Sắp xét xử gã đàn ông ném hai con ruột từ tầng 15 xuống đất để thoải mái theo nhân tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo truyền thông Trung Quốc, ngày mai 26/7, Tòa án tỉnh Trùng Khánh (Trung Hoa) sẽ xét xử đôi tình nhân Trương Kiến và Tiểu Diệp ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân bị sát hại là bé gái Tuyết Tuyết (30 tháng tuổi) và bé trai Duệ Duệ (18 tháng tuổi) - con ruột của Trương Kiến.
Hình ảnh đáng yêu của hai em bé xấu số trước khi bị người cha sát hại.
Hình ảnh đáng yêu của hai em bé xấu số trước khi bị người cha sát hại.

Đây là vụ án chấn động dư luận Trung Quốc xảy ra vào tháng 11/2020 tại khu chung cư Cẩm Giang ở Trùng Khánh, tên sát nhân Trường Kiến đã ra tay tàn độc ném 2 con ruột từ lan can tầng 15 chung cư xuống đất rồi dựng màn kịch khóc lóc thảm thương vì hai đứa con bé bỏng bị té lầu tử vong... Tuy nhiên, bộ mặt thật tàn ác của hắn ta đã bị cảnh sát vạch trần.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 2/11/2020, người dân khu chung cư Cẩm Giang (Trùng Khánh) kinh hoàng bởi tiếng động khủng khiếp báo hiệu có vật nặng từ trên cao rơi xuống đất. Tại hiện trường, người dân phát hiện có 2 đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ trong tình trạng bất động.

Cạnh đó một người đàn ông mặc đồ ngủ đang gào khóc thảm thiết, anh ta tự trách bản thân bất cẩn để các con gặp tai nạn, đập đầu vào tường đến xây xát mặt mũi vì quá đau lòng. Đó chính là Trương Kiến, cha của hai đứa trẻ.

Chung cư Cẩm Giang (Trùng Khánh) nơi xảy ra vụ án.

Chung cư Cẩm Giang (Trùng Khánh) nơi xảy ra vụ án.

Bé gái Tuyết Tuyết, 2 tuổi rưỡi, tử vong tại chỗ. Đứa em trai nhỏ mới 1 tuổi rưỡi, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng tử vong vì chấn thương quá nặng. Mẹ của hai nạn nhân, chị Trần Mỹ Lâm, tuyệt vọng khóc đến ngất đi tại bệnh viện. Người mẹ bất hạnh không tin nổi, chỉ mới hôm qua chị còn đưa con gái lớn sang nhà chồng cũ để chơi với em trai thì giờ đây cả hai chị em đều không may té tử vong.

Vụ án gây chấn động từng được truyền thông đưa tin rộng rãi với hình ảnh người cha đau khổ tự hành hạ mình trước cái chết của hai con nhỏ. Thế nhưng chưa đầy 10 ngày sau đó, tất cả mọi chuyện bị phanh phui khiến dư luận phẫn nộ khi Trương Kiến đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi giết người. Không một ai tin nổi chính tay người đàn ông này đã đẩy cả hai đứa con của mình từ tầng 15 xuống đất một cách tàn nhẫn.

Hình ảnh gã đàn ông máu lạnh Trương Kiến "đóng kịch" than khóc tại hiện trường vụ án.

Hình ảnh gã đàn ông máu lạnh Trương Kiến "đóng kịch" than khóc tại hiện trường vụ án.

Tiểu Diệp - ả nhân tình đồng phạm của Trương Kiến.

Tiểu Diệp - ả nhân tình đồng phạm của Trương Kiến.

Theo điều tra của cảnh sát, năm 2017, Trần Mỹ Lâm và Trương Kiến gặp nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Không lâu sau, Mỹ Lâm mang thai bé Tuyết Tuyết nên cặp đôi quyết định kết hôn. Đến đầu năm 2019, Mỹ Lâm sinh con trai Duệ Duệ. Tuy nhiên vài tháng sau đó Trương Kiến đã đệ đơn xin ly hôn với lý do không hòa hợp về tình cảm.

Cuối tháng 2/2020, Trần Mỹ Lâm và Trương Kiến chính thức ly hôn. Bé Tuyết Tuyết được giao cho Mỹ Lâm nuôi dưỡng, con trai Duệ Duệ được Trương Kiến chăm sóc cho đến khi bé tròn 6 tuổi sẽ giao lại cho người mẹ.

Thời điểm Trương Kiến mới đệ đơn ly hôn, anh ta đã quen biết một cô gái họ Diệp tên Tiểu Diệp qua mạng xã hội. Khi tiếp cận Tiểu Diệp, Trương Kiến nói dối rằng anh ta là một người đàn ông độc thân. Sau khi cặp tình nhân phát triển mối quan hệ lãng mạn, Tiểu Diệp mới biết được Trương Kiến đã từng có gia đình, thậm chí còn có 2 con nhỏ nên tức giận đòi chia tay.

Trương Kiến và Trần Mỹ Lâm khi còn mặn nồng.

Trương Kiến và Trần Mỹ Lâm khi còn mặn nồng.

Ngay cả sau khi Trương Kiến và vợ cũ chính thức ly hôn, Tiểu Diệp vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được việc bạn trai mình còn sự ràng buộc bởi hai đứa con nhỏ. Vì điều này mà Diệp đã cãi nhau với Trương Kiến và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ.

Cô ta ra yêu cầu với Trương Kiến, muốn anh ta "xử lý" hai đứa con thì họ mới có thể ở bên nhau. Vì muốn có Tiểu Diệp, mê muội trong tình mới nên Trương Kiến nghĩ kế tàn độc với chính cốt nhục của mình.

Hai chị em Tuyết Tuyết - Diệu Diệu.

Hai chị em Tuyết Tuyết - Diệu Diệu.

Trương Kiến đã gọi cho Trần Mỹ Lâm, nói rằng muốn vợ cũ đưa Tuyết Tuyết sang chơi với Duệ Duệ và thuyết phục Mỹ Lâm cho con gái ngủ lại đây. Tất nhiên Mỹ Lâm đồng ý vì thấy trước nay Trương Kiến khá yêu các con mình.

Đến chiều ngày 2/11, nhân lúc mẹ của Trương Kiến ra ngoài đi công việc, Trương Kiến đã vứt hai đứa trẻ từ ban công tầng 15 xuống đất rồi tạo dựng màn kịch hai đứa trẻ bất cẩn bị té lầu.

Trần Mỹ Lâm cho biết kể từ khi mất các con, mỗi ngày cô đều phải chịu đựng trong sự dằn vặt đau khổ: "Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải tìm lại công lý cho các con. Tôi không thể tưởng tượng nổi hai đứa trẻ đã phải tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực đến thế nào khi bị chính cha chúng vứt khỏi ban công".

Hiện Trương Kiến và Tiểu Diệp đang bị giam giữ chờ xét xử về tội giết người. Dư luận đòi hỏi một bản án nghiêm khắc thích đáng cho đôi tình nhân máu lạnh.

Đọc thêm