Quốc Tuấn muốn con trai mình có “trái tim kiêu hãnh”

Quốc Tuấn hào hứng “khoe” rằng, “Trái tim kiêu hãnh” là bộ phim do chính anh làm đạo diễn với cái bắt tay đầu tiên giữa “cánh chim đầu đàn” của điện ảnh Việt Nam - Hãng phim Truyện Việt Nam, Vietnam Feature Film Studio và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng - Nhà đất Housing Group đồng phối hợp tổ chức sản xuất.

Trong dịp ra mắt đoàn phim “Trái tim kiêu hãnh”, khuôn mặt Đạo diễn Quốc Tuấn giãn ra, rạng rỡ khi nhắc tới chuyện đời, chuyện nghề.

Đạo diễn Quốc Tuấn

Quốc Tuấn hào hứng “khoe” rằng, “Trái tim kiêu hãnh” là bộ phim do chính anh làm đạo diễn với cái bắt tay đầu tiên giữa “cánh chim đầu đàn” của điện ảnh Việt Nam - Hãng phim Truyện Việt Nam, Vietnam Feature Film Studio và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng - Nhà đất Housing Group đồng phối hợp tổ chức sản xuất.

Đây là bộ phim nói về đề tài thể thao dài 75 tập, xoay quanh nhân vật chính là một cô gái trẻ đẹp, đầy cá tính có biệt tài đá cầu, được đặc cách vào đội tuyển quốc gia và gặt hái được nhiều thành công. Số phận đã ban tặng cô một tình yêu đẹp. Nhưng song hành với vinh quang và hạnh phúc luôn là những cạm bẫy của lòng ganh ghét, đố kỵ... Với lòng kiêu hãnh không bao giờ chấp nhận là kẻ thua cuộc, không bao giờ đầu hàng số phận, cô quyết giành lại hạnh phúc và trở lại chinh phục những đỉnh cao mới.

Người đẹp mang lại sự hứng khởi

* Nghe nói trong “Trái tim kiêu hãnh”, anh “thửa” được một dàn nữ diễn viên xinh tươi đều là các hoa khôi, người đẹp cao 1,7m như: Miss Teen 2008 Nguyễn Mai Chi, Hương Gian; Vân Navy, Thanh Thúy...?

 - Tôi chú trọng nhiều vào ngoại hình diễn viên bởi họ sẽ góp phần hấp dẫn người xem, làm bộ phim thành công, đương nhiên sẽ không thể thiếu được tài diễn xuất.

Đứng trước cô gái đẹp, người đàn ông thường loạn nhịp dẫn tới nhiều hành động... bốc đồng. Vậy trước một “rừng” “chân dài” hấp dẫn như thế, anh thì sao?

(Cười lớn) Câu hỏi rất thú vị! Đứng trước những người đẹp, tôi không loạn nhịp mới là lạ, nhưng tôi không bốc đồng đâu nhé, chỉ hứng khởi thôi.

Phải nói thật, những cô gái ấy đã đem đến cho người đạo diễn như tôi một sự hứng khởi trong công việc. Vậy nên đến thời điểm này, “Trái tim kiêu hãnh” diễn ra rất suôn sẻ.

* Thế anh có đem niềm hứng khởi ấy về nhà để luôn nhớ đến nó?

- Hứng khởi trong công việc hơn chục tiếng một ngày quá đủ rồi. Về nhà tôi lại có niềm hứng khởi khác. Đó là vợ và cu Bôm (con trai anh, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn - PV).

“Càng khổ, người ta càng yêu và quý trọng nhau”

* Rất nhiều nghệ sĩ luôn mang sự đa cảm, thích phá cách, thích sự mới lạ đặc biệt là thích để con tim “hướng ngoại”, anh có thấy hình ảnh mình ở trong đó?

Với ai thì có thể thích “hướng ngoại” chứ tôi thì không. Người ta nói càng nghèo, càng khổ, người ta càng yêu và quý trọng nhau. Cu Bôm vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp - một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người), khi ngủ không thở được. Không biết bao nhiêu đêm hai vợ chồng thay phiên thức bế con ngủ. Bôm 7 tuổi, cũng là 7 năm liền mỗi đêm vợ chồng tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng. Rất may nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sỹ trong và ngoài nước, cu Bôm đã dần khỏe mạnh.

Vợ chồng tôi đã vất vả để có bé Bôm ngày hôm nay nên không dễ gì làm con tim tôi “hướng ngoại” được.

Mong ước về cu Bôm

Quốc Tuấn và con trai...
* Có nhiều người thấy con sức khỏe không bằng các bạn đồng lứa thường thương và chiều con, thích gì chiều nấy một cách vô điều kiện, anh có là ngoại lệ?

 - Nhìn con dần hồi phục, được đi học bình thường, hoà nhập với các bạn là điều mà vợ chồng tôi mong ước suốt 7 năm qua. Tôi rất thương con nhưng không vì thế mà chiều con vô điều kiện. Tôi thường động viên con: “Con là đàn ông thì phải mạnh mẽ”. Tôi cho con phụ cùng mình để nó có ý thức chứ không chiều một cách thái quá, sợ nó yếu đuối đi. Khi bố làm việc, bố bê cái nặng, con bê cái nhẹ.

Nếu không dạy cho con tính độc lập, nó sẽ không tự đứng vững. Mà mình dù thương con cũng không thể theo nó suốt cuộc đời. Tôi muốn cu Bôm luôn có một “trái tim kiêu hãnh”!

* Xin cảm ơn đạo diễn, chúc “Trái tim kiêu hãnh” của anh sẽ thực sự “kiêu hãnh” trong lòng công chúng và có một tổ ấm gia đình hạnh phúc!

Thùy Dương

Đọc thêm