Nghiệp “quật”

(PLVN) - Chuyện bi kịch đối với cá nhân nhưng lại khôi hài trong thế giới tư pháp ở nước Mỹ khi một trong những luật sư lừng danh nhất của đất nước này giờ lại phải tìm kiếm luật sư để cứu mình. Người ta nói đấy là nghiệp “quật”.
Thomas Girardi và vợ là nữ ca sĩ Erika Jayne đã tiến hành ly hôn giả để tẩu tán tài sản.

Nhưng nghiệp chỉ “quật” khi người theo nghiệp lại làm trái ngược tôn chỉ mục đích của nghiệp. Cụ thể ở đây là người chuyên đi tìm kiếm công lý lại vi phạm pháp luật.

Người này là Thomas Girardi (SN 1940). Từ khi hành nghề luật sư, người này chuyên làm những phi vụ bào chữa và kiện tụng lớn. Những phi vụ như thế thường rất phức tạp, động chạm tới ông to bà lớn trong chính quyền, trong giới chính trị và kinh tế, nhưng bù lại thì tiền bồi thường cho bên bị và thù lao cho luật sư biện hộ lại luôn rất lớn và hậu hĩnh, đồng thời thắng kiện luôn đi cùng với uy tín và danh giá, được dư luận quan tâm và nể trọng, nhờ đấy, giá của luật sư cũng càng ngày càng tăng. Thomas Girardi là một trường hợp như thế.

Những vụ cãi thắng kiện của Thomas Girardi đã trở thành huyền thoại ở nước Mỹ. Chúng được điện ảnh hoá và diễn viên ẵm về cả giải thưởng điện ảnh Mỹ Oscar danh giá.

Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Thomas Girardi đã kiên trì kiện tụng đến mức hãng PG&E buộc phải bồi thường 333 triệu USD cho các nạn nhân trong vụ việc nguồn nước sinh hoạt bị đầu độc bởi hoá chất ở bang California của nước Mỹ. Chuyện này được giới điện ảnh Mỹ chuyển thể thành phim “Ewin Brockovich” với minh tinh Julia Roberts thủ vai chính. Nàng đào này nhận về giải Oscar cho vai này.

Trước đấy, trong thập kỷ 70, Thomas Girardi viết nên lịch sử tư pháp ở Mỹ khi thành công buộc các hãng ở Mỹ lần đầu tiên phải bồi thường nhiều triệu USD về chăm sóc bệnh nhân không đúng quy cách gây tổn hại nặng nề cho bệnh nhân. Thomas Girardi không ngại ngùng kiện cả tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin cũng như 7 hãng sản xuất phim ở Hollywood.

Một vụ việc nổi tiếng khác liên quan đến tai nạn máy bay hồi tháng 10/2018. Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air 13 của Indonexia chở 189 người bị tai nạn chỉ mấy phút sau khi cất cánh. Thomas Girardi kiện thành công, thu về cho thân nhân các nạn nhân nhiều triệu USD.

Nếu chỉ có như vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp và viên ngọc không hề bị tì vết. Vấn đề ở chỗ Thomas Girardi đòi được tiền bồi thường cho nạn nhân nhưng lại không chịu trả hết tiền cho nạn nhân. Người này nhân danh nạn nhân đi đòi công lý nhưng rồi lại không thực thi đầy đủ công lý cho nạn nhân. Phía bị thua thiệt bất bình và bắt đầu tụ tập nhau lại cùng khởi kiện Thomas Girardi. Hiện tại, số vụ việc tố cáo và khởi kiện Thomas Girardi đã lên tới hơn 100.

Người này đối phó bằng cách cùng vợ tẩu tán tài sản, thậm chí còn tiến hành ly hôn giả để tẩu tán tài sản còn mình thì chui vào bệnh viện chữa bệnh. Nhưng phía tư pháp đâu có tha và vì thế hai vợ chồng hiện đang tìm kiếm luật sư bào chữa cho họ trước tòa.

Cũng có người nói như thế là “dao sắc không gọt được chuôi” chứ nghiệp “quật” thì quá nặng. Dù có nhìn nhận thế nào thì bảo vệ công lý hay tìm kiếm công lý mà lại vi phạm pháp luật thì càng không thể tha thứ cho được. Luật sư còn nhúng chàm thì mức độ phạm tội còn nghiêm trọng hơn rất nhiều người dân bình thường.

Đọc thêm