Tìm người thân cho nam sinh 12 tuổi đi lạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một mình đi lạc giữa đêm tối, nam sinh 12 tuổi được công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tìm người thân giúp.
Bé trai được mẹ đến trụ sở Công an huyện Thanh Liêm đón về ngay trong đêm.
Bé trai được mẹ đến trụ sở Công an huyện Thanh Liêm đón về ngay trong đêm.

Khoảng 21h ngày 15/11, người dân TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) phát hiện một bé trai mặc quần áo học sinh ngồi ở vườn hoa thành phố cạnh chiếc xe đạp với dáng vẻ mệt mỏi. Nhận định cháu bé có thể bị lạc, đi một mình giữa đêm tối rất nguy hiểm nên người dân đã liên lạc với công an để kịp thời giúp đỡ.

Công an huyện Thanh Liêm đã cử các cán bộ chiến sĩ đến xác minh, đưa cháu về trụ sở chăm sóc, đồng thời hỏi chuyện giúp cháu tìn người thân. Qua thăm hỏi, cháu cho biết tên là Phạm Hoàng Phi Bảo (SN 2009, ở phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Sau khi tan học buổi chiều, cháu một mình đạp xe từ Ninh Bình ra tìm nhà họ hàng ở TP Phủ Lý chơi nhưng không tìm được và bị lạc đường. Ngay trong đêm Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành xác minh và thông báo cho gia đình đến đón cháu về nhà.

Tại cơ quan Công an, gặp lại con chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của cháu Bảo không giấu nổi sự vui mừng, xúc động cảm ơn sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thanh Liêm, giúp cháu về với gia đình an toàn.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đưa cụ già 87 tuổi đi lạc trên đường về nhà an toàn. Theo đó, ngày 10/11 Thượng úy Nguyễn Đức Sơn đang làm nhiệm vụ trực ban tại đơn vị (Đội CSGT số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thì có một người dân dẫn theo một cụ già có biểu hiện đi lạc đường vào trình báo.

Sau khi tiếp nhận, thấy cụ ông có vẻ mệt mỏi, Thượng úy Nguyễn Đức Sơn đã mua nước và bánh mì cho cụ ăn, chờ cụ ổn định tinh thần, từ các các thông tin ít ỏi cụ nhớ được Thượng úy Sơn đã tìm cách xác minh về địa chỉ nơi ở và liên lạc được với gia đình cụ tại thôn Hạ Đồng (xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Thượng úy Sơn đã cùng các đồng chí trong đơn vị đưa cụ ra bến xe và mua vé và gửi nhà xe đưa đến địa chỉ nơi con gái cụ đang chờ đón.

Hiện tại cụ đã về nhà an toàn, con gái cụ cho biết cụ tên là Lê Thanh Xuân (SN 1934), cụ lên Hà Nội để thăm bạn bè đồng ngũ là những người cựu chiến binh. Tuy nhiên do tuổi cao trí nhớ kém cụ đã đi lạc. May mắn đã được người dân và các chiến sĩ CSGT đội 10 phát hiện giúp đỡ.

Đọc thêm