Mất mạng vì dọa tung hê video “giường chiếu” để níu kéo bạn trai đồng tính

(PLVN) - Chỉ vì sợ bị bại lộ chuyện bản thân từng yêu người đồng tính, một vụ giết người đã xảy ra gây chấn động dư luận nước Ý, khi xác nạn nhân bị nhét vào vali và để ngay nó ngay dưới gầm giường.
Nạn nhân Hu Conglian.

Không chấp nhận chia tay

Tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu nhưng khi một khi đã hết yêu thì rất khó có thể làm bạn với nhau được nữa. Điều đó không phải là một chân lý nhưng lại rất đúng trong nhiều trường hợp, thậm chí vì yêu mà người ta mất hết lý trí, biến mình trở thành một kẻ tội đồ, phá hỏng tương lai của chính mình và cả đối phương. Bằng chứng là đã có rất nhiều câu chuyện chia tay dẫn đến hậu quả đau lòng.

Cuối tháng 11/2017, một vụ án giết người đã gây chấn động dư luận khi một người đồng tính Trung Quốc bị sát hại ở Ý, sau đó xác bị nhét vào vali. Nạn nhân là một người đàn ông tên Hu Congliang, thời điểm bị sát hại mới 20 tuổi.

Theo đó, Hu Congliang là người gốc Trung Quốc, cùng gia đình đến định cư tại thành phố Modena, miền Bắc nước Ý. Mang vẻ ngoài của một chàng trai thư sinh với khuôn mặt đầy thiện cảm, Hu là người thuộc cộng đồng LGBT, chỉ có cảm tình với bạn cùng giới.

Nạn nhân được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước khi án mạng nghiêm trọng xảy ra, Hu Congliang gặp gỡ và phải lòng một thanh niên 17 tuổi người Ý. Cả hai đã có những ngày tháng yêu đương mặn nồng với nhiều mơ mộng về tương lai. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại không đi đến một kết cục tốt đẹp vì cậu bạn trai 17 tuổi của Hu Congliang đột ngột nói lời chia tay.

Không chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, Hu Congliang ra sức tìm đủ mọi lý do để níu kéo nhưng bất thành. Cuối cùng, Hu Congliang nghĩ đến “chiêu” đe dọa bằng cách tung ảnh “giường chiếu” của cả hai khi còn mặn nồng để phanh phui với mọi người. Ngoài ra, bạn trai cũ luôn bị Hu Congliang tìm mọi cách ngăn cấm mỗi khi quen biết người khác. 

Bị kịch xảy ra

Đối với bất kỳ ai cũng vậy, kết thúc một mối tình là chuyện không hề dễ dàng nhưng nếu đối phương đã không còn tình cảm thì chia tay đôi khi lại là cách hay nhất. Tuy nhiên, Hu Congliang không đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề mà lại có hành động thiếu sáng suốt đe dọa bạn trai sẽ công khai những hình ảnh “thân mật” của cả hai. Biết Hu Congliang có ý định như vậy, người bạn trai 17 tuổi đã tính kế ngăn chặn Hu trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.

Theo lời kể của mẹ của nạn nhân cho biết, vào ngày định mệnh 26/11/2017, một nam sinh 17 tuổi và 4 người bạn khác đã đến tận nhà tìm Hu Congliang. Khi bước vào nhà, nhóm 5 người kể trên đã chào hỏi mẹ của Hu trước khi đi lên phòng ngủ của nạn nhân. Biết con trai mình thân thiết với người bạn này nên mẹ của Hu không mảy may nghi ngờ.

Tại đây, Hu Congliang đã bị nhóm 5 người sát hại bằng cách dùng gối đè cho đến chết vì ngạt thở. Sau khi giết chết Hu Conglian, họ đã đặt xác cậu vào một chiếc vali và giấu nó dưới gầm giường. Theo lời kể của cảnh sát, nhóm hung thủ nói trên đã có ý định đem xác của Hu Conglian ra ngoài bằng chiếc vali đó để tiêu hủy nhưng vì một vài lý do mà ý định đã không thành.

 

Khi rời căn hộ, nhóm hung thủ chào hỏi mẹ của Hu Conglian và nói rằng cậu này đã rời khỏi nhà. Người mẹ lúc này cũng tin con trai đã ra ngoài nhưng vài tiếng sau, mãi không thấy con trở về, điện thoại thì ở nhà, người mẹ đã kiểm tra kỹ phòng ngủ của con thì phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Cụ thể, người phụ nữ này bắt đầu nghi ngờ và nhận thấy chiếc vali không nằm ở vi trí thường lệ. Khi mở chiếc vali ra, mẹ của Hu không khỏi choáng váng và đau đớn khi thấy xác của con trai mình. Người mẹ không thể ngờ rằng những người bạn của con trai lại dám gây ra tội ác động trời ấy. 

Bà nhanh chóng báo cáo với cảnh sát. Vụ án lập tức được điều tra làm rõ. Điều bất ngờ là gây án xong, một trong số những thanh niên trong nhóm hung thủ đã tự đi đầu thú. Đây được xem là manh mối để quá trình điều tra thuận lợi hơn và nhanh chóng truy bắt được các nghi can còn lại. Không lâu sau đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ những thủ phạm còn lại khi đang chơi điện tử cùng nhau.

Nhóm thủ phạm hầu hết nằm trong độ tuổi 16-17. Trong quá trình điều tra, những thanh niên này cùng cha mẹ của họ đều không hề tỏ thái độ hợp tác với cơ quan. Thậm chí, những kẻ này cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn tỏ ra không biết tiếng Italia khiến cho các điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai.

Tuy nhiên sau đó, chỉ qua điều tra điện thoại và email của nạn nhân, cảnh sát mới phần nào nhận ra động cơ giết người. Ông Marcello Castello, người phụ trách điều tra vụ trọng án này cho biết, Hu Congliang có hàng chục bức ảnh “nóng” với cậu bạn trai 17 tuổi trên điện thoại và máy tính, trong đó anh ta đã gửi đi một số ảnh cùng những lời đe dọa. “Từ những gì chúng tôi tìm hiểu cho đến nay, việc trừng phạt nạn nhân xuất phát từ những bức ảnh”, ông Marcello Castello nói.

Được biết, các nghi can đã tính toán sẽ đưa vali ra khỏi nhà để phi tang xác nạn nhâ. Thế nhưng, kế hoạch này bất thành vì mẹ nạn nhân ở nhà. Sự việc là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai dính vào lưới tình. Sau khi chia tay, hãy nói chuyện một cách thẳng thắn đừng dại dột đe dọa để rồi đánh mất đi tính mạng của mình. Sau khi điều tra, cảnh sát tại thành phố Modena, Italy, cho biết đây là một vụ giết người với mục đích trả thù. 

Về phần mẹ của Hu Conglian, không chỉ đau lòng trước cái chết của con trai, bà còn rất sốc khi biết con mình là người đồng tính. Tuy vẻ ngoài “chuẩn men” nhưng trái tim của Hu Conglian chỉ rung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân, bạn bè xa lánh, nạn nhân lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người như mình. Mối tình với người bạn trai trẻ tuổi cũng bắt đầu như vậy để rồi phải kết thúc trong đau đớn khi người chết, kẻ vào tù. 

Sau quá trình điều tra, cả 5 nghi phạm đã bị đưa đến các nhà tù dành cho trẻ em ở Florence và Bologna và bị quản thúc nghiêm ngặt. 

Có thể thấy, vụ việc xảy ra với Hu cùng nhiều vụ án đe dọa bằng ảnh nóng khác ở Ý đã thúc đẩy các nhà lập pháp nước này phải hành động hơn nữa về việc cho ra đời luật chống hành vi đe dọa bằng ảnh khiêu dâm.

Dự luật mới được đưa ra bàn thảo vào tháng 12/2017 cung cấp khuôn khổ pháp lý về xử phạt những đối tượng cố tình đăng ảnh hoặc video riêng tư, trái ý muốn của nhân vật trong ảnh. Đồng thời hướng dẫn, tư vấn cho nạn nhân của những trò trả thù bằng ảnh khiêu dâm thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm khi những đoạn video “nhạy cảm” được công khai.

Luật sư Gian Ettore Gassini cho rằng chỉ có pháp luật mới có thể giải quyết triệt để tình trạng này. “Biện pháp ngăn chặn duy nhất với tội phạm kiểu này là truy tố hình sự và cấm sử dụng các dịch vụ xã hội. Nhưng, thật không may, luật của chúng ta hiện giờ chưa cho phép. Và do đó, các nạn nhân vẫn bị cô lập và những kẻ gây tội ác vẫn nhởn nhơ. Điều đó không công bằng”, luật sư Gian Ettore Gassini nói.

Đọc thêm