Phó thôn bị tố "vô cớ" đánh, thu giữ tài sản người dân

(PLO) - Ông Trần Anh Tuyên (trú tại thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) gửi đơn tới Báo PLVN tố cáo việc cán bộ thôn này “ngang nhiên” đánh người và “vô cớ” thu giữ tài sản của ông. 
Phó thôn bị tố "vô cớ" đánh, thu giữ tài sản người dân
Bỗng dưng đánh người, giữ xe?
Với gương mặt chưa hết hoảng sợ, ông Trần Anh Tuyên kể lại, khoảng 17h ngày 20/10/2013, trên đường đi từ rẫy cà phê của gia đình về nhà, đến ngã ba thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, ông thấy một số cán bộ và công an viên của các thôn 13, 14 và 15 (xã Đinh Trang Hòa) đang làm nhiệm vụ.
Thấy những người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua nhưng người thì bị bắt dừng xe để kiểm tra, người thì không, cho rằng các cán bộ làm như vậy là không công bằng, ông Tuyên đã đến trình bày: “Các anh làm như vậy là không đúng”. 
Ông Trần Anh Tuyên bức xúc kể lại sự việc với PV.
Ông Trần Anh Tuyên bức xúc
kể lại sự việc với PV.
Nghe ông Tuyên nói, ông Đỗ Văn Mạnh (Trưởng thôn 14) đứng ở gần đấy quay sang nói ông Tuyên là đồ “cắn càn”, rồi giữa hai người đã có “lời qua, tiếng lại” với nhau. Sau đó, ông Tuyên đi về nhà rồi đến hiệu sửa xe của anh Trần Văn Tường (thôn 14).
Đang đứng trong sân nói chuyện với anh Tường, ông Tuyên thấy ông Tô Thanh Lâm (Phó thôn 14) đi đến, tay cầm dùi cui, không nói không rằng, ông Lâm vụt liên tiếp vào mặt và lưng ông Tuyên. Quá hoảng sợ, ông Tuyên đã bỏ chạy. Thấy vậy, ông Lâm nói “xe Tuyên đây, lấy luôn”, rồi lấy đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, BKS 49G-055.89 của ông Tuyên đang dựng trong sân nhà anh Tường.
Sau khi sự việc xảy ra, do bị đánh quá đau, ông Trần Anh Tuyên đã được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám và điều trị. “Đến thời điểm này tôi vẫn không hiểu tại sao lại bị ông Tô Thanh Lâm dùng dùi cui đánh, sau đó lấy đi chiếc xe máy của tôi đang dựng trong sân nhà anh Tường, trong xe ngoài giấy tờ còn có 500 nghìn đồng. Một phó thôn mà lại có những hành vi như vậy, phải chăng ông Lâm thu giữ chiếc xe vì tôi vi phạm điều gì, hay đây là một hành vi cưỡng đoạt tài sản?”, ông Tuyên bức xúc.
Phó thôn thừa nhận đánh người
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Diện - Trưởng Công an xã Đinh Trang Hòa cho biết: “Sự việc ông Tô Thanh Lâm đánh ông Tuyên là đúng, ông Lâm là phó thôn và nằm trong đội dân phòng nên có dùng công cụ hỗ trợ. Trong buổi làm việc với ông Lâm, ông Lâm đã thừa nhận việc mình dùng gậy vụt ông Tuyên. Ông Lâm cho rằng đánh ông Tuyên là do ông Tuyên dám xúc phạm, chửi bới ông Mạnh (Trưởng thôn 14) cũng như chính quyền địa phương”.
Lãnh đạo UBND xã Đinh Trang Hòa trong buổi làm việc với PLVN.
 Lãnh đạo UBND xã Đinh Trang Hòa
trong buổi làm việc với PLVN.
Tuy nhiên, liên quan đến việc ông Lâm cùng với Công an viên của thôn lấy đi chiếc xe máy của ông Tuyên đang dựng trong sân nhà anh Trần Văn Tường thì ông Diện lại cho rằng: “Chiếc xe của ông Tuyên là do Công an xã thu giữ, chúng tôi lập biên bản tạm giữ chiếc xe vì không biết xe là của ai, sau đó thì mới biết là của ông Tuyên (?)”.
Cũng trong buổi làm việc với phóng viên, ông Diện “bật mí” một điều khá lạ lùng rằng khi xe máy dựng ở trong địa bàn xã này, không thấy chủ xe đứng ở gần, Công an xã đều lập biên bản thu giữ?.
Còn ông Hàng Dờng Bồnh, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa cho biết: “Ông Tô Thanh Lâm dùng gậy đánh ông Tuyên là sai, việc Công an xã thu giữ xe của ông Tuyên xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Tuyên với ông Lâm, Công an xã giữ chiếc xe máy của ông Tuyên như thế là không đúng. Việc này tôi mong rằng các bên nên hòa giải với nhau, không nên bé xé ra to”.
Sự việc ông Tô Thanh Lâm hành hung ông Tuyên phải nhập viện đã được chính quyền xã này thừa nhận, nhưng vì lý do gì cho đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, hành vi của ông Lâm vẫn chưa bị xử lý?. Và đâu là sự thật đằng sau chiếc xe mà theo tố cáo của ông Tuyên, bị ông Lâm lấy đi, trong khi Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa thừa nhận việc thu giữ chiếc xe xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Tuyên với ông Lâm, còn Trưởng Công an xã lại cho rằng chiếc xe là do Công an xã thu giữ vì không biết là của ai, cho dù sau khi biết là của ông Tuyên nhưng không hiểu vì sao  chiếc xe “vô tội” này hiện vẫn  đang “bị giam” ở trụ sở UBND xã?.
Trước những thông tin trên, PLVN đề nghị cơ quan chức năng huyện Di Linh cũng như tỉnh Lâm Đồng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đọc thêm