 21h30, họ vẫn thấy các con đang ngủ ngoan trên giường. Thế nhưng, đến 22h00 cùng ngày, khi về phòng kiểm tra, cha mẹ Madeleine tá hỏa khi không thấy con gái đâu, cửa sổ căn phòng thì mở toang. Khoảng 10 phút sau khi phát hiện con gái mất tích, bà Kate gọi điện cho cảnh sát địa phương. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại căn hộ để tìm kiếm cô bé. Ban đầu, cảnh sát và mọi người chỉ nghĩ rằng cô bé chỉ đang đi lạc đâu đó trong khu nghỉ dưỡng.

Thế nhưng, càng tìm kiếm, họ lại nhận ra vụ việc không hề đơn giản như vậy. Dựa theo những dấu vết trong căn phòng, cảnh sát nghi ngờ Madeleine đã bị bắt cóc nên đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực, kiểm tra. Toàn bộ nhân viên và du khách trong khu nghỉ dưỡng nơi gia đình cô bé lưu trú cũng đã bị triệu tập thẩm vấn. Cùng lúc, đề phòng trường hợp Madeleine bị bắt cóc ra nước ngoài, cảnh sát Bồ Đào Nha cũng đã thông báo cho lực lượng kiểm soát biên giới giữa nước này với Tây Ban Nha để thắt chặt an ninh.

13 năm qua, cha mẹ bé Madeleine McCann vẫn mong mỏi ngày con gái họ trở về
13 năm qua, cha mẹ bé Madeleine McCann vẫn mong mỏi ngày con gái họ trở về 

Toàn bộ sân bay tại 2 nước cũng nhận được thông báo hỗ trợ tìm kiếm và điều tra. Thế nhưng, Madeleine vẫn bặt vô âm tín, càng tìm kiếm càng vô vọng. Hàng loạt những giả thuyết về sự biến mất của cô bé đã được đặt ra nhưng đều không có bằng chứng cụ thể xác thực.

Trong số đó, đáng kể là việc thám tử người Bồ Đào Nha dẫn dắt cuộc điều tra Goncalo Amaral nghi ngờ Madeleine đã chết và chính cha mẹ cô bé có liên quan tới vụ việc. Theo giả thuyết này, cha mẹ Madeleine đã cho các con uống thuốc an thần để chúng ngủ say trong lúc người lớn ra ngoài ăn nhưng Madeleine đã chết vì uống thuốc quá liều hoặc bị phản ứng với thuốc.

Những người tin vào giả thuyết này cho rằng vợ chồng McCann đã giấu xác con trong nhiều tuần rồi dàn dựng một vụ đột nhập. Điểm mà những người tin theo giả thuyết này viện những lý do như trong lời khai của vợ chồng McCann về vụ việc có nhiều điểm không thống nhất, cho thấy họ ý muốn che đậy sự thật. Thêm vào đó, ít lâu sau khi Madeleine mất tích, chó nghiệp vụ đã phát hiện vết máu trong chiếc xe hơi mà ông bà Gerry và Kate đã thuê trong kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ADN mẫu máu này lại không khớp với Madeleine. Thêm vào đó, các cuộc điều tra đều không phát hiện vợ chồng McCann có bất kỳ hành vi sai trái nào. Vì vậy nên cặp vợ chồng này đã được loại khỏi diện tình nghi vào tháng 7/2008. Phóng viên điều tra tội phạm của Sky News Martin Brunt là người kịch liệt bác bỏ giả thuyết trên với lý do việc 2 bác sĩ có chuyên môn như vợ chồng McCann lại chọn cách phi tang xác chết rồi ngồi ăn như bình thường mà không cấp cứu cho con gái là điều khó tin. Dù vậy, một số thám tử vẫn xem họ là đối tượng nghi vấn.

 Cuộc tìm kiếm vô vọng

Trong khi đó, một số người tin rằng vụ mất tích của Madeleine là kết quả của một vụ đột nhập cướp của bất thành. Theo hướng này, họ cho rằng Madeleine “có lẽ đã bị bắt sau khi tỉnh giấc và phát hiện ra những kẻ đột nhập”. Trên thực tế, vào khoảng thời gian xảy ra vụ mất tích bí ẩn, trong khu vực có rất nhiều vụ cướp. Các cánh cửa phía sau ngôi nhà mà gia đình nhà McCann lưu trú lại không khóa, biến nó trở một “miếng mồi béo bở” cho những kẻ đột nhập.

Thế nhưng, phóng viên Brunt chỉ ra rằng, một hành động tự phát như vậy thường dẫn đến sai sót hay để lại dấu vết. Trong khi đó, cảnh sát đã không thể tìm ra bất kỳ vết tích nào cho thấy giả thuyết Madeleine bị bắt sau một cuộc đột nhập. Một giả thuyết khác được đặt ra là Madeleine đã chết trong một tai nạn khi đi dạo quanh căn nhà nghỉ dưỡng. Bởi vào năm 2007, khuôn viên xung quanh khu nghỉ dưỡng Ocean Village nơi gia đình McCann lưu trú đang được xây dựng ồ ạt, để lộ rất nhiều cống thoát nước, rãnh và giếng nước không sử dụng.

Bức ảnh cô bé đẹp như thiên thần mất tích bí ẩn 13 năm trước
 Bức ảnh cô bé đẹp như thiên thần mất tích bí ẩn 13 năm trước 

Nhiều người tin rằng Madeleine có thể bị rơi xuống những giếng hay cống thoát nước này và thiệt mạng. Số khác lại nói em có thể bị xe tông trúng và kẻ gây tai nạn đã vứt xác Madeleine ở đâu đó để che giấu. Giả thuyết cuối cùng là Madeleine bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Tên này có thể đã theo dõi gia đình McCann và nắm được cơ hội khi những người lớn trong nhóm ra ngoài ăn tối và để lại lũ trẻ một mình ở nhà. Cơ sở của giả thuyết này bắt nguồn từ việc tại Algarve xảy ra một số vụ tấn công tình dục nhằm vào các bé gái người Anh trước khi Madeleine mất tích.

Thủ phạm chuyên nhắm vào các bé gái đi nghỉ cùng gia đình, tuổi từ 7 đến 10. Lại cũng có giả thuyết được đưa ra rằng Madeleine bị một tổ chức mại dâm trẻ em bắt cóc hoặc cô bé lọt vào tay một đường dây môi giới con nuôi phi pháp.

Cũng có cả giả thuyết cho rằng một tổ chức quốc tế nào đó đã bắt cô bé để yêu cầu thực hiện ý đồ quân sự hoặc cũng có khả năng một cặp vợ chồng không có con đã thuê cho một tên bắt cóc chuyên nghiệp để bắt cóc cô bé. Trong suốt một thời gian dài, cảnh sát Bồ Đào Nha đã phối hợp với cả các cơ quan nước ngoài, trong đó có cả Europol và Interpol để tìm kiếm. Họ cũng đã nhận được rất nhiều tin báo được cho là manh mối của vụ việc và tiến hành điều tra nhưng vẫn vô vọng.

Vụ mất tích khiến truyền thông Anh vô cùng quan tâm bởi sự bí hiểm của nó. Hàng chục triệu người trên thế giới đã dành sự quan tâm và ủng hộ vợ chồng McCann. Hai ông bà McCann thậm chí còn được gặp mặt trực tiếp Giáo hoàng Benedict XVI và Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Gordon Brown. Vụ án được mở lại điều tra một lần nữa vào tháng 10/2013 với sự tham gia của cả cơ quan điều tra Bồ Đào Nha lẫn Anh nhưng tất cả những gì mà họ có vẫn chỉ là các giả thuyết.

Trải qua 13 năm và hàng triệu USD tiền của đổ vào các cuộc tìm kiếm và điều tra, cảnh sát đến nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào về tung tích của Madeleine McCann. Trong đó, giới chức Anh đã chi tới hơn 10 triệu cho cuộc điều tra trong chiến dịch Operation Grange. Về phía gia đình, ông McCann cũng đã thuê một loạt các thám tử tư nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của con gái. 10 năm sau ngày biến mất của Madeleine, cảnh sát cho hay, khoảng 40.000 tài liệu đã được xem xét và hơn 600 người đã bị điều tra vì có nghi ngờ liên quan đến vụ việc. 

Tia hy vọng mới

Vụ việc đã bất ngờ có diễn biến mới khi cảnh sát Anh và Đức mới đây đã lên tiếng kêu gọi người dân cung cấp các thông tin về một đối tượng tội phạm tình dục trẻ em người Đức hiện đang bị giam cầm ở Đức. Theo thông tin do cảnh sát công bố, đối tượng này được xác định là một nghi phạm mới trong vụ mất tích bí ẩn của bé gái hơn 10 năm trước.

Nghi phạm 30 tuổi vào thời điểm Madeleine mất tích. Cảnh sát cho biết họ muốn nói chuyện với bất cứ ai có thông tin liên quan đến 1 người đàn ông 43 tuổi, người mà họ không nêu tên, hoặc chuyển động của 2 chiếc xe có liên quan đến người này trong khoảng thời gian gần thời điểm xảy ra vụ mất tích của bé gái. Cả 2 chiếc xe, bao gồm một chiếc xe tải camper hiệu Volkswagen và một chiếc Jaguar, hiện đã bị cảnh sát Đức tịch thu.

Theo cảnh sát Đức, nghi phạm đã sống ở Algarve từ năm 1995 đến 2007 và trong nhiều năm là tại một ngôi nhà gần Praia da Luz. Người này được xác định từng nhiều lần trộm cắp tại các khách sạn và các căn hộ nghỉ mát ở gần đó, đồng thời cũng buôn bán ma túy. Cảnh sát Đức cho biết, trong quá khứ, người đàn ông này đã nhiều lần bị kết án tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, họ đang coi vụ án là một vụ giết người bị nghi ngờ và đã xác định phương pháp được sử dụng để giết bé Madeleine.

Họ không tin rằng vụ giết người đã được lên kế hoạch từ trước và nói rằng người đàn ông này có liên quan đến các tội như đột nhập và trộm cắp. Gia đình McCann đã lên tiếng bày tỏ sự vui mừng trước diễn tiến rất có ý nghĩa trong cuộc tìm kiếm con gái trong vô vọng suốt 13 năm qua của họ. “Dù kết quả của cuộc điều tra cụ thể này có ra sao thì họ cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình để tìm sự bình yên và đưa bất kỳ ai chịu trách nhiệm ra công lý”, luật sư của gia đình nói.

Tuy nhiên, cũng phải nói lại rằng, trong những năm qua, cũng đã có nhiều lần cuộc điều tra về vụ mất tích bí ẩn tưởng chừng như đã thấy “ánh sáng cuối đường hầm” nhưng rồi lại rơi vào ngõ cụt. Ví dụ, năm 2019, cảnh sát đã thu hẹp đối tượng tình nghi và nhắm đến một người đàn ông nước ngoài đã có mặt ở Algarve tại thời điểm Madeleine mất tích vào năm 2007.

Khi đó, người ta đã cho rằng cảnh sát đang “tiến gần hơn đến sự thật về những chuyện đã xảy ra với Madeleine”. Bước đột phá này đạt được nhờ vào một nguồn tin bí ẩn gửi đến cảnh sát. Nghi phạm khi đó được cho là một kẻ ấu dâm người nước ngoài. Thế nhưng, sau đó không có diễn biến mới nào trong cuộc điều tra được công bố. Cùng năm, các trang báo quốc tế đồng loạt đăng tải thông tin Madeleine có thể là nạn nhân của kẻ ấu dâm, tên giết trẻ em hàng loạt người Đức có tên Martin Ney. Thời điểm Madeleine mất tích, tên này đang có mặt tại Bồ Đào Nha.

Thêm vào đó, ngoại hình của tên này trông rất giống với miêu tả của nhân chứng về một người đàn ông xuất hiện với dáng vẻ đáng ngờ, bế trên tay đứa trẻ đi về phía biển trong vụ mất tích của Madeleine. Năm 2012, tên này thừa nhận đã giết chết 3 đứa trẻ trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1995 và quấy rối tình dục hơn 40 trẻ.

Ngày 4/6/2020, Văn phòng công tố ở Đức tuyên bố Madeleine McCann, bé gái 3 tuổi người Anh mất tích tại Bồ Đào Nha hồi năm 2007, đã qua đời. Một kẻ lạm dụng trẻ em đang thụ án tù tại Đức được cho là nghi can chính. 

Ngoài ra, hắn còn vướng rất nhiều cáo buộc liên quan đến cái chết của những đứa trẻ khác. Tiến hành điều tra về các mốc thời gian, cảnh sát phát hiện sự trùng hợp, rằng cứ mỗi 3 năm, bắt đầu từ 1992, 1995, 1998, 2001 và 2004, Ney dường như lại ra tay giết chết một đứa trẻ.

Việc đưa Ney vào vòng nghi vấn được xem là bước tiến đáng kể trong công cuộc điều tra của cảnh sát. Lực lượng chức năng hy vọng có thể nhanh chóng xác định được danh tính kẻ thủ ác cũng như giúp mọi người có thể biết được chính xác những gì đã xảy ra với cô bé 4 tuổi năm nào.

Thế nhưng, những thông tin về vụ việc lại tắt lịm đi sau đó. Ngoài ra, năm 2016, cảnh sát Italia bất ngờ phát hiện ra sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Madeleine và một cô gái vô gia cư đang nằm ngủ gần khu vực quảng trường ở trung tâm thủ đô Rome. Cô gái này không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ nói được tiếng Anh, không có đồ đạc gì đáng kể và chỉ mặc một bộ đồ rách nát trong suốt nhiều tuần liền.

Đáng nói hơn, cô gái lại tỏ ra rất lịch sự và cực kỳ chú ý tới cách ăn uống của mình. Cô cũng chẳng bao giờ nhận tiền khi được cho nhưng có vẻ không được minh mẫn cho lắm trong cách ứng xử thường ngày. Dẫu đưa ra rất nhiều cái tên khác nhau, song nhân vật bí ẩn này chỉ phản ứng rõ ràng nhất khi có người gọi là Maria và khẳng định mình tới từ Anh.

Thế nhưng, sau quá trình tạm giữ mà không thu được thông tin gì, cảnh sát thành phố Rome đành phải thả cô gái, đồng thời đăng tải hình ảnh cô lên hệ thống tìm người mất tích với hy vọng có thể xác định danh tính của cô.

Đọc thêm