Thẩm mỹ viện gây chết người, Thanh tra Y tế có vô can?

(PLO) - Thêm một vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện gây chết người, nối dài câu hỏi về chất lượng chuyện môn, quản lý loại hình dịch vụ y tế này. Vậy Thanh tra sở Y tế Hà Nội ở đâu khi các cơ sở thẩm mỹ vẫn "mọc lên như nấm" khắp địa bàn, trực tiếp đe dọa tính mạng những người có nhu cầu làm đẹp.

Thẩm mỹ viện gây chết người, Thanh tra Y tế có vô can?
Vụ việc ở thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường không phải là hiện tượng lần đầu các cơ sở thẩm mỹ viện gây chết người. Ngày 4/1, chị Trần Thị Thu Hương (SN 1971) chết oan uổng tại một thẩm mỹ viện trên đường Xã Đàn, quận Đống Đa, sau khi bị sốc phản vệ do thực hiện dịch vụ xóa sẹo.
Trước đó, dư luận cũng xôn xao trước vụ chị Bùi Bích Lộc (SN 1968, Đống Đa, Hà Nội) tử vong sau khi làm đẹp tại Trung tâm thẩm mỹ Hà Nội (số 257 Giải Phóng) do ông Phạm Văn Ái làm giám đốc.
Liệu vụ việc ở TMV Cát Tường có bị xử lý triệt để?
 Liệu vụ việc ở TMV Cát Tường có bị xử lý triệt để?
Sau những sự việc trên, Sở Y tế Hà Nội mới công bố danh sách hơn 30 cơ sở thẩm mỹ được cấp phép. Còn rất nhiều cơ sở TMV đang hoạt động với những chương trình quảng cáo "ấn tượng" ngang nhiên hoạt động nhiều năm, không hiểu sao không bị Thanh tra sở y tế Hà Nội “sờ gáy”?.
Điều hài hước là để chỉ mặt những cơ sở TMV hoạt động không phép, chỉ bằng mắt thường thì người dân nào cũng có thể chỉ ra được. Nhưng Thanh tra sở Y tế vì một lý do nào đấy dường như vẫn bị “bịt mắt”.
Có thể nói sự quản lý thiếu chặt chẽ của Sở Y tế Hà Nội đối với những hoạt động kinh doanh dịch vụ làm đẹp gián tiếp dẫn đến những cái chết thương tâm của nhiều bệnh nhân. Nhưng những vụ việc chết người xảy ra khiến dư luận xôn xao một thời gian dài rồi... nguội dần. Sở y tế cũng như các cơ quan chức năng khác không hề thông báo về bất kỳ một hình thức xử lý nào đối với các cở sở TMV gây chết người cũng như các cá nhân liên quan.
Qua điều tra của PLVN Online, trong thời gian qua, có cơ sở thẩm mỹ sau khi gây chết người đã "sang tên đổi họ" để tiếp tục hoạt động. Thậm chí, có bác sỹ sau khi "tham gia" làm chết người, hiện vẫn là chủ của một cơ sở thẩm mỹ khác và được chính Sở Y tế Hà Nội cấp phép.
Bên cạnh đó, các hành vi "chặt chém" khách hàng, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, an toàn…được báo chí phản ánh cũng chỉ nhận được sự im lặng khó hiểu từ phía Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.
Đơn cử, thời gian vừa qua, PLVN Online có loạt bài điều tra “Thẩm mỹ viện Tuyết Linh, dịch vụ kiểu ‘cơm tù”, đe dọa xin răng nhà báo” phản ánh tình trạng “chặt chém” cũng như chất lượng dịch vụ của TMV Tuyết Linh. Sự việc đó đã được Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận xử lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần lên làm việc với rất nhiều thủ tục giấy tờ, gần 2 tuần sau, phóng viên PLVN Online mới làm việc được với ông Nguyễn Việt Cường (Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội).
Tại buổi làm việc, sau tuyên bố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra cơ sở TMV Tuyết Linh và kiên quyết xử lý thì đến nay, ông Cường và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời cũng như chưa thông báo hình thức xử lý nào cho vụ việc trên.
Sau sự việc đáng tiếc tại TMV Cát Tường gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, Hàng Thiếc, Hà Nội), một lần nữa, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về sự quản lý của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đối với các cơ sở thẩm mỹ viện "mọc" ra nhan nhản khắp địa bàn Thủ đô. Và, liệu sự việc gây chấn động dư luận này liệu có “chìm xuồng”?.
Nếu Thanh tra sở Y tế sâu sát trong việc quản lý các cơ sở TMV, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm thì những bệnh nhân như chị Huyền, chị Lộc, chị Hương đã không chết oan uổng.

Đọc thêm