Khách xuống xe sai điểm hẹn 'giúp' phát giác đường dây tội phạm liên tỉnh

(PLO) - Hẹn gặp nhau ở bến xe Nước Ngầm rồi cùng mang gần 10kg ma túy về Bắc Giang cho “ông trùm” song Quang ngủ quên. Xuống xe ở đường Trường Trinh, anh ta bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng “hàng cấm”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 23/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Sầm Văn Quang (SN 1989, ở Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Khắc Cảnh (SN 1982, ở Nam Sách, Hải Dương) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Quang và Cảnh cùng mức án tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.
Theo cáo trạng, rạng sáng 28/10/2017, tổ công tác công an phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) thấy Sầm Văn Quang vừa xuống xe khách, trên tay là túi xách tối màu và thùng catton, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách, thùng catton của Quang có nhiều túi nhỏ trong chứa tinh thể trắng, viên nén đỏ…
Quang khai những thứ trên là ma túy đá và ma túy tổng hợp mà anh ta và Nguyễn Khắc Cảnh mua ở Nghệ An, mang về Bắc Giang tiêu thụ. Từ lời khai của Quang, cơ quan điều tra nhanh chóng rà soát tại bến xe Nước Ngầm, bắt được Cảnh ngay sau đó.
Tổng số ma túy cơ quan chức năng thu giữ được của 2 đối tượng là gần 10kg Methamphetamine.
Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai khoảng tháng 8/2017, qua các mối quan hệ xã hội, anh ta tình cờ quen người đàn ông tên Châu (ở Diễn Châu, Nghệ An). Ít lâu sau, Quang được Châu rủ đi Bắc Giang làm việc cho mình.
Theo sự chỉ đạo của Châu, Quang sẽ qua đêm tại nhà Yên - bạn gái của Châu để ngày 26/10/2017 sẽ cùng Cảnh đi Nghệ An mua ma túy, mang bề Bắc Giang cho ông ta.
Khoảng 9h ngày 26/10/2017, khi đang ngủ ở nhà bạn gái Châu, Quang được nữ chủ nhân gọi dậy, sau đó chở ra đường lớn đợi Cảnh. Khoảng 10 phút sau, Quang thấy Cảnh đi ô tô đến. Vừa lên xe  ngồi, Quang thấy Cảnh nhận túi nilon trong có tiền do Yến đưa để đi mua ma túy của người đàn ông dân tộc Mông. 
Do không gặp được “trùm ma túy” để giao dịch, chiều tối cùng ngày, Quang thuê xe máy, đến nhà ông ta. Mua xong, Quang cho ma túy vào hộp catton và túi xác đen để lên xe máy rồi điện Cảnh mang tiền đến thanh toán.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, theo chỉ đạo của Châu, Cảnh chở Quang ra đường lớn bắt xe khách ra bến xe Nước Ngầm trước còn Cảnh sẽ lái xe ra sau. Do ngủ quên, Quang không xuống ở bến xe nước Ngầm mà xuống ở Trường Chinh. Tại đây, anh ta bị phát hiện, kiểm tra, bắt giữ.
Ngày 23/8, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quang và Cảnh cùng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đối với Châu, Yến, do chưa xác minh được lai lịch, không có mặt ở địa phương, cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu liên quan xử lý sau.

Đọc thêm