Người 'vùng vàng' Hà Nội nhắc nhau cảnh giác với COVID- 19 để không 'siết' giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Từ ngày nới lỏng giãn cách, tôi cảm thấy vui mừng vì cuộc sống đang dần bình thường trở lại. Để giữ được nhịp sống bình yên này, chúng tôi quyết không chủ quan, coi thường dịch bệnh", chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) chia sẻ. 

Chiều 9/9 trên tuyến phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, xe cộ đông hơn so với những ngày trước đó, người dân đi lại nhiều hơn, các quán ăn được bán mang về...

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, "vùng vàng" này được nới lỏng giãn cách nên mọi hoạt động trở nên "dễ thở". Dù vẫn đi chợ bằng phiếu, nhưng người dân có thể sang chợ vùng khác để mua hàng, có thêm nhiều lựa chọn.

"Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là hết dịch để cuộc sống ổn định, học sinh được đi học. Sau khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tôi thấy nhiều người mệt mỏi, bí bách vì ở trong nhà quá lâu. Tuy nhiên, khi được nới lỏng, mọi người không nên chủ quan, phải chú trọng hơn việc thực hiện các quy định phòng chống dịch để không phải "siết" giãn cách nữa", chị Nhung nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (bên phải) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Mỵ Châu

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (bên phải) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Mỵ Châu

Dù đã 73 tuổi nhưng ông Vương Hữu Điền, cũng ở tổ 10, phường Đức Giang, vẫn dậy từ sáng sớm đi nhắc nhở từng hộ dân mặt phố không được mở cửa hàng, chỉ được bán mang về. Theo ông Điền, quận Long Biên mới là "vùng vàng", chỉ nới lỏng một số hoạt động như xây dựng, bán hàng thiết yếu...

Toàn bộ người dân tại tổ 10, 12 phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội mới được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Mỵ Châu

Toàn bộ người dân tại tổ 10, 12 phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội mới được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Mỵ Châu

Một người dân khác sống tại phường Đức Giang là chị Bùi Thị Hương phấn khởi cho biết, ngày 9/9, cả nhà chị đi xét nghiệm, các con chị còn nhỏ song tinh thần rất thoải mái chứ không lo sợ. Những ngày dịch bệnh căng thẳng, sinh hoạt gia đình chị có đảo lộn nhưng mọi người cũng nhanh chóng thích nghi. Các con tự biết tạo cho mình trò giải trí như mở karaoke hát, học nhảy online, tự ôn bài...

3 mẹ con chị Bùi Thị Hương phấn khởi đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

3 mẹ con chị Bùi Thị Hương phấn khởi đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

Chị Hương buôn bán, một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Thời gian vừa qua, cuộc sống gia đình chị trở nên khó khăn, ăn uống phải chi ly tính toán.

"Dù cuộc sống chưa thể ổn định được, nhưng việc chuyển từ giãn cách theo Chỉ thị 17 giờ giảm xuống thực hiện theo Chỉ thị 15 là tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại quận Long Biên. Để thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch, gia đình tôi luôn nhắc nhở nhau không ra ngoài, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Mong mọi người cố gắng tiếp tục nâng cao ý thức, tin tưởng, chung tay với Đảng và Nhà nước để cuộc chiến chống dịch sớm thắng lợi hoàn toàn", chị Hương bày tỏ.

Trước đó, để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, Hà Nội đã tiến hành phân vùng dựa theo mức độ nguy cơ của dịch, cũng như đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất, áp dụng từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Cụ thể, TP Hà Nội thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch.

Long Biên là một trong 5 quận, huyện thuộc vùng 2 được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1 và thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt.

Từ ngày 9/9, 8 phường trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội): Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ và Cự Khối ở trạng thái " bình thường mới".

Hình ảnh ghi nhận chiều 9/9 tại đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội:

Các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội dần dần mở cửa trở lại. Ảnh: Mỵ Châu

Các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội dần dần mở cửa trở lại. Ảnh: Mỵ Châu

Người dân "vùng vàng" phấn khởi đi mua đồ ăn trong ngày đầu nới lỏng giãn cách. Ảnh: Mỵ Châu

Người dân "vùng vàng" phấn khởi đi mua đồ ăn trong ngày đầu nới lỏng giãn cách. Ảnh: Mỵ Châu

Tất cả các cửa hàng ăn đều dán biển "bán hàng mang về". Ảnh: Mỵ Châu

Tất cả các cửa hàng ăn đều dán biển "bán hàng mang về". Ảnh: Mỵ Châu

Người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khoảng cách,..

Người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khoảng cách,..

Ghi nhận tại một số cửa hàng đồ gỗ tuy không phải là cửa hàng thiết yếu nhưng vẫn mở cửa đón khách mua hàng. Ảnh: Mỵ Châu

Ghi nhận tại một số cửa hàng đồ gỗ tuy không phải là cửa hàng thiết yếu nhưng vẫn mở cửa đón khách mua hàng. Ảnh: Mỵ Châu

Đọc thêm