Pha "tẩu thoát" như phim hành động của kẻ cố tình chống đo thân nhiệt

(PLVN) - Chiều ngày 08/5, TAND TP.Kon Tum (Kon Tum) đã đưa bị cáo Chu Văn Tùng (SN 2000, trú tại: làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), ra xét xử sơ thẩm công khai với 3 tội danh “Cướp tài sản”; “Công nhiên chiếm đoạt sài sản”; “Chống người thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng của VKSND thành phố Kon Tum. Vào sáng 01/4, Chu Văn Tùng, điều khiển xe mô tô BKS 81U1-255.09 đi từ tỉnh Gia Lai qua tỉnh Kon Tum. Đến 10h sáng cùng ngày, khi Tùng điều khiển xe đi tới tỉnh Kon Tum và qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (thuộc TP.Kon Tum). Tại đây, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 đã ra hiệu lệnh dừng xe của Tùng để kiểm tra thân nhiệt.
Lúc này, đối tượng chống đối, bất hợp tác và có nhiều lần định bỏ trốn nhưng bị ngăn cản. Trong thời gian chờ phương tiện đưa đi cách ly tập trung, thấy xe ô tô tải BKS: 81C-070.48 do anh Lê Văn Chính đang dừng để mọi người có mặt trên xe vào khai báo y tế, Tùng chạy đến rồi ngồi vào ca bin điều khiển xe ô tô bỏ chạy.
Ảnh: Bị cáo Tùng trong phiên tòa sơ thẩm 

Thấy vậy, ông Nguyễn Nhật Khánh (Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự-Công an TP.Kon Tum), dùng xe ô tô chuyên dụng BKS: 82B-0754 đuổi theo và chặn trước xe ô tô do Tùng điều khiển, yêu cầu Tùng mở cửa xe nhưng Tùng không chấp hành.

Đối tượng trở nên hung hãn hơn khi điều khiển xe ô tô mình chiếm đoạt được đâm vào phần sau của xe chuyên dụng. Thấy sự manh động và liều lĩnh của Tùng, ông Khánh đã dùng gạch đập vỡ kính bên tài xế, rồi đưa tay mở chốt cửa xe thì Tùng vội dùng cây sắt có sẵn trong xe ô tô đập vào mặt gây thương tích cho ông Khánh (03%).

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục đập cửa kính xe ô tô rồi bỏ chạy đến rẫy của ông Đoàn Anh Khoa (xã Hòa Bình-TP.Kon Tum). Khi thấy ông Khoa đang ngồi trên giường bấm điện thoại, bị cáo đã dùng cây sắt, đánh vào sau gáy ông Khoa (thương tích 01%) lấy đi 01 chiếc điện thoại di động hiệu Sam sung A20 màu xanh đen để liên lạc cho gia đình nhưng không liên lạc được.
Đến 19h15’ cùng ngày, Cơ quan công an phát hiện, ập vào bắt giữ Tùng khi y đang lẩn trốn.
Được biết, đối tượng trước khi gây ra các hành vi vi phạm pháp luật, đã từng tham gia chấp hành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương sinh sống.
Đứng trước phiên tòa, Tùng lí nhí: “Lúc sử dụng xong ma túy đá và cỏ Mỹ, bị cáo chạy xe máy từ tỉnh Gia Lai qua Kon Tum dạo chơi. Khi vào để đo thân nhiệt, đầu óc bị cáo trở nên ảo giác vì đã sử dụng chất kích thích nên không làm chủ được bản thân. Thấy chiếc xe ô tô có chìa khóa ở trong xe, bị cáo đã trèo lên lấy đi với mục đích để trốn chạy.
Khi thấy anh Khoa tới, bị cáo chỉ biết là phải đánh thôi. Bị cáo không có bằng lái xe. Bị cáo cũng không quan tâm, khi mình lái xe chạy đi nếu gây ra tai nạn thì thế nào. Bởi…chạy để thoát thân là chính!”.
Vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử hỏi: Bị cáo suy nghĩ như thế nào về các hành vi của mình? Bị cáo trả lời “Không suy nghĩ gì cả”.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX TAND TP.Kon Tum đã tuyên phạt Chu Văn Tùng 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; 02 năm tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Tổng chung mức phạt cho cả 3 tội danh trên là 9 năm 9 tháng tù giam.

Đọc thêm