Nghĩa tình đồng bào sau cơn lũ dữ ở Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận lũ quét đã đẩy nhiều hộ gia đình ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, tài sản bị cuốn trôi hoặc bị vùi trong bùn đất. Khi nước trên suối rút dần, từng đoàn người nối tiếp nhau vào bản làng giúp dân sửa lại nhà cửa, tiếp tế lương thực.
Cán bộ Cục THADS Nghệ An đến hỗ trợ, dọn dẹp sau lũ tại Chi cục THADS Kỳ Sơn.
Cán bộ Cục THADS Nghệ An đến hỗ trợ, dọn dẹp sau lũ tại Chi cục THADS Kỳ Sơn.

Gượng dậy sau cơn lũ

Đã mấy ngày trôi qua nhưng dư âm về trận lũ quét lịch sử vào rạng sáng 2/10 tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến nhiều người ám ảnh.

Trong căn nhà bị đổ sập gần như toàn bộ, cô La Thị Vân (trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) đứng thất thần. Chỉ sau một đêm, cô giáo đơn thân đã mất đi tất cả từ nhà cửa, tài sản.

Cô Vân là giáo viên của trường mầm non Bảo Sơn, huyện Kỳ Sơn. Cách đây 6 năm, chồng cô đột ngột qua đời sau cơn đau. Cô một mình gắng gượng nuôi 2 đứa con nhỏ. Mới đây, cô đánh liều vay mượn thêm đồng nghiệp, họ hàng tiền để xây căn nhà nhỏ cho mẹ con tá túc. Vậy mà, khi 3 mẹ con mới vào ở được gần 3 tháng thì cơn lũ đã cuốn phăng tất cả.

Rơi vào cảnh màn trời chiều đất chỉ sau một đêm nhưng những ngày qua, cô Vân đã kịp thời nhận sự hỗ trợ của nhiều đoàn thể, lực lượng công an và bộ đội. Nhiều tổ chức đoàn thể đến đã đến khắc phục, dọn dẹp đống bùn đất và vớt vát được một ít đồ dùng để cô vượt qua lúc khốn khó này.

Cục THADS Nghệ An trao quà hỗ trợ.

Cục THADS Nghệ An trao quà hỗ trợ.

Cùng hoàn cảnh, ông La Ngọc Lâm (73 tuổi, trú thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) gần như trắng tay chỉ sau một đêm. Lũ rút, căn nhà của ông tràn ngập đất đá, mọi vật dụng bị nhấn chìm trong đống bùn đặc quánh. “May mắn là những ngày qua tôi được các chú bộ đội, công an đến giúp đỡ, khắc phục hậu quả. Ngoài ra, các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh cũng đã có mặt để giúp tôi trong cơn hoạn nạn”, ông xúc động.

Trận lũ quét vừa qua cũng khiến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chi cục trưởng cho biết, mưa lũ khiến nước dâng ngập trụ sở cơ quan hơn 1 mét, làm đổ sập tường rào; một số bàn ghế, máy tính, xe ô tô cơ quan và nhiều xe máy của cán bộ, công chức bị ngập hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính trên 1,2 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời hỗ trợ đơn vị, vừa qua Cục THADS Nghệ An đã cử đoàn công tác vượt chặng đường xa gần 300km, trực tiếp đến dọn dẹp, thăm hỏi, động viên công chức, người lao động trong đơn vị bằng những nhu yếu phẩm cần thiết. Đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên cán bộ của ngành bị ảnh hưởng sau trận lũ quét.

Ấm lòng nghĩa tình đồng bào

Ngay sau khi lũ quét xảy ra, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng trăm người để cứu trợ, cứu nạn vùng bị thiệt hại. Tỉnh Nghệ An cũng đã huy động hàng trăm chiến sỹ bộ đội, công an, phương tiện lên đường tới Kỳ Sơn ngay trong ngày 2/10.

Thị trấn Mường Xén bỗng huyên náo, đông đúc người đến; từng đoàn xe cứu trợ nối nhau vượt rừng mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế, hỗ trợ bà con miền biên viễn. Ở Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An), bản làng đỏ lửa thức thâu đêm. Chiếc bánh chưng ấm áp nghĩa tình đồng bào vội vã theo những chuyến xe hành quân tới Kỳ Sơn.

Vừa trở về sau 2 ngày thực hiện chuyến hỗ trợ bà con ở Kỳ Sơn, anh Nguyễn Văn Tâm, ở xã Nghi Phú, TP Vinh vẫn chưa hết ám ảnh về cảnh tan hoang của huyện biên giới sau cơn lũ quét. Anh chia sẻ, trước đó, anh đã đến huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để hỗ trợ nhiều gia bị ngập lụt. Đến ngày 3/10, sau khi nắm thông tin lũ quét ở Kỳ Sơn, anh quyết định quay xe, ngược lên huyện miền núi. Tại đây, nhóm của anh đã gửi tận tay nhiều hộ gia đình 600 thùng mì tôm, hàng nghìn chai nước uống, hàng trăm bộ quần áo mới và 50 triệu tiền mặt cho những gia đình bị lũ cuốn trôi nhà.

Nhóm của anh Tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn

Nhóm của anh Tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn

Nhiều đoàn từ thiện đã kịp thời có mặt ở huyện miền núi Kỳ Sơn để hỗ trợ cho bà con

Nhiều đoàn từ thiện đã kịp thời có mặt ở huyện miền núi Kỳ Sơn để hỗ trợ cho bà con

Ngoài các đoàn từ thiện trong tỉnh còn có nhiều đoàn, hội nhóm từ các tỉnh thành khác trong cả nước như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, TP Hồ Chí Minh… đã kịp thời đến với huyện miền núi Kỳ Sơn gửi tặng bà con những nhu yếu phẩm cần thiết để họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê, trận lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại cho địa phương hơn 200 tỷ đồng. Sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm đã góp phần làm vơi bớt khó khăn, mất mát của người dân trước thiên tai. Đồng thời là động lực to lớn tiếp sức cho bà con huyện vùng cao Kỳ Sơn sớm vượt qua cơn lũ.

Đọc thêm