Suýt mất mạng vì trêu đùa bạn quá trớn

(PLVN) - Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Việt (SN 1980, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1985, người địa phương).
Bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 18/10/2020, Bùi Văn Việt cùng anh Hoàng Văn Tuấn và một số người khác đến nhà ông Hoàng Văn Mừng (SN 1967, ở cùng địa phương) ăn uống. Sau khi ăn xong, chủ nhà và khách ngồi uống nước, nói chuyện phiếm với nhau.

Lúc này, Việt xin ông Mừng cho khất nợ số tiền 20 triệu đồng đã vay trước đó và được ông Mừng đồng ý. Trong khi đó, anh Hoàng Văn Tuấn ngồi bên cạnh nói trêu Việt: “Mày không có tiền trả nợ thì đến đây làm gì”. Việt đáp: “Tao đến để khất nợ ông Mừng” rồi bảo Tuấn ra mở cổng cho mình đi về.

Trên đường ra mở cửa, anh Tuấn liên tục trêu đùa, đấm, đá, dùng tay tóm vào cổ Việt nhấc lên. Anh Tuấn còn không mở khóa cổng. Do bực tức nên Việt nói: “Tao có phải con vật đâu mà mày thích đánh thì đánh”. Tuy nhiên, anh Tuấn không dừng việc trêu đùa bạn lại.

Bực tức, Việt giật tay anh Tuấn ra khỏi cổ rồi vào trong bếp nhà ông Mừng lấy dao bầu ra đánh nhau với anh Tuấn.

Thấy anh Tuấn đi theo và đứng ở cửa bếp, Việt cầm dao chửi bạn. Do trong bếp không có đèn điện, anh Tuấn không thấy Việt cầm dao nên xông đến, đấm vào mặt Việt. Bị đánh, Việt cầm dao đâm 1 nhát vào mạn sườn anh Tuấn.

Bị đâm, anh Tuấn ôm vết thương chạy ra ngoài kêu: “Thằng Việt Bình nó đâm lòi ruột tao rồi”.

Việt cầm dao đuổi theo anh Tuấn. Khi đến nhà ngang, Việt dừng lại, sau đó đi ra ngoài sân, trèo tường về nhà.

Đến 23 giờ cùng ngày, Việt đến Công an xã Tuy Lai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phía anh Tuấn, sau khi bị Việt đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn thoát chết. Theo Kết luận giám định thương tích, anh Tuấn bị tổn hại 60% sức khỏe.

Đọc thêm