Những góc khuất sau cuộc chia tay đắt giá của Tiểu vương Dubai và Công chúa Jordan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án ở Anh giữa tháng 12 vừa qua đã công bố phán quyết yêu cầu Phó Tổng thống, Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) là Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum phải trả cho vợ cũ và các con tổng cộng gần 550 triệu bảng Anh (tương đương 730 triệu USD), đưa đây trở thành vụ dàn xếp ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử Anh.
Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Công chúa Jordan Haya Bint Al Hussein ngày hai vợ chồng còn mặn nồng.
Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Công chúa Jordan Haya Bint Al Hussein ngày hai vợ chồng còn mặn nồng.

Vụ ly hôn đắt giá

Trong phán quyết vừa được công bố, Thẩm phán Tòa án Tối cao của Anh Philip Moor yêu cầu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum phải trả 251,5 triệu bảng Anh cho người vợ thứ sáu của ông ta là Công chúa Jordan Haya Bint Al Hussein, đồng thời phải trả khoản tiền bảo lãnh ngân hàng 290 triệu bảng cho hai người con chung của họ là Jalila (14 tuổi) và Zayed (9 tuổi).

Số tiền mà hai người con chung nhận được sẽ rơi vào khoảng trên hoặc dưới 290 triệu bảng Anh tùy thuộc vào tuổi thọ và việc họ có làm hòa với cha hay không. Khoản dàn xếp cuộc ly hôn giữa Tiểu vương Dubai và Công chúa Jordan cũng bao gồm 11 triệu bảng mỗi năm để trang trải chi phí an ninh cho Công chúa Haya và những đứa con của bà.

Theo phán quyết, Thẩm phán Philip Moor cho rằng Công chúa Haya Bint Al Hussein và hai người con của bà cần được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Mối đe dọa chính đối với hai đứa trẻ được xác định đến từ ông Sheikh Mohammed chứ không phải ai khác. Trong khoản dàn xếp nói trên cũng bao gồm hàng triệu USD tiền bồi thường cho những tài sản mà bà Haya đã bị mất khi bà rời Dubai, bao gồm 13,5 triệu bảng đồ trang sức và khoảng 1 triệu bảng tiền quần áo.

Một bức ảnh của gia đình Tiểu vương Dubai cùng Công chúa Jordan và các con.Một bức ảnh của gia đình Tiểu vương Dubai cùng Công chúa Jordan và các con.

Theo một thống kê, hoàng tộc Dubai được xếp thứ 9 trong danh những gia đình hoàng gia giàu có nhất thế giới. Trong đó, thành viên giàu có nhất trong gia tộc này chính là ông Mohammed bin Rashid al Maktoum. Vị Tiểu vương đã cai trị Dubai kể từ năm 2006 và hiện là Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE. Tổng khối tài sản của ông ta ước tính lên tới 18 tỉ USD.

Trong khi đó, bà Haya là con gái của cố Quốc vương Jordan Hussein và là chị em cùng mẹ khác cha với đương kim Quốc vương Jordan Abdullah II. Bà này từng theo học tại Đại học Oxford và đại diện cho Jordan tại Thế vận hội Sydney với tư cách là một vận động viên nhảy biểu diễn. Bà là người vợ trẻ nhất trong tổng số 6 người vợ của Thủ tướng UAE. Hai người kết hôn vào năm 2004 trong cuộc hôn nhân chính thức thứ hai của ông Sheikh Mohammed. Tài liệu mà tòa án công bố cho thấy, Tiểu vương Dubai đã ly hôn với bà Haya theo luật Sharia vào năm 2019 mà bà không hề hay biết.

Với số tiền dàn xếp nói trên, vụ ly hôn giữa Tiểu vương Dubai và Công chúa Jordan trở thành một trong những cuộc chia tay tốn kém nhất lịch sử nước Anh. Nó đã vượt xa khoản dàn xếp trị giá 450 triệu bảng Anh được trao cho bà Tatiana Akhmedova trong cuộc chia tay tốn giấy mực của bà với tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov năm 2016. Vào thời điểm đó, đây được coi là vụ ly hôn đắt giá nhất nước Anh.

Những cuộc bỏ chạy gây xôn xao

Bà Haya đã bỏ sang Anh vào năm 2019 và tìm cách giành quyền nuôi 2 con thông qua tòa án ở nước này. Truyền thông Anh cho biết, tháng 7/2019, bà này đã nộp đơn lên tòa án London để yêu cầu được bảo vệ theo luật chống cưỡng ép kết hôn và bạo lực gia đình, đồng thời đòi quyền được nuôi 2 con.

Lệnh bảo vệ theo luật chống cưỡng ép kết hôn của Anh được đưa ra để bảo vệ một người khỏi bị ép buộc kết hôn hoặc giúp đỡ một người đang ở trong cuộc hôn nhân bị cưỡng ép. Thủ tướng UAE sau đó đã gửi đơn phản đối yêu cầu của bà Haya, yêu cầu tòa án ra lệnh đưa các con của ông này và bà Haya về Dubai.

Theo một số nguồn tin, cuộc trốn chạy của bà Haya có liên quan đến vụ việc của Công chúa Dubai Latifa - con gái của Tiểu vương Mohammed và một người vợ khác của ông là bà Huriah Ahmed Al M’aash. Đầu năm 2018, vị công chúa này cũng từng gây chấn động dư luận với cuộc đào tẩu khỏi cung điện - nơi được cô miêu tả như “một nhà tù dát vàng” với cuộc sống xa hoa, giàu có về vật chất nhưng bị kiểm soát gắt gao cùng những điều luật nghiêm khắc đạo Hồi tại Dubai.

Trước đó, vào năm 2002, khi mới 16 tuổi, Latifa cũng từng cố trốn khỏi UAE nhưng đã bị bắt lại ngay ở vùng biên giới. Hình phạt mà cô phải nhận cho việc này chính là việc gần như bị “biệt giam”, không được rời khỏi cung điện trong suốt 3 năm. Latifa cũng cho biết muốn tìm kiếm sự tự do và được thỏa thích đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống. Có điều, dù đã lập kế hoạch rất kỹ lưỡng nhưng Latifa vẫn đã bị một nhóm đặc nhiệm UAE bắt giữ khi đang ở khu vực cách bờ biển Ấn Độ 48 km.

Chị gái của Latifa là Shamsa cũng từng bị bắt lại sau khi trốn khỏi dinh thự của gia đình ở vùng Surrey (nước Anh) vào năm 2000. Shamsa sau đó bị đưa về Dubai để “chữa bệnh” dưới giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Hoàng gia Dubai đã lên đã bác bỏ mọi cáo buộc đối xử tệ với Công chúa Latifa, cho rằng cô “là người dễ bị lợi dụng” và đã “bị bắt cóc”.

Các nguồn tin cho biết, ban đầu, Công chúa Haya hoàn toàn tin vào lời chồng và những người khác về sự việc liên quan đến con riêng của chồng. Tuy nhiên, bà ngày càng hoảng sợ và lo cho cuộc sống của bản thân và các con sau khi biết được rằng Tiểu vương Mohammed đã cho người bắt con gái trở lại Dubai sau khi Công chúa Latifa tìm cách bỏ đi. Ngoài ra, một số nguồn tin ở Trung Đông cho biết, Tiểu vương Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum cũng cáo buộc vợ ngoại tình với một trong những vệ sĩ của bà.

Bí ẩn chốn thâm cung

Trận chiến pháp lý kéo dài của cặp vợ chồng này cũng đã tiết lộ nhiều thông tin cá nhân và tài chính của các hoàng tộc ở vùng Vịnh - những người luôn có tên trong danh sách các cá nhân giàu có nhất hành tinh. Vị công chúa cho biết bà “kinh sợ” chồng. Ra làm chứng trước tòa, Công chúa Haya cho biết cô đã trả 6,7 triệu bảng Anh cho 4 nhân viên an ninh đã tống tiền bà vì ngoại tình với một vệ sĩ. Để có được số tiền này, Haya nói rằng bà ta đã phải bán bớt trang sức và lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của con gái.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tòa án Tối cao của Anh đã ra phán quyết khẳng định việc Công chúa Jordan phải chạy trốn sang Anh là do bị chồng cũ đe dọa. Một thẩm phán Tòa án Gia đình ở Anh cũng đã ra phán quyết khẳng định ông Sheikh Mohammed đã cho người hack điện thoại của vợ cũ và luật sư của bà này để thu thập thông tin trong lúc cuộc chiến pháp lý giữa hai người đang diễn ra. Ngoài ra, thẩm phán cũng cho rằng ông Sheikh Mohammed đã tiến hành một chiến dịch nhằm đe dọa vợ, ép bà đưa các con trở về UAE.

Đồng thời, Tiểu vương Dubai cũng bị cho là đã “ra lệnh và dàn dựng” vụ bắt cóc con gái Shamsa trên đường phố Cambridge vào năm 2000 và đưa cô trở về Dubai. Tòa cũng cho rằng có các chứng cứ chứng minh rằng ông Sheikh Mohammed đã sắp xếp để bắt cóc Công chúa Latifa từ một chiếc thuyền ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Ấn Độ vào năm 2018 và đưa cô này trở về nước trong nỗ lực trốn thoát thất bại thứ hai của cô. Theo Thẩm phán Andrew, cả hai người này hiện đều ở Dubai trong tình trạng bị tước mất quyền tự do.

Đọc thêm