Rơi xuống ao, hai anh em chết đuối

(PLO) - Thấy em trai trượt xuống ao, anh trai nhảy theo để cứu nhưng cả hai đều không biết bơi, hai anh em được tìm thấy trong tư thế ôm nhau.
Rơi xuống ao, hai anh em chết đuối
Chiều ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Lương – Phó chủ tịch xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã này.
Khoảng 8h sáng nay, (22/6) hai cháu Nguyễn Anh Tấn (SN 2005) đang là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Quỳnh Hồng và Nguyễn Anh Phát (SN 2008) đang là học sinh lớp 1C Trường tiểu học Quỳnh Hồng theo bà nội ra đồng cắt cỏ. Sau đó, hai cháu rủ nhau về trước, trên đường về, khi đi qua ao làng, không may cháu Phát bị trượt chân ngã xuống ao. 
Gia đình làm lễ mai táng cho hai cháu khi mẹ cháu đang nằm viện
Gia đình làm lễ mai táng cho hai cháu khi mẹ cháu đang nằm viện
Thấy vậy, cháu Tấn lao theo để cứu em nhưng do không biết bơi, nước trong ao lớn nên hai anh em đã bị ngạt nước. Khi người nhà không tìm thấy hai cháu đâu nên đã đi tìm, phát hiện thi thể hai cháu dưới ao khi hai cháu đã tử vong trước đó. Hai anh em được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau. 
Được biết, hai cháu là con của anh Nguyễn Văn Thế (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi gia đình đang đưa mẹ hai cháu đi viện cấp cứu do bị viêm ruột thừa. Ngô Toàn (Khu4). 

Đọc thêm