Nghệ thuật đánh thức “con hổ đói” trên giường

(PLO) - Kịch bản cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo chẳng khác gì “giường đơn gối chiếc” vẫn đang diễn ra trong không ít gia đình, kể cả những cặp còn đang giai đoạn “hung hăng” nhất…

Nghệ thuật đánh thức “con hổ đói”  trên giường
10 giờ đêm, dỗ mãi con mới ngủ cho, nàng ôm gối nằm xem tivi, chuyển kênh liên tục từ mấy game show nhạt nhẽo cho đến hàng loạt phim dã sử, hành động, lãng mạn sướt mướt. Mãi rồi cũng thấy chồng về. Chàng lè bè vài câu than mệt mỏi, nhờ lấy khăn tắm...Rồi cứ thế, leo lên giường, úp mặt vào tường ngủ trong tiếng ngáy rền vang. 
Kịch bản cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo chẳng khác gì “giường đơn gối chiếc” vẫn đang diễn ra trong không ít gia đình, kể cả những cặp còn đang giai đoạn “hung hăng” nhất…
Trong chầu bia ngà ngà với anh bạn cũ  - chủ một doanh nghiệp nhỏ, hắn than vãn: “Cái “khoản kia” của tôi dạo này hỏng thật ông ạ. Mượn bia mượn rượu, ăn uống thêm vài thứ trợ hứng mà cũng chẳng ăn thua. Lắm lúc vợ khều cứ phải giả vờ ngủ say… Biết là có cố thì cũng chẳng ra gì…”
Chán “hàng cũ” hay “bị tiền đè”?
Nếu các chị em dẹp tự ái sang một bên để hiểu tâm trạng của đức lang quân, hẳn họ sẽ không quá phản ứng với từ “chán”. Chung sống dưới một mái nhà, mặt trái của sự gắn bó chính là nhàm chán, và không hiếm khi chuyện vợ chồng trở thành một thông lệ. Từng ấy dấu hiệu cho biết đối phương đang ham muốn, đáp ứng nhau cho đủ lệ bộ theo kiểu “đói thì ăn”… 
Lâu dần, sự nhàm chán khiến đôi lứa chẳng còn biết đến những “bữa tiệc” của ân ái với biết bao gia vị của hồi hộp, mơn trớn, khoái cảm. Một “tay” từng than vãn bên cuộc nhậu rằng: “Chả biết nhà các ông thế nào, chứ mụ vợ nhà tôi trông thì ngon lành xinh xắn, nhưng vào cuộc cứ nằm thẳng đờ như “mụ nhà quê”, chán chết!”.
Cũng chính vì thế, nếu sa ngã vào một cuộc tình với người thứ ba (không nói đến chuyện “bóc bánh trả tiền” ở đây nhé!), đại đa số các ông bỗng tìm lại được cảm xúc mới mẻ, nào hẹn hò, nào theo đuổi “khó khăn nhưng thú vị” và trở nên điên cuồng hơn trong ái tình.
Chưa kể, còn một “lãnh địa” riêng mà không nhiều người vợ bước vào và chia sẻ với chồng được. Đó là những gian khó, thất bại trong công việc. Người viết bài từng có ít nhất 3 người bạn cùng than thở vì nỗi lo quặn khi “tiền tỉ” đè lên vai, những khoản nợ lớn nợ bé và đống bất động sản nằm “chết” một chỗ trong khi lãi ngân hàng, lãi vay ngoài phải lo đáo đến cuồng loạn.
Thua tha, bết bát, yếm thế, lo lắng phát cuồng vì vị trí lung lay, vỡ nợ, phá sản… đầu căng thẳng muốn vỡ, dễ gì nói hết với vợ được? “Có nói, cũng không giải quyết được gì, chỉ muốn trốn đi đâu đó ngồi suy nghĩ cho yên tĩnh” – anh bạn thứ nhất nói. “Đi nhậu với bạn bè cho khuây khỏa, may ra ngồi với nhau tìm được phương án gì”, là cách của anh thứ hai. Anh thứ ba thì kể: “Cả ngày xoay xở đối phó với đủ hạng người rồi, đêm về chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ thôi. Nhiều lúc chợp mắt được một tí thì tỉnh giấc vì lo quá, cứ thế mà thức đến sáng…”.
Trong những gia cảnh như vậy, sự biền biệt cả về hiện diện của ông chồng lần số lần hiếm hoi “làm nghĩa vụ” của họ khiến các bà vợ hầu như cáu kỉnh, giận dỗi và nghi ngờ. Ý nghĩ phổ biến nhất của các chị em bao giờ cũng là “Trai tráng hừng hực như nó mà đòi “về hưu” chắc, hổ đói mà lại chê thịt tươi à? Chắc lại có con nào rồi…”.  
Những cơn chán, cơn ghen, cơn ức chế… ấy đang giết ái tình từ chính lãnh địa quen thuộc của nó – phòng ngủ, chiếc giường, khung cảnh lứa đôi!
Làm gì để “đánh thức con hổ đói”?
Có một câu nói rất hay rằng, ái tình/tình dục như một ấm nước mà bạn phải giữ nó sôi sùng sục mỗi ngày. “Con hổ đói” trong mỗi người đàn ông vẫn bị nhốt quanh quẩn đâu đó, sau những xiềng xích của thói quen, tiền bạc và các áp lực khác.
Rượu vang, thậm chí là vài ly bia… có tác dụng tốt cho cả nàng và chàng
 Rượu vang, thậm chí là vài ly bia… có tác dụng tốt cho cả nàng và chàng
Mỗi lớp rào là một thứ chìa khóa riêng mà các bà vợ phải tự “thửa” cho mình: Chẳng hạn như làm mới bản thân, thay đổi những thói quen tình dục (và cả cách thể hiện ham muốn, thể hiện sự mãn nguyện, khoái cảm…), chia sẻ với chồng những lo lắng. Và nếu cần, phải học cả cách đối mặt với kẻ thứ ba (nếu có), để khéo léo giành giật về người đàn ông của mình… Không có một đáp án chung cho tất cả mọi người, mà chỉ có những “mẹo nhỏ” chia sẻ cùng bạn.
Hãy sexy hơn: Thật bất công, nhưng các ông chồng luôn muốn “đối tác” của mình phải hừng hực sức sống, tơi mới, thơm mát… khi lên giường, dù họ phải trải qua một ngày dài từ công sở cho đến việc nhà, con cái. Để sexy hơn, bạn phải “đánh” vào tất cả các cơ quan cảm giác của họ, từ mắt thấy, mũi ngửi tay sờ…, cho đến cả những lời thì thầm bên gối. Nghệ thuật quyến rũ của mỗi người đàn bà khác nhau, nhưng nên nhớ, không phải cứ hở hang là sẽ “đầy khêu gợi”.
“Cách mạng” đời sống tình dục: Nếu bạn luôn thích những món quà bất ngờ, đàn ông cũng thế. Từ những “mánh khóe” nho nhỏ để dụ chàng lên giường, cho đến việc thay đổi các tư thế quan hệ, sự khích lệ - đánh thức những cảm xúc “hung hăng” ở chàng. Một tạp chí nước ngoài thậm chí còn gợi ý cụ thể: Nếu vòng eo không tuyệt vời lắm, nhưng bạn cho rằng phần phía sau của mình rất “ổn”, có thể chọn tư thế quan hệ kiểu “tập hậu”. Nếu bạn tự hào với vòng 1 đầy đặn, có thể đổi gió với màn “cưỡi ngựa”…
Tuy nhiên, đừng khiên cưỡng theo những lời khuyên đó, bởi chỉ có bạn và người phối ngẫu mới biết chọn “giai điệu” và tông phù hợp cho mình.
Sử dụng đến sự “trợ hứng” của thực phẩm, gia vị và đồ uống: Rượu vang, thậm chí là vài ly bia… có tác dụng tốt cho cả nàng và chàng. Bên cạnh đó, trong các bữa ăn, bạn có thể chủ động gia tăng một số loại thực phẩm và rau gia vị giúp kích thích “bản lĩnh đàn ông” ở chàng. Ví dụ như: “hạt kê” của gà, giá sống, hải sản tươi (hàu, sò, cá hồi…), rau cần, các gia vị hành tỏi ớt…
Việc sử dụng vitamin bổ sung và các thực phẩm chức năng khác cũng có tác dụng nhất định, song cần có tư vấn chuyên khoa từ các bác sỹ và người có chuyên môn y khoa trong lĩnh vực này./.

Đọc thêm