Ông nông dân nghèo bán bò đút lót Chánh án huyện

(PLO) - Liên quan đến việc Chánh án tòa án huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) bị bắt về tội nhận hối lộ và tàng trữ vũ khí trái phép, dư luận càng bất ngờ trước hoàn cảnh nghèo khó của người chạy án. Nghèo khổ, bệnh tật, sợ hãi, ông nông dân mải vui đánh bạc 300 ngàn đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền nộp “quan” Chánh án.
 Phòng làm việc của Chánh án Quang bị niêm phong
Phòng làm việc của Chánh án Quang bị niêm phong
Bị can khốn khổ
Ngày 25/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp ông Phan Văn Quang (55 tuổi, Chánh án TAND huyện Nam Đàn) về tội nhận hối lộ của ông Lê Văn Vân (52 tuổi, ngụ xã khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Ông Vân là bị can trong một vụ đánh bạc điều tra từ 9 tháng trước, được tại ngoại chờ xét xử. 
Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng PC46 cho biết ông Vân sau khi bị bắt đã tự “nghiên cứu” luật, đoán biết bản thân khó tránh khỏi án tù ngồi nên tìm cách “chạy chọt”. 
Khi tìm gặp Chánh án để trình bày “nguyện vọng”, ông này được ra giá 20 triệu đồng sẽ giảm án. Bị can bối rối lại liên hệ tiếp với một người họ hàng làm công chức ở tỉnh Nghệ An, người này hướng dẫn ông Vân báo lên cơ quan chức năng. Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên PC46 đã họp khẩn cấp để triển khai kế hoạch bắt giữ. 
Theo kế hoạch, chiều ngày 25/11, bị can cầm 20 triệu đến đưa cho ông Quang. Chánh án vừa nhận tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang. Khám xét phòng làm việc, công an đã thu giữ nhiều phong bì chưa bóc, tổng tiền là 85 triệu đồng; một khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn. Được biết ông Quang làm Chánh án TAND huyện Nam Đàn đã 10 năm; trước đó là Chánh án TAND huyện Anh Sơn.
Bà Phạm Thị Xuân (52 tuổi, vợ bị can Vân) cho hay không hề biết gì về việc chạy án của chồng. Gia đình bà vốn làm nông nghiệp, hai vợ chồng và 5 người con chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng ít ỏi. Ngoài ra bà còn phải chăn nuôi thêm gà và bò để kiếm thêm thu nhập.
Vợ bị can kể: “Cách đây khoảng 9 tháng, chồng tôi đi lên nhà con rể ở xã Nam Trung chơi. Không hiểu loanh quanh thế nào lại vào tham gia đánh bài với một số người ở đây. 
Vợ bị can Vân cho biết chồng mình chỉ vì một lần lỡ dại mà trả giá
 Vợ bị can Vân cho biết chồng mình chỉ vì một lần lỡ dại mà trả giá
Sau khi đánh thua 300 ngàn đồng ông ấy bỏ về nhà nằm ngủ. Đến sáng mai thì công an triệu tập lên, thông báo tối qua ông ấy có tham gia vào vụ đánh bạc. Tận lúc đó mấy mẹ con tôi mới biết sự việc. Tôi và các con quá tức giận nên từ đó đến nay không hỏi han đến chuyện của ông ấy nữa”. 
Nói rồi bà thở dài: “Ông nhà tôi xưa nay vốn rất hiền lành, chẳng bao giờ bài bạc. Hôm đó không hiểu do bị bạn bè lôi kéo hay sao mà lại như vậy”.
Vợ chồng ông Vân hiện sống trong một căn nhà cấp 4 tồi tàn, mưa đến là dột tứ tung. Người địa phương đều nhận xét bị can là người rất thật thà, hiền lành, sống không có điều tiếng gì. Bà vợ cũng cho biết, từ hôm bị bắt ông Vân tỏ ra vô cùng lo lắng, chỉ một thời gian ngắn đã gầy rộc đi. 
Vốn người đã yếu do bị bệnh gan và phổi, mấy tháng qua sức khỏe ông Vân càng giảm sút, không thể làm được gì, tất cả việc trong gia đình đều do một mình vợ làm hết. Dạo gần đây bệnh tình lại nặng thêm khiến ông thường xuyên phải đi viện khám và lấy thuốc uống.
Vay tiền chạy án
Ông Lê Văn Thành (53 tuổi, ngụ xã Khánh Sơn) cũng là một bị can trong vụ án đánh bạc với ông Vân cho biết: “Ngày 24/11, ông Vân đến nhà tôi chơi. Ông Vân than bản thân đã già cả, lại đang đau ốm nên rất sợ bị ngồi tù. 
Gia đình ông ấy cũng rất nghèo khó, hai vợ chồng có 5 người con, chủ yếu làm nông nghiệp nên cũng không có tiền, phải đi vay mượn khắp nơi được 15 triệu đồng để hối lộ. 
Tuy nhiên, khi đặt vấn đề ông Quang ra giá 20 triệu đồng mới được giảm án, còn nếu không thì về nhà đi, hôm sau tòa sẽ xử. Lúc đó ông ấy vừa nói vừa khóc hỏi vợ chồng tôi có cùng chạy án không. Tôi trả lời là gia đình tôi quá nghèo không có tiền đi chạy án, mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết”.
Ngôi nhà cấp bốn tồi tàn của gia đình ông Vân
  Ngôi nhà cấp bốn tồi tàn của gia đình ông Vân
Ông Thành kể thêm: “Mấy ngày trước ông Vân tâm sự với tôi, định bán bò để lấy tiền chạy chọt. Nhưng chắc vợ con không đồng ý, bởi toàn bộ tài sản của gia đình ông ấy chỉ có duy nhất con bò là có giá trị. Đối với người nông dân “con trâu là đầu cơ nghiệp” nếu bán mất đi thì lấy gì để cày bừa. 
Chắc ông ấy phải đi vay mượn họ hàng mỗi người một ít để đi hối lộ, chứ gia đình ông ấy rất nghèo không có nhiều tiền như vậy đâu”.
Theo lời ông Thành kể, tháng 2/2013 ông mang theo 4,2 triệu đi đến xã Nam Trung (huyện Nam Đàn) để mua xe bò lốp chở lúa. Khi đến nơi, một người bạn rủ sang đám cưới gần đó chơi, tiếp theo lại rủ nhau sang nhà bên cạnh đánh bạc. Ông này cũng theo sang cho vui nhưng đã nhanh chóng bỏ xuống nhà dưới nằm ngủ sau khi đánh thua 200 ngàn đồng. 
Được một lúc thì bị mọi người đánh thức, tỉnh dậy đã thấy rất nhiều công an trong nhà. Sau đó tất cả bị giải về trụ sở công an, sau khi lập biên bản, mọi người được tại ngoại để chờ ngày xét xử. 
Sáng 26/11, sau khi Chánh án Quang bị bắt, ông Vân đã đến nhà ông Thành chơi, rất lo lắng về việc xảy ra, đến nay vẫn không dám gặp bất cứ ai. Ông Thành tâm sự: “Chúng tôi đều là nông dân thật thà không phải là dân đánh bài chuyên nghiệp. Chẳng qua hôm đó vui quá lại uống mấy chén rượu nên mới hành động như vậy.
Bản thân tôi cũng biết đánh bài ăn tiền là một hành động vi phạm pháp luật. Tôi biết mình sai vì vậy việc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là điều tất yếu. Khi ông Vân rủ đi chạy án tôi đã cương quyết không đồng ý”.

Đọc thêm