Quyền Văn Minh và bạn bè tổ chức đêm nhạc Jazz thứ 2

“Đêm nhạc Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz” lần thứ 2 diễn ra ngày 29/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình là sự kết hợp những bản nhạc Jazz kinh điển quốc tế  và các ca khúc về Hà Nội phong cách Jazz...

“Đêm nhạc Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz”, diễn ra tại ngày 29/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình là sự kết hợp những bản nhạc Jazz kinh điển quốc tế  và các ca khúc về Hà Nội phong cách Jazz...

Chương trình “Đêm nhạc Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz” lần thứ 2 sẽ có sự tham gia của dàn nhạc BIGBAND SÔNG HỒNG ca sỹ: Tùng Dương, Mai Lan, Như Quỳnh và Minh Biên. Nhạc sỹ Quyền Văn Minh cho biết, ca sỹ Minh Biên là "quân bài" bí mật trong đêm nhạc lần này.

NSƯT Quyền Văn Minh và Dàn nhạc "bật mí" một số tác phẩm sắp trình diễn.

Đêm nhạc “Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz” lần đầu diễn ra vào 6/4/2009, cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội, với một dàn nhạc BIGBAND, dàn nhạc duy nhất ở Việt Nam biểu diễn.

Dàn nhạc BIGBAND SÔNG HỒNG được thành lập từ năm 2000 do NSƯT Quyền Văn Minh, nghệ sỹ Hoàng Xuân Vượng, nghệ sỹ Nguyễn Quốc Trường kết hợp với nghệ sỹ Saxophone người Pháp Laurent Schwab.

Dàn nhạc đã phục vụ nhiều lễ hội lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đặc biệt đã biểu diễn trong lễ kỷ niệm 10 năm quan hệ Việt – Mỹ và Gala Diner của Chính phủ CHXHCN Việt Nam chiêu đãi hội nghị Apec tại Hà Nội. 

NSƯT Quyền Văn Minh

 Ở Việt Nam, NSƯT Quyền Văn Minh là một trong những nghệ sỹ đầu tiên biểu diễn và giảng dạy nhạc Jazz từ năm 1988, do không có điều kiện được học trong các trường âm nhạc nên ông phải học bằng cách nghe qua radio rồi ghi lại để tập luyện và tình cờ đã nghe nhạc Jazz vào năm 1968.

Sau 20 năm, bằng nhiều cách sưu tập, rèn luyện Quyền Văn Minh mới biểu diễn 3 tác phẩm Jazz trong một chương trình Saxophone. Từ đấy, ông trở thành giảng viên dạy kèn Saxophone và Jazz trong hệ thống đào tạo âm nhạc ở Việt Nam. NSƯT Quyền Văn Minh khẳng định: “Duy trì và phát triển nhạc Jazz ở Việt Nam là công việc cuối cùng của đời tôi”

T.Anh

Đọc thêm