'Thợ săn' vô ý để súng cướp cò khiến người cùng thôn tử vong

(PLO) -Trong lúc đi săn, súng của Vũ Hùng Vỹ (SN 1978, thôn Chí Phú, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị cướp cò gây nên cái chết cho người cùng thôn. Gia đình bị hại cho rằng Vỹ cố ý giết người vì mâu thuẫn trước đó.
Bị cáo Vỹ tại phiên tòa phúc thẩm

Cụ thể, chiều 2/4/2016, Vỹ rủ người cùng thôn mang súng tự chế, loại bắn đạn hoa cải đi bắn chim tại đồi chùa, thôn Chí Phú. Theo lối mòn lên đỉnh đồi, Vỹ lấy viên đạn tự chế trong túi quần ra lắp vào súng.

Đến đỉnh đồi chùa, hai người gặp anh Phùng Văn Dung (SN 1967) cũng mang theo một khẩu súng tự chế đang di chuyển xuống chân đồi. Thấy vậy, Dung nói với Vỹ “có hấm đấy”, tên một loại chim theo cách gọi địa phương.

Trong khi anh Dung đang buộc dây giày, Vỹ tìm cách đi qua người anh này để tìm chim bắn. Không may, Vỹ vấp phải dây rừng, ngã về phía trước dẫn đến cướp cò. Ngước lên phía trước, Vỹ thấy anh Dung ngã vật xuống đất liền gọi mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn. Vỹ đến công an xã Sơn Đà đầu thú.

Ngày 18/4/2017, TAND huyện Ba Vì đưa Vỹ ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người”, tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Sau đó vợ bị hại kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đại diện bị hại đề nghị làm rõ tư thế bắn súng của Vỹ gây ra cái chết cho anh Dung?. Làm rõ mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại trước đó?. Họ cho rằng Vỹ cố ý giết người. Bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29/6/2017, bị cáo và đại diện bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo. Sau một ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội khẳng định cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội nên tuyên y án. 

Đọc thêm