Số phận bi đát trong vỏ bọc nhung lụa của những “nàng công chúa” tập đoàn Samsung

(PLVN) - Nhìn vào cuộc sống hào nhoáng của con cái của các nhà tài phiệt, chắc hẳn ai cũng hơn 1 lần ghen tị với phúc phần sinh ra đã “ngậm thìa vàng” của họ. Vậy nhưng đằng sau những xa hoa, danh vọng ấy lại là những góc tối đáng sợ, áp lực mà không phải ai cũng chịu được. Đó chính là câu chuyện của cô con gái thứ hai và cô con gái út đế chế Samsung, Lee Boo Jin và Lee Yoon Hyung.
Số phận bi đát trong vỏ bọc nhung lụa của những “nàng công chúa” tập đoàn Samsung

Cuộc đời đầy sóng gió của “công chúa Samsung”

Nhắc đến Samsung, người ta nhớ ngay đến một trong những tập đoàn lớn mạnh và quyền lực nhất Hàn Quốc, không chỉ đóng góp nhiều cho nền công nghiệp nước này mà còn có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Không chỉ đóng góp về kinh tế, Samsung còn có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trị, văn hóa, truyền thông của Hàn Quốc.

Ông Lee Kun Hee là người đã sáng lập ra tập đoàn Samsung, và những người con của ông - thế hệ thứ 3 của gia tộc Samsung gồm những cái tên nổi tiếng trong giới tài phiệt Hàn Quốc, bao gồm anh cả Lee Jae Yong cùng 3 cô em gái tài sắc là Lee Boo Jin, Lee Seo Hyun và Lee Yoon Hyung.

Với khối tài sản 1,68 tỉ USD, ái nữ Chủ tịch tập đoàn Samsung được đánh giá là người tài sắc vẹn toàn và là một trong những lãnh đạo kế nghiệp nổi bật tại tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Không những thế, Lee Boo Jin còn là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc và xếp thứ 87 trong số 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện, Lee là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hotel Shilla, một trong những khách sạn hàng đầu Hàn Quốc.

Chỉ trong 10 năm chính thức giữ vị trí CEO của Shilla Hotel từ năm 2011, Lee Boo Jin đã đưa Shilla trở thành một trong những khách sạn và trung tâm hội nghị hàng đầu của Seoul. Năm 2019, chuỗi khách sạn Shilla báo cáo doanh thu 5,72 nghìn tỷ won (4,8 tỷ USD), tăng 21,3% so với năm trước, với lợi nhuận đạt 295,9 tỷ won (250 triệu USD), tăng 41,5% so với năm trước, cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi dưới thời của Lee Boo Jin và cô cũng là người giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay đầu tiên. 

 

Lừng lẫy trên thương trường là thế nhưng “công chúa Samsung” Lee Boo Jin lại có cuộc sống riêng nhiều sóng gió. Cô kết hôn với Im Woo Jae, người từng là nhân viên tại bộ phận IT của Samsung C&T năm 1999. Trước khi đến với nhau, cả hai đã chịu sự phản đối gay gắt của gia tộc Samsung do không cùng đẳng cấp và quá khác biệt về hoàn cảnh.

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ viên mãn sau nỗ lực đấu tranh của cả hai, nhưng chỉ sau vài năm, đời sống hôn nhân của Lee Boo Jin và Im Woo Jae gặp nhiều khủng hoảng và mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu do những khác biệt về tư duy cùng với việc Woo Jae bị bố vợ bắt sang nước ngoài du học, khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn dần. Trong khi đó, Lee BooJin quá bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chồng con.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, năm 2013 họ đệ đơn ly hôn và gây ồn ào vì đấu tố lẫn nhau. Các luật sư của Lee BooJin cáo buộc Woo Jae là kẻ nghiện rượu, lười biếng và vũ phu. Trong khi đó Woo Jae bác bỏ các cáo buộc và lên án “công chúa Samsung” chia cắt tình cha con với cậu con trai 10 tuổi. Sóng gió chỉ khép lại khi Woo Jae nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ 7,6 triệu USD và nhường quyền nuôi con cho vợ vào năm 2017.

Năm 2019, sóng gió lại đến với Lee Boo Jin khi một cựu y tá làm việc tại thẩm mỹ viện ở Seoul tiết lộ bà tiêm thuốc an thần propofol (một chất an thần mạnh, làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh) ít nhất hai lần mỗi tháng. “Công chúa Samsung” phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng chất an thần bất hợp pháp, tuy nhiên cũng thừa nhận có đến phòng khám kể trên để trị liệu.

Số phận bi thảm của “công chúa út”

Khác với lối sống kín tiếng của gia đình mình cũng như hầu hết các gia đình tài phiệt khác, “công chúa út” của Samsung là một cô gái có tính tình phóng khoáng, cởi mở. Cô yêu thích nghệ thuật và có niềm đam mê với xe đua phân khối lớn. Năm 14 tuổi, cô đã được gia đình mua cổ phần trong Samsung và cùng với mẹ và 2 chị gái, cô lọt vào top 5 những người phụ nữ giàu có nhất Hàn Quốc với khối tài sản sở hữu lên đến 191 triệu USD theo số liệu của năm 2003.

Yoon Hyung lập một trang web lấy tên là “Yoon Hyung dễ thương”, kể về cuộc sống của một tiểu thư được cưng chiều hết mực trong gia đình Samsung. Website này nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi. Trên mạng xã hội, nàng tiểu thư không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, thu hút một lượng người hâm mộ hùng hậu. Website này hoạt động được một thời gian thì bị buộc phải đóng cửa với lý do nó có thể gây hậu quả không tốt đến hình ảnh của gia tộc. 

Lee Yoon Hyung tốt nghiệp Đại học nữ Ehwa chuyên ngành tiếng Pháp. Thời còn là sinh viên, cô rơi vào lưới tình với một chàng trai xuất thân bình dân tên là Shin Soo Bin. Nhưng khi bày tỏ ý muốn tiến tới với người đàn ông này, Lee Yoon Hyung bị gia đình phản đối dữ dội, tất nhiên nguyên nhân là do xuất thân của cả hai bên không “môn đăng hộ đối”.  

Không thể cãi lại lời bố mẹ, cặp đôi đành phải chia tay, sau đó Lee Yoon Hyung lên đường sang New York du học vào tháng 11/2005. Tại đây, cô tiểu thư nhà họ Lee thuê một căn hộ sang trọng toạ lạc tại Manhattan, có tài xế riêng túc trực 24/7. Những tưởng sống xa gia đình, Lee Yoon Hyung sẽ thoát khỏi vòng kèm cặp, được tận hưởng cuộc sống tự do, phù hợp với cá tính của cô. Nhưng không, chỉ sau đúng 11 ngày khi cô tiểu thư đặt chân đến New York, bi kịch đã xảy ra: Nàng tiểu thư treo cổ tự vẫn.

Theo như thông báo ban đầu của đại diện Samsung, Lee Yoon Hyung gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, ngoài ra không cung cấp bất cứ thông tin gì thêm.Cảm thấy có ẩn tình, các phóng viên của Hàn và Mỹ đã vào cuộc tìm hiểu, điều tra. Do mọi thông tin về vụ tai nạn từ địa điểm thời gian đều được giữ kín nên rất khó tìm ra manh mối nhưng cuối cùng, họ cũng có được lời khẳng định từ phía Cảnh sát New York rằng thời gian gần đây không có bất cứ vụ tai nạn giao thông nào xảy ra trong thành phố với tên nạn nhân là Lee Yoon Hyung.

Trước nghi vấn này, Samsung đành phải lên tiếng xác nhận rằng “tiểu công chúa” của gia đình chết do tự tử. Vào ngày 19/11/2005, Lee Yoon Hyung đã treo cổ tại nhà riêng ở khu căn hộ cao cấp East Village, quận Manhattan. Thi thể của cô được một người bạn phát hiện vào lúc 3 giờ sáng.

Từ đây, người ta phát hiện cuộc sống không như là mơ của Lee Yoon Hyung tại Mỹ. Trước đây ở Hàn, nàng tiểu thư đi đến đâu cũng có 2 vệ sỹ hộ tống. Khoảng thời gian du học, cô được gia đình cấp cho một tài xế riêng, sẵn sàng nhận lệnh 24/7 và vi vu khắp nơi bằng xe limousine sang trọng. Nhìn bề ngoài đây có vẻ là cuộc sống đáng mơ ước nhưng thực tế, theo lời bảo vệ tòa nhà, Lee Yoon Hyung thường tự nhốt mình trong nhà và 4 bức tường cô quạnh, thậm chí 1 tuần không bước ra đường. Cô gái trẻ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ mà nguyên nhân chính được cho là do nỗi đau quá lớn từ mối tình bị gia đình cấm cản.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và 2 chị gái của cô. Bố mẹ Lee Yoon Hyung thời điểm đó cũng có mặt tại New York nhưng không đến đưa tiễn con gái vì theo văn hóa Hàn Quốc, bố mẹ không dự đám tang con cái nếu họ chết mà chưa lập gia đình.Đáng buồn hơn là sau cái chết của cô con gái út, dòng thời gian vẫn cứ chảy trôi, cái tên Lee Yoon Hyung dường như đã rơi vào quên lãng. 

Nếu khoảng cách giàu nghèo không quá lớn, thì có lẽ cả Lee Boo Jin và Lee Yoon Hyung đều có thể sống với những hạnh phúc riêng của mình mà không phải tìm đến biện pháp cực đoan như tự tử hay ly hôn trong ồn ào.

Đọc thêm