Nhân chứng bất lực chứng kiến cảnh cháy ở tập thể Kim Liên khiến 5 người chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần ngôi nhà xảy ra hoả hoạn chạy tới tiếp cận hiện trường nhưng cửa đã khoá nên chỉ bất lực đứng ngoài hô hoán.

Sáng 21/4, ngôi nhà sát khu B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) nơi xảy ra hoả hoạn khiến 5 người tử vong được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Nhiều người dân tập trung trước khu tập thể không khỏi xót xa cho gia đình nạn nhân khi có 5 người ra đi mãi mãi. Một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, ban đêm trong khu tập thể có một số quán bia mở cửa muộn nên khi nghe thấy tiếng ồn ào nhiều người tưởng là có người mâu thuẫn đánh nhau.

“Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng kêu “cứu cứu” thì chúng tôi mới chạy ra thấy anh L đang ngồi trên mái nhà hai chân bị bỏng. Chúng tôi chạy tới nhưng cửa đã khoá trong nên đành bất lực đứng ngoài”, một nhân chứng thuật lại.

Anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1985, ở khu B8) vội chạy ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng la thất thanh. Anh Sơn cho biết thêm: "Chúng tôi không làm gì được, nóng quá không dám vào và cũng sợ đồ đạc bên trong phát nổ tiếp. Trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ tiếp cận thì hướng dẫn, đưa được 2 người còn lại ở trên tầng tum xuống đất an toàn".

Nói về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, một người dân gần hiện trường cho biết chồng bà M mất đã được 10 năm. Bà M bị bệnh tiểu đường, sống cùng nhà với con trai nhưng lại ăn riêng. Bà M tuy có lương hưu nhưng không được nhiều nên hàng tháng vẫn bán thêm trà đá ở sân khu tập thể. Hàng tháng ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, một vài người gánh hàng rong gửi đồ ở nhà bà với giá 50.000 đồng/tháng.

Người dân xót xa khi hoả hoạn khiến 5 người trong gia đình tử vong.Người dân xót xa khi hoả hoạn khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, 1h13 ngày 21/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm.

1h18 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy được xác định xuất phát tại tầng 1 ngôi nhà 3 tầng của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) là nhà của bà Đoàn Thị M (chủ hộ).

Đến 1h23, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thang đưa 2 người (gồm: Ông Bùi Ngọc L và cháu Bùi Quang H) từ mái nhà xuống vị trí an toàn. Đồng thời triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân (cháu Bùi Gia H, con trai của ông L) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh pôn (sau đó tử vong tại bệnh viện).

4 người khác tử vong tại hiện trường là bà Đoàn Thị M; anh Bùi Ngọc Kh và chị Đỗ Mai H (37 tuổi, là con trai và con dâu bà M) và bé trai Bùi N.P (10 tuổi).

Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đọc thêm