NSƯT Chiều Xuân & những thú vui tao nhã đời thường

(PLVN) -  Năm 2023 đã qua đi với rất nhiều kỷ niệm với Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chiều Xuân. Hạnh phúc đến từ gia đình nhỏ của mình chính là hành trang mà nữ nghệ sĩ luôn mang bên mình, góp phần vào những thành công trong sự nghiệp. Và trong những ngày đầu Xuân năm mới, không khí gia đình chị luôn đầm ấm, ngập tràn tình yêu thương…

Sự trở lại sân khấu kịch và điện ảnh

Năm 2023, NSƯT Chiều Xuân được tham gia nhiều dự án nghệ thuật. Về điện ảnh, hai bộ phim “Tết ở làng Địa Ngục” và “Kẻ ăn hồn” đã đem lại nhiều thành công và để lại rất nhiều ấn tượng đặc biệt.

Nữ nghệ sĩ kể lại, đạo diễn Trần Hữu Tấn gửi lời mời chị đóng một vai trong “Tết ở làng Địa Ngục” nhưng khi đó bản thân chị còn đang bận một số công việc khác nên chưa thể sắp xếp thời gian. Thế nhưng, đạo diễn vẫn gửi kịch bản cho chị tham khảo, khiến chị luôn bị ám ảnh với câu chuyện, thông điệp của bộ phim.

Ngay khi nhìn thấy phong cảnh ở làng Địa Ngục, nữ nghệ sĩ đã bị hút hồn và nhận lời phải bắt xe đi lên Hà Giang nhận vai diễn. Ở trên làng Sảo Há, không có điện, nước, không sóng điện thoại. Do ở trên cao, làng có không khí rất lạnh, nước vì thế cũng lạnh theo, phải sử dụng rất tiết kiệm. Mỗi lần cần tẩy trang mà cần nước là cái lạnh thấm hẳn vào xương. Lịch quay thường là từ sáng sớm cho đến đêm muộn, tuy vậy tất cả ekip đều cố gắng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Sau sự thành công của hai bộ phim trên, NSƯT Chiều Xuân lại tiếp tục với dự án “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của đạo diễn người Nhật Tsuyoshi Sugiyama cùng nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp. Chị chia sẻ mình mê và luôn mong được đóng kịch của Lưu Quang Vũ bởi sự sâu sắc, gai góc, nhân văn, cũng là cơ duyên để chị thực hiện được mong muốn đó.

“3 đêm công diễn quả thực rất tuyệt vời. Cả nhóm chúng tôi mười mấy người, cứ chiều tối tụ với nhau tập. Mọi người say sưa lắm, lao động miệt mài mặc dù có những lần tập rất muộn. Khi tấm màn nhung khép lại là biết bao tình yêu thương và nỗi nhớ trên sàn diễn. Đối với một người làm nghề như chúng tôi, niềm hạnh phúc cao cả nhất chính là được khán giả đón nhận nồng hậu, đặc biệt ở vở diễn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” không sót một chỗ trống nào. Độ tuổi đến xem kịch rất đa dạng từ già đến trẻ, lớn đến bé, có các bạn học sinh, sinh viên ở lại trò chuyện với chúng tôi đến nửa đêm, có cả các vị lớn tuổi cũng ngồi đến đêm muộn mới ra về” - NSƯT Chiều Xuân hạnh phúc nói.

Thú vui tao nhã đời thường

Trong những lúc không phải làm việc căng thẳng, NSƯT Chiều Xuân rất thích ngắm cảnh, ngắm người, ngắm phố... Nếu như chịu khó để ý thì sẽ phát hiện ra rất nhiều điều hay từ cảnh vật, từ con người, vì thế nên nữ nghệ sĩ rất đam mê chụp ảnh. Nghệ sĩ Chiều Xuân thường dùng máy ảnh ghi lại những cảnh mỹ lệ của thiên nhiên như phong cảnh Hồ Gươm, mây mù Sapa... hay cảnh sinh hoạt quen thuộc của người dân. Đối với chị, chụp ảnh đường phố là sự tiếp nối của những câu chuyện trong thước phim điện ảnh. Chị quan niệm, cuộc sống đời thường luôn có rất nhiều sắc màu, là thứ mà nghệ thuật hướng đến. Do đó chị luôn mang theo máy khi ra đường và hễ bắt gặp hình ảnh ấn tượng, chị sẽ lập tức ghi lại khoảnh khắc ấy.

“Thời gian trước, bức ảnh hoàng hôn ở Ô Quy Hồ đã được lọt top 50 ảnh đẹp nhất cuộc thi Landscape - ảnh phong cảnh của trang AGORA. Tôi yêu phong cảnh đất nước vô cùng. Trong những thời gian làm phim, tôi cũng mang theo máy ảnh, khi rảnh rỗi, tôi cầm theo và ghi lại một vài hình ảnh đẹp thôi, không chụp nhiều vì mình sẽ mất tập trung vào vai diễn, vào không khí mình đang làm việc. Những cảnh vật gắn liền nét văn hóa và hồn quê, dân tộc thực sự rất có cảm xúc trong tôi, cũng là động lực để tôi theo đuổi việc chụp hình” - NSƯT Chiều Xuân chia sẻ.

Theo nghệ sĩ, đây là một thú vui tao nhã, cũng là một sự thử thách đối với bản thân. Qua những bức ảnh đẹp, chị nhận thấy mình học được tính kiên trì, chịu khó, việc dậy sớm để “săn” những thời điểm đẹp và vận động thể chất cũng giúp chị rèn luyện sức khỏe tốt hơn.

Những ngày Xuân ấm áp bên gia đình

Thông thường, những mâm cỗ đủ đầy là đặc trưng của ngày Tết miền Bắc mà mỗi gia đình đều chú trọng. Là người Hà Nội gốc, NSƯT Chiều Xuân và gia đình luôn duy trì việc đón Tết một cách truyền thống. Tất cả các thành viên đều có những năng khiếu riêng, đặc biệt là nhạc sĩ Hồng Quân - chồng của nữ nghệ sĩ, nấu ăn ngon xuất sắc. Cùng với sự góp sức của tất cả các thành viên, mâm cỗ Tết trở nên đẹp hơn với những món truyền thống như món xào, nem, chả, giò, canh măng, bánh chưng... Có những năm, cả nhà cùng gói bánh chưng tại nhà vườn, từng công đoạn như rửa lá, gói bánh, luộc bánh, trông nồi, một cảm giác hạnh phúc vô cùng trong những ngày cuối năm vừa qua.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, khi thấy con cái trưởng thành, đã đến lúc chị để cho các con có quyền được làm theo phong cách trẻ trung. Ngoài việc tự giải phóng cho bản thân, đây là một sự gắn kết. Chúng ta không thể nói rằng, con cái phải hiểu bố mẹ trong khi đó bố mẹ không hiểu con cái, nếu hiểu thì phải thực hiện bằng hành động chứ không dừng lại ở lời nói. Vì thế mà trong gia đình của NSƯT Chiều Xuân luôn ngập tràn sự sẻ chia, yêu thương, cuộc sống diễn ra êm đềm và dễ chịu. Sự giao thoa giữa hai thế hệ cũng rất đặc sắc khi mẹ Chiều Xuân tham gia chương trình “Quay & nướng Kí Lô” cùng hai cô con gái Hồng Mi, Hồng Khanh. Rồi trong những ngày đầu năm 2024, 3 mẹ con lại dành cho nhau những khoảng thời gian thảnh thơi để lưu lại kỷ niệm trên thành phố Hà Nội thân thuộc.

"Chiều Xuân xin được chúc tất cả các độc giả có một năm Giáp Thìn 2024 sẽ tung cánh bay, tỏa sáng rực rỡ như một con Rồng lửa, đem lại một nguồn sống thành công và một sự thịnh vượng cho cuộc sống”.

Đọc thêm