Cơn cuồng ghen “cướp” 2 mạng người

(PLO) - Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng Thắng vẫn còn tình cảm với người vợ cũ. Gã thường xuyên lui tới thăm vợ và tỏ ra ghen tuông với những người đàn ông thân mật với vợ cũ. Trong một lần thiếu kiềm chế, Thắng đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông vô tội. Dù đã tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng Thắng cũng không thoát  án “tử hình”.
Bị cáo Thắng bị tuyên mức án tử hình vì giết hai mạng người vô tội trong cơn ghen vô cớ
Bị cáo Thắng bị tuyên mức án tử hình vì giết hai mạng người vô tội trong cơn ghen vô cớ

Gã thợ hồ có máu cuồng ghen

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, quê Hà Nội) và vợ (chị Trần Thị Minh Toàn, SN 1973) ly hôn. Hai người con ở với chị Toàn, còn Thắng ở một mình.

Công việc phụ hồ mệt nhọc, nhưng Thắng vẫn thường dành thời gian tới thăm con và vợ cũ. Do còn tình cảm với vợ nên nhiều lần Thắng muốn làm lành, hàn gắn với chị Toàn. Tuy nhiên, chị Toàn nhất quyết từ chối.

Bị vợ cũ khước từ nối lại tình xưa nghĩa cũ nên Thắng càng tỏ ra ghen tuông hơn vì cho rằng vợ bỏ mình đi theo người đàn ông khác. Do thỉnh thoảng đi qua đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM)- nơi chị Toàn bán nón vỉa hè, Thắng thấy anh Linh (không rõ lai lịch, bán ví da bên cạnh) hay nói chuyện với vợ cũ nên Thắng càng tức tối.

Tối 20/8/2017, sau khi ghé qua quán uống bia, Thắng chạy xe tới chỗ vợ bán nón. Biết Thắng đến gây chuyện, chị Toàn lẳng lặng bỏ đi.

Thấy vợ cũ bỏ đi, Thắng quay qua hăm dọa anh Linh:  “Nếu mày còn nói chuyện với vợ tao nữa thì tao sẽ đâm chết”. Nghe vậy, anh Linh bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, anh Nguyễn Tấn An bán bánh mì gần đó thấy Thắng nói điều khó nghe nên nói lại: “Mày đâm nó chắc tao không đâm mày à?”. Nói xong, anh An đi tới chỗ Thắng. Thắng cũng tiến về chỗ anh Anh, rút dao đâm một nhát vào bụng anh An.

Thấy Thắng quá hung dữ nên nhiều người bỏ chạy. Chỉ có anh Trần Quang Tâm đứng gần đó đã tìm cây sắt để ngăn cản Thắng. Khi vừa bị anh Tâm đánh, Thắng cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đùi và bụng anh Tâm khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng vứt dao bỏ chạy và bị người dân bắt giữ. Riêng hai nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đều tử vong.

Hối hận muộn màng

Với hành vi đó, Thắng bị truy tố về tội Giết người, và bị đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.

Tại phiên tòa ngày 7/9/2018, bị cáo Thắng thành khẩn khai báo và cho rằng mình không chủ tâm giết người. Con dao đó là dao ngày nào Thắng cũng mang bên mình để cắt bao xi măng. “Hôm đó bị cáo tới chỗ vợ buôn bán là để nói chuyện tình cảm. Bị cáo chẳng mâu thuẫn gì với các bị hại cả. Lúc đó bị cáo không kiềm chế được do anh An chạy về phía bị cáo để đánh bị cáo. Anh Tâm thì dùng gậy sắt đánh bị cáo… nên bị cáo chỉ chống trả thôi…”- bị cáo Thắng biện minh.

Phản đối lời khai này, một trong những nhân chứng nói, “con dao đó là bị cáo đã có sự chuẩn bị tính toán, chứ không phải con dao thợ hồ hay dùng. Khi đó, bị cáo tuyên bố “không được ai căn ngăn, nếu ai cản thì sẽ giết người đó…”.

Được nói lời sau cùng, Thắng đã quay về phía các con nhỏ và cha mẹ già của các bị hại nói: “Con xin lỗi các cô chú. Chú xin lỗi các cháu vì đã lỡ tay làm chết cha của các cháu… Mong gia đình các nạn nhân rộng lòng tha thứ…”.

Tuy nhiên, sự hối hận đó của Thắng đã quá muộn màng khi HĐXX nhận định,  hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà gây ra đau thương tang tóc cho nhiều gia đình…, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Đọc thêm