Người phụ nữ 'mất tích' khi đi viếng chùa

(PLVN) - Người phụ nữ bắt xe ôm đi viếng chùa đã hơn 3 tuần nhưng chưa thấy về nhà. 
Đã nhiều ngày gia đình không liên lạc được với bà L.
Đã nhiều ngày gia đình không liên lạc được với bà L.

Những ngày qua người dân ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) xôn xao bàn tán về việc bà Nguyễn Thị L (46 tuổi, ngụ ấp Cảng Buối) "mất tích" nhiều ngày nay.

Ông Nguyễn Văn D (48 tuổi, chồng bà L) cho biết, sáng 10/12/2020, vợ đi chợ rồi đón xe ôm đến phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) để viếng chùa. Chờ đến trưa không thấy vợ về nên ông D và các con gọi điện nhưng bà L không liên lạc được.

Ông D nuôi tôm, bà L ở nhà nội trợ nên ít đi đâu xa. "Trong nhà hôm đó có vài chục triệu đồng nhưng vợ tôi chỉ mang theo khoảng 3 triệu. Xe ôm nói đưa vợ tôi đến gần chùa ở Nhà Mát rồi không biết vợ tôi đi đâu đến nay. Gần một tháng qua ngày nào tôi với các con cũng đi tìm vợ, tìm mẹ khắp nơi mà chưa gặp”, ông L cho biết thêm.

Trả lời Dân trí, bà Triệu Thị Ngọc Diễm (Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu) xác nhận, đúng là có việc bà L đi khỏi nhà chưa trở về. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong gia đình nên bà L bỏ nhà ra đi.

Gia đình đã báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ tìm kiếm.

Đọc thêm