Nha Trang, Khánh Hòa: 4 tháng, chưa làm rõ được vụ đập phá mồ mả

(PLO) - Bức xúc trước việc ngôi mộ của bà nội vừa được tu sửa đã bị đập phá, ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1959; trú tại 13/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có đơn trình báo đến cơ quan công an và đặt nghi vấn vào một số đối tượng. Thế nhưng đã hơn 4 tháng trôi qua, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm của vụ xâm phạm mồ mả này.
Ông Hiền phẫn nộ trước việc ngôi mộ của bà nội bị đập phá
Ông Hiền phẫn nộ trước việc ngôi mộ của bà nội bị đập phá

Phần mộ của cụ Trần Thị Tư (bà nội ông Hiền) được đặt tại nghĩa trang Khổng Học (Phật giáo) thuộc địa bàn phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang đã gần 20 năm nay. Gần đây, thấy phần mộ này đã xuống cấp và sau khi được sự thống nhất của dòng họ, ông Hiền đã thuê vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Loan xây cất, sửa sang mộ phần cụ Tư. Vợ chồng chị Loan cũng chính là người đã trực tiếp chăm sóc phần mộ của cụ Tư trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ngay trong ngày khởi công (14/4/2016) gia đình ông Hiền đã bị gây khó dễ.

Trình bày với phóng viên, ông Hiền cho biết, khi tôi và chị Loan đang ở khu mộ có một nhóm đối tượng lạ mặt (trong đó có hai thanh niên trên người xăm trổ đầy mình) đến gặp vợ chồng tôi và dọa “nếu thuê cô Loan sửa chữa thì mộ sẽ bị”.

Lo sợ bọn chúng bất chấp luân thường, đạo lý, coi thường luật pháp nên tôi đã thông báo cho Công an phường Vĩnh Hải biết để về việc bị dọa dẫm này. Thế nhưng không ngờ, chỉ vài ngày thì mộ phần của cụ Tư đã bị kẻ xấu dùng búa cỡ lớn đập phá, gạch đá vỡ tứ tung. Ngay lập tức, tôi đã trình báo sự việc với Công an phường.

Nghi vấn về thủ phạm vụ đập phá trên, chị Loan cho biết,  tôi nghĩ có người muốn tranh giành công việc chăm sóc, xây dựng mộ phần ở nghĩa trang này nên mới dùng trò đập phá để trả thù tôi, rằn mặt những người có ý định thuê tôi thực hiện xây dựng, tu sửa mồ mả. 

Cũng như ông Hiền, chị Loan và rất nhiều người dân địa phương đã rất bất bình với hành vi xâm hại mồ mả, mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng gây ra sự việc trên. Thế nhưng bức xúc hơn cả là việc đã hơn 4 tháng trôi qua, những kẻ gây ra sự việc trên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chưa bị phát hiện, bắt giữ.

Một người dân gần khu vực nghĩa trang nói, “tôi cũng có mộ người thân để ở đây nên rất bức xúc khi thấy mộ cụ Tư bị đập phá như vậy. Đã 4 tháng nay, hiện trường vụ việc vẫn để nguyên như vậy. Tôi và nhiều người khác đều cho rằng nguyên nhân ngôi mộ bị đập phá là do mâu thuẫn, cạnh tranh không lành mạnh trong việc xây mồ mả, tranh giành địa bàn làm ăn. Tại sao những mộ cũ không bị phá mà mộ cụ Tư lại bị phá khi vừa xây sửa xong.

Đứng bên mộ người thân, ông Hiền than thở, “gia đình tôi đã gom góp tiền để xây lại mộ cho bà nội. Nay có muốn bỏ tiền ra làm lại cũng lo không biết có bị đập phá nữa không. Tôi đã có đơn tố giác tội phạm lên Công an TP Nha Trang từ 4 tháng nay nhưng hiện cũng chưa thấy hồi âm. Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn của tôi xuống Công an TP Nha Trang nhưng đến nay cũng chưa thấy Công an TP Nha Trang trả lời.

Trước vụ việc trên, một số luật sư cho rằng, vụ việc đã có dấu hiệu của tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” . Vì vậy, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các bước điều tra theo quy định. Có như vậy thì mới có thể sớm làm rõ thủ phạm để xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm