Cháu đi tù vì chú, bác cãi nhau

(PLO) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo  Phạm Văn Cường (học sinh lớp 12, SN 1998, trú 25C Sinh Trung, hiện ở Cồn Dê, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích; bồi thường 175 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/tháng cho người bị hại do mất khả năng lao động từ tháng 1/2017 đến khi người này chết.
Cháu đi tù vì chú, bác cãi nhau

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 30/5/2015, anh Phạm Văn Đại chạy xe máy về nhà dựng chắn lối đi vào nhà anh Phạm Văn Cảnh (anh ruột Đại), tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang, anh Cảnh gọi Đại ra nhắc nhở thì hai bên xảy ra cãi nhau to tiếng. Lúc này, Phạm Văn Lào (con anh Cảnh) tưởng đánh nhau nên từ trong nhà chạy ra dùng tay đánh anh Đại, chị Kiều Thị Xin (chị dâu anh Đại) thấy vậy nên chạy đến chỗ anh Cảnh và anh Đại can ngăn.

Nghe thấy to tiếng, Phạm Văn Dũng (con chị Xin) từ trong nhà đi ra thấy sự việc nên xông vào can ngăn và nói với Lào “Mày không được đánh chú” nhưng Lào không nghe đồng thời cầm sợi dây chằng hai đầu dây có 2 móc sắt đánh vào người Dũng, Dũng bỏ chạy về nhà. Lào tiếp tục đuổi theo đánh Dũng, Dũng đánh lại Lào thì được mọi người can ngăn nên hai bên không còn xô xát.

Khoảng 5 phút sau, vẫn còn bực tức chuyện Lào đánh mình nên Dũng nhặt một cây gỗ dài khoảng 40cm chạy qua nhà anh Cảnh (bác ruột Dũng kế bên nhà anh Đại)  để đánh Lào, chị Xin chạy theo sau. Lúc này, trong nhà anh Cảnh cầm 1 sợi dây xích đầu dây có gắn ổ khóa, Lào cầm sợi dây chằng, thấy vậy Dũng cầm cây lao vào đánh anh Cảnh, chị Xin chạy lại chụp sợi dây xích của anh Cảnh thì bị trúng đầu, lưng, tay. 

Phạm Văn Cường (con chị Xin) nghe mẹ và anh của mình bị Lào đánh nên chạy về nhà thì thấy Dũng đang đỡ chị Xin dựa lưng vào tường, đầu chị Xin đang chảy máu, anh Cảnh, Lào tiếp tục xông vào đánh mẹ mình, Cường liền lao vào can ngăn thì bị anh Cảnh đánh trúng vào hông.

Bị đánh đau, bực tức nên Cường nhặt một ống sắt dài 50cm trên thềm nhà đánh anh Cảnh 2 cái vào tay, chân; đánh Lào 5 cái, trong đó 2 cái trúng vào đầu, làm Lào ngã xuống thềm nhà. Thấy vậy, Cường không đánh nữa và gọi mẹ, anh bỏ chạy. Lào được đưa đi cấp cứu. Tổng tỷ lệ thương tích vùng đầu của Lào là 52%, mất trí sau chấn thương sọ não. 

Một lúc sau, Cường gọi 4 người bạn (chưa xác định) quay trở lại nhà anh Cảnh để hỏi lý do đánh mẹ và anh của Cường, nhưng không gặp anh Cảnh mà chỉ có chị Đặng Thị Anh (vợ anh Cảnh) ở nhà nên Cường xô ngã tivi, tủ lạnh rồi bỏ đi. 

Đối với hành vi xô ngã tivi, tủ lạnh của Cường tại nhà anh Cảnh, do không có thiệt hại xảy ra nên không đủ căn cứ để xử lý Cường về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đọc thêm