Tuyên án kẻ vác súng lùng đánh người bất tỉnh chỉ vì... lời 'hỏi thăm' ở quán nước

(PLVN) -  Cùng đồng bọn mang theo súng đi săn lùng đối phương để đánh lại giữa đêm khuya, Thích và đồng bọn phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bình (SN 1983, ở Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội) 6 năm 4 tháng 10 ngày tù, Nguyễn Văn Thích (SN 1988, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ) 6 năm 1 tháng 10 ngày,  Nguyễn Xuân Quy (SN 1990, ở Hàm Yên, Tuyên Quang) 18 tháng tù và Tạ Văn Đạt (SN 1991, ở Võng Xuyên) 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, ở Võng Xuyên). 
Theo cáo trạng, chiều 16/7/2013, anh Nguyễn Văn Sơn ngồi uống nước tại quán của chị Nguyễn Thị Lan trên địa bàn xã Võng Xuyên thì gặp Nguyễn Văn Việt. Quá trình nói chuyện, anh Sơn hỏi anh Việt (học cùng Thích) có số điện thoại của Thích thì gọi ra uống nước. Việt trả lời không có số điện thoại, anh Sơn quay sang hỏi chủ quán xem có thấy Thích ra uống nước không. Sau đó, anh Sơn rời khỏi quán nước của chị Lan.
Tối cùng ngày, chị Lan thấy Thích, Đạt cùng một thanh niên khác đến quán nước của mình nên nói lại câu chuyện anh Sơn và Việt đi tìm Thích. Nghĩ anh Sơn đi tìm mình để đánh nên Thích bảo cả nhóm ra về. Trên đường về, Thích điện thoại cho Bình nói lại sự việc đồng thời bảo Bình đến nhà mình để cùng đi tìm đánh anh em anh Sơn.
Bình về nhà lấy hung khí. Tại đây, Bình gặp Quy – sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đang ngồi chơi. Sau lời chào hỏi, Bình vào buồng lấy súng rồi bảo Quy lấy xe máy chở mình tới nhà Thích. 
Gặp nhau, Bình và Thích bảo Đạt, Đức và Quy ở lại đợi họ. Sau đó, Bình cầm súng bắn đạn ghém, Thích cầm khẩu súng khác đi bộ lên phía đê Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ) tìm anh Sơn.
Đang tìm anh Sơn, Thích nhận được điện thoại của Lê Ngọc Ninh – người quen cho biết không có việc anh Sơn đi tìm đánh Thích. Bởi trước đó người này đã điện thoại hỏi anh Sơn và được anh Sơn khẳng định không tìm đánh Thích. Tuy nhiên, Thích vẫn cùng đồng bọn vẫn đi bộ trên đê Cẩm Đình tìm anh Sơn nhưng không gặp.
Sau đó, Đạt chở Thích, Quy chở Bình đi đến khu vực phố huyện Phúc Thọ cũ tìm anh Sơn. Do gặp mưa, nhóm của Thích gặp mưa nên đã vào quán nước của chị Lan. Khoảng 22h cùng ngày, Thích nhìn thấy anh Sơn, đối tượng này và Bình lao đến chỗ anh Sơn.
Bình cầm súng vụt vào người anh Sơn. Bị đánh bất ngờ, anh Sơn và anh trai bỏ chạy. Trong khi chạy thoát thân, anh Sơn bị Bình dùng súng bắn vào người. Thấy đối phương không hề hấn gì sau tiếng súng của mình, Bình hô đồng bọn chặn lại. 
Anh Sơn bị Thích đuổi kịp, dùng tay, chân đánh ngã xuống đường. Đạt và Quy cũng xông tới đánh anh Sơn khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, nhóm của Thích lên xe máy bỏ đi.
Hậu quả, anh Sơn bị tổn hại 15% sức khỏe. Hơn tháng sau khi gây án, Bình và Thích ra đầu thú, Đạt và Quy bị bắt theo lệnh truy nã.

Đọc thêm