Tang thương bao trùm ngôi làng của những nạn nhân vụ đắm thuyền

(PLO) - Vào khoảng 5h sáng ngày 16/12, tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình đã xảy ra một vụ đắm thuyền chở ngao khiến 6 người tử vong, trong đó có 1 nam, 5 nữ. 
Nơi xảy ra vụ đắm thuyền.
Đắm thuyền lúc rạng sáng, 6 người tử vong
Như PLVN đã đưa tin, rạng sáng ngày 16/12, chiếc thuyền chở ngao và 13 người trên đường về đất liền bất ngờ bị chìm mũi tàu, làm 6 nạn nhân tử vong.
6 nạn nhân tử vong gồm: Trương Thị Huyền (SN 1963), Đinh Văn Sỹ (SN 1990), Đinh Thị Miền (SN 1988), Trương Thị Huyền (SN 1989), Trương Thị Mây (SN 1981), Phạm Thị Nga (SN 1970). Còn những nạn nhân được cứu sống gồm: Nguyễn Thị Ngọt (SN 1954), Nguyễn Thị Huệ (SN 1955), Nguyễn Thị Ruyên (SN 1958), Trần Thị Thía (SN 1992), Trương Thị Ngợi (SN 1963), Trương Thị Sáng (SN 1963), Trương Thị Thoa . 
Trao đổi với phóng viên về vụ tai nạn trên, ông Trần Mạnh Dũng - Bí thư xã Nam Thịnh, cho biết, vào tối ngày 15/12, 13 người dân ở xã Nam Thịnh đi thuyền ra cào ngao ở vùng bãi thuộc xã Nam Thịnh. Đến sáng 16/12, trên đường trở về thì thuyền bị chìm. 
Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải đã gấp rút chỉ đạo UBND xã Nam Thịnh phối hợp với bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng trên địa bàn xuống hiện trường điều tra nguyên nhân. Đồng thời, trực tiếp xuống cơ sở để động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. UBND huyện Tiền Hải cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. 
Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do thuyền bị rò nước từ ống bao chân vịt dẫn đến thuyền bị chìm, không xảy ra va chạm vào các phương tiện nào khác.
Tang thương bao trùm khắp xóm làng
Người dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải vô cùng bàng hoàng và xót xa khi nghe tin 6 người tử vong vì bị lật thuyền trong một ngày biển lặng. Không khí tang thương bao trùm khắp thôn xóm, những tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của người thân trong gia đình nạn nhân xấu số khiến mọi người ai cũng rơi nước mắt. 
Tại gia đình nạn nhân Đinh Văn Sỹ (SN 1990), Đinh Thị Miền (SN 1988) ở thôn Thiện Tường, mẹ của 2 nạn nhân là bà Trương Thị Mỵ ngồi vật vã, khóc ngất lên ngất xuống bởi cùng một lúc bà mất đi hai người con đứt ruột sinh ra. Thi thoảng bà Mỵ lại vùng dậy kêu gào gọi tên người con của mình.
Cũng chung cảnh ngộ, ông Trương Văn Đoán (86 tuổi) dường như chết lặng khi nghe hung tin người con là Trương Thị Huyền (SN 1963) bị tử vong trong vụ đắm thuyền.
Nạn nhân Huyền không xây dựng gia đình, ở nhà chăm sóc bố mẹ già. Người mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn 1 năm nay, mẹ của Huyền nằm liệt giường. Mọi công việc lo toan trong gia đình một tay Huyền gánh vác. Khi hết mùa vụ, tranh thủ lúc nông nhàn Huyền thường đi cào ngao thuê để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
“Thường ngày Huyền đi làm thuê từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới về. Nghề cào ngao thuê vô cùng vất vả, lúc nào cũng bì bõm dưới nước”, một người thân của gia đình ông Đoán cho biết.
Cũng chung cảnh đau thương, người thân trong gia đình nạn nhân Phạm Thị Nga (SN 1970, ở thôn Thiện Châu) thẫn thờ, và đau xót. Ngồi bên linh cữu của mẹ, em Trương Thế Dương bật khóc nức nở và luôn miệng gọi mẹ khiến mọi người đến chia buồn không khỏi chạnh lòng. 
Bà Nguyễn Thị Ruyên (SN 1958), người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn cho biết: “Rạng sáng ngày 16/12, cả đoàn đi cào ngao về ngồi trên một con thuyền gồm 12 phụ nữ cào ngao và anh Đinh Văn Sỹ lái tàu. Khi tàu đang về cách bến Giang Long khoảng 500 mét thì bỗng dưng thuyền đang chạy tự dưng chìm mũi tàu. Sau đó tôi nghe tiếng hô “chìm tàu rồi”. Cũng như mọi người tôi bị chìm xuống nước nhưng may mắn được người dân đi mủng ngang qua cứu giúp”.  
“Bình thường thuyền vẫn chở được khoảng 3 tấn ngao với 16 người nhưng trong chuyến đi lần này thuyền chở ngót nghét 2 tấn ngao cùng với 13 người. Chúng tôi thường đi cào ngao thuê cho chú Đỉnh ở ngoài biển, giá khoán là 1000đ/kg. Gia đình mọi người ai cũng túng bấn. Nghề này vất vả cứ ráo mồ hôi là hết tiền, mặc dù nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn phải làm để kiếm thêm thu nhập”, bà Ruyên cho biết thêm./.

Đọc thêm