Thế giới bóng đá nợ Lewandowski một quả bóng vàng

(PLVN) - Bàn thắng vào lưới RB Salzburg ở vòng bảng UEFA Champions League tuần vừa qua là cột mốc đáng nhớ của Lewandowski khi anh trở thành chân sút vĩ đại thứ 3 của giải đấu này, chỉ sau Ronaldo và Messi. 
Lewandowski xứng đáng có bóng vàng với mùa giải diệu kỳ cùng Bayern Munich.
Lewandowski xứng đáng có bóng vàng với mùa giải diệu kỳ cùng Bayern Munich.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một điểm nhấn tô điểm cho một năm đại thành công của chân sút Ba Lan mà thôi, bởi anh là đầu tàu giúp Bayern Munich chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Tiếc là năm nay, danh hiệu Quả bóng vàng sẽ không được trao cho ai cả, và thế giới bóng đá nợ Lewandowski điều đó. 

Thành công hơn tất cả

Tính từ đầu mùa giải 2019/2020 cho đến thời điểm hiện tại, Lewandowski đã “bỏ túi” 69 bàn thắng, một thống kê đáng kinh ngạc. Kinh ngạc hơn, anh chỉ cần 60 lần ra sân để đạt con số đó. Tại UEFA Champions League, anh cũng đã ghi được 18 bàn thắng sau 14 trận.

Điều đó có nghĩa, ở bất cứ giải đấu nào, hiệu suất ghi bàn của anh cũng đạt hơn 1 bàn/trận, một điều hiếm ai làm được ở mùa giải này. Trong năm 2020, tất nhiên rồi, hai con người ưu tú nhất của thế giới bóng đá hiện tạilà Ronaldo và Messi cùng các ngôi sao khác xếp sau Lewandowski ở tất cả các khía cạnh, từ hiệu quả, hiệu suất cho đến danh hiệu. 

Xét về tuổi tác, chân sút người Ba Lan đã qua tuổi “băm”, vốn được mặc định là đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp. Nhưng với Lewandowski, mọi thứ không đơn giản là như vậy. Nói về kỹ thuật hay tốc độ, rõ ràng anh không đạt đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, chân sút Ba Lan lại được trời phú cho khả năng săn bàn siêu hạng. Anh luôn biết cách đưa bóng vào lưới, dù là ở một tình huống sút xa, một quả đánh đầu hay một pha căng ngang cắt mặt yêu cầu đến sự tinh tế.

 

Tất cả đều được Lewandowski xử lý gọn ghẽ và có cảm giác rằng, trong mọi tình huống bóng, anh sẽ gần như ngay lập tức tìm ra phương án tốt nhất để có thể ghi bàn. Không chỉ ghi bàn, anh cũng rất biết cách phối hợp với các đồng đội. Trận thắng 7-1 trước Chelsea ngay tại sân khách trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champion League có lẽ là trận đấu lột tả được tất cả sự thành công của Lewandowski khi anh tham gia vào cả 7 bàn thắng của đội nhà (4 lần lập công, 3 pha kiến tạo). 

Tất cả những đóng góp của chân sút chủ lực đã giúp Bayern Munich thâu tóm hết tất cả các danh hiệu họ tham gia trong mùa giải 2019/2020. VàLewandowski giành đến 4 danh hiệu vua phá lưới gồm: Bundesliga (34 bàn); Cúp quốc gia Đức (6 bàn); UEFA Champions League (15 bàn). Xét trên toàn châu Âu, cũng chẳng ai dám “đọ” với anh về số bàn thắng khi anh có 55 lần lập công. 

Trong mùa giải mới  anh cũng có hai lần ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng/trận và hiện tại, sau 8 vòng đấu tại Bundesliga, anh đã có 11 lần lập công, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Xét trong năm 2020, Lewandowski đã có 7 lần lập cú đúp và có bàn thắng trong 23/30 trận đấu. Năm nay, anh cũng có 35 lần lập công cho Bayern, và xếp đầu trong danh sách ghi bàn. Người xếp thứ 2 là Ronaldo cũng chỉ có 28 bàn, kém chân sút Ba Lan đến 7 bàn. 

Không chỉ ở mùa giải năm nay, đây cũng là mùa thứ năm liên tiếp, Lewandowski ghi được ít nhất 40 bàn ở mọi đấu trường. Với 34 bàn tại Bundesliga mùa 2019/2020, tiền đạo người Ba Lan giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ ba liên tiếp. Vào ngày 1/10, Lewandowski lần đầu tiên giành giải Cầu thủ hay nhất UEFA.

Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để đánh giá tài năng của Lewandowski bởi anh xứng đáng hơn thế nhiều. Anh từng phát biểu: “Tôi nghĩ rằng một cầu thủ đạt được thành tích như vậy xứng đáng giành Quả bóng vàng”. Chẳng ai dám nói đó là những lời tự kiêu, bởi anh quá xứng đáng. Tuy nhiên, Ban tổ chức Quả bóng vàng đã lấy lý do Covid-19 để không tổ chức trao giải thưởng cao quý này trong năm 2020. Đây là lý do tào lao, bởi không có đại dịch, cũng làm sao có ai hay được hơn Lewandowski.

Chẳng còn cơ hội

Từ năm 2008 đến nay, gần như chẳng ai chen chân vào danh hiệu Quả bóng vàng khi nó dường như được mặc định rằng: Không Ronaldo thì Messi. Người duy nhất làm được điều không tưởng là Luka Modric trong năm 2018. Năm đó, tiền vệ tài hoa này đã đưa Real Madrid lên ngôi vương tại UEFA Champions League và là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình Croatia, một đội bóng tầm thường vào đến trận chung kết World Cup. 

Điều đó có nghĩa, nếu ai đó muốn vượt qua Ronaldo và Messi, phi thường chưa đủ, họ phải làm được 1 điều gì đó hết sức phi thường. Ví như năm 2010 chẳng hạn, ở cấp độ câu lạc bộ, làm sao có ai hay bằng Wesley Sneijder khi anh cùng Inter vô địch châu Âu. Ở cấp đội tuyển, Iniesta góp công lớn đưa Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup. Nhưng rồi họ vẫn xếp sau Messi của 1 mùa giải không danh hiệu và cũng chẳng nổi bật lắm. 

Hay như mùa giải 2018/2019 chẳng hạn, Van Dijk chơi tốt như thế nào trong đội hình Liverpool vô địch Champions League thì ai cũng đã rõ. Nhưng cuối cùng, anh cũng đành nhìn Messi ôm bóng vàng đấy thôi. Nói thế để thấy, cơ hội cho các cầu thủ khác là không nhiều, nhất là khi cả Ronaldo lẫn Messi đều là trụ cột của các câu lạc bộ họ tham gia. Và để có được một mùa giải hết sức phi thường, đời người cầu thủ có mấy lần. 

Xét ở mùa giải 2020/2021, mọi thứ không dễ với Lewandowski nữa. Bayern vẫn chơi hay, nhưng họ không còn thường xuyên thắng hủy diệt và cơ hội để “hùm xám” thâu tóm tất cả các danh hiệu trong một mùa giải là rất khó. Sau 4 trận tại vòng bảng Champions League, chân sút Ba Lan cũng mới chỉ ghi được 3 bàn thắng (hiệu suất dưới 1 bàn/trận). Điều đó cũng là hiển nhiên, khi Lewandowski sắp bước sang độ tuổi 33. Xét trên phương diện đội tuyển quốc gia, năm 2021 sẽ diễn ra Euro 2020 (vẫn giữ nguyên tên gọi). 

Thông thường, thì những giải đấu như Euro hay World Cup sẽ là cơ hội để các ngôi sao có thêm những điểm nhấn để có thêm những lá phiếu trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên Lewandowski lại chỉ thi đấu cho Ba Lan, một đội bóng chẳng lấy gì làm mạnh, và cơ hội để đội bóng này làm được điều thần kỳ như Croatia của Modric cũng chẳng cao. Bởi dù sao, Croatia vẫn có dàn cầu thủ khá đồng đều và không ít người thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter)... Còn đội tuyển Ba Lan tìm mỏi mắt cũng chỉ có Lewandowski là ngôi sao đẳng cấp thế giới. 

Một điều nữa cũng ngăn cản chân sút Ba Lan đến với Quả bóng vàng đó là đã từ rất lâu rồi, kể từ thời điểm một người Đức hoặc thi đấu tại Bundesliga giành danh hiệu này. Chính xác là từ năm 1996, khi Mathias Sammer (Dortmund) đoạt Quả bóng vàng châu Âu với tư cách một cầu thủ đang chơi ở Bundesliga. Mùa giải đó, hậu vệ người Đức cũng chỉ hơn Ronaldo (Brazil) vỏn vẹn một lá phiếu. 

Sau đó, dù Bayern vô địch Champions League các năm 2001, 2014 và 2020, chẳng có cầu thủ nào của họ đoạt Quả bóng vàng. Bóng đá Đức chỉ có thêm 4 lần đoạt Quả bóng đồng của thủ môn Oliver Kahn (2001 và 2002), tiền vệ Frank Ribery (2013) và thủ môn Manuel Neuer (2014). Vì thế, có thể nói, Quả bóng vàng luôn “quay lưng” về phía Lewandowski, trên mọi phương diện. Và  sẽ chẳng bao giờ anh đoạt được nó, dù anh có xứng đáng thế nào đi chăng nữa. Rồi thế giới bóng đá cứ mãi nợ anh một quả bóng vàng mà thôi. 

Đọc thêm