Tín ngưỡng lạ của các ngôi sao nước ngoài (Kỳ 2): Kanye West sùng đạo, dùng âm nhạc giao tiếp với Đức Chúa, lấy biệt danh “Yeezus”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tài năng và cuộc đời của nam rapper người Mỹ Kanye West luôn là chủ đề gây tranh cãi. Từ việc sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la Mỹ, những phát ngôn “điên rồ” trước truyền thông về việc tranh cử tổng thống Mỹ và sẽ xây lại nhà trắng theo mô hình Wakanda như trong phim “Black Panther”, đến sự sùng đạo quá mức, tự xem mình là Chúa – điều này góp phần dẫn đến cuộc ly hôn đình đám của anh với Kim Kardashian.
Kanye West là ngôi sao “lắm tài nhiều tật” với nhiều phát ngôn “điên rồ” trước công chúng. (Ảnh: AP)
Kanye West là ngôi sao “lắm tài nhiều tật” với nhiều phát ngôn “điên rồ” trước công chúng. (Ảnh: AP)

Từ tuyên bố “tôi là Chúa”…

Kanye West (44 tuổi) hiện sở hữu khối tài sản tỷ đô, với hơn 160 triệu bản thu bán ra toàn cầu và 22 giải Grammy. Ngôi sao này chưa bao giờ che giấu sự sùng đạo của mình đối với Cơ đốc giáo trước công chúng và trong con đường âm nhạc của mình. Nam rapper chia sẻ rằng, kể từ khi cải đạo, anh đã được “tái sinh” nhiều lần với những sứ mệnh khác nhau. Trong gần 2 thập kỷ, anh đã dùng âm nhạc để kết nối với Đức Chúa và nhận những thông điệp từ Ngài.

Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng Kanye West lại “gặt hái” được thành công vang dội dòng nhạc liên quan đến tôn giáo và nhạc Phúc âm. Kể từ bài hát “Jesus Walks” năm 2004 đã giúp anh giành được giải Grammy cho Hạng mục “Bài Rap hay nhất”, nhận được chứng nhận bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fader vào năm 2008, West nói: “Tôi giống như một vật chứa mà Đức Chúa đã chọn tôi làm người truyền tải thông điệp cho Ngài. Nhưng tôi không thể gánh vách trách nhiệm này. Tôi tài giỏi thật nhưng không giỏi đến vậy. Vì thế, công việc của tôi chỉ là ở trong phòng thu và sản xuất bài hát, việc của tôi là ở đây và để Chúa làm tất cả những phần còn lại”.

Buổi biểu diễn “Phụng vụ Chúa nhật” của West tại Coachella 2019. Ảnh: Getty Image.Buổi biểu diễn “Phụng vụ Chúa nhật” của West tại Coachella 2019. Ảnh: Getty Image.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Vibe năm 2009, West bày tỏ: “Tôi không tin vào tôn giáo và phó mặc tất cả mọi thứ cho Chúa Giêsu như những người khác. Tôi chỉ tin vào Đức Chúa”. Cùng năm đó, một cuộc phỏng vấn khác với tờ Bossip đã bị xoá bởi những phát ngôn gây tranh cãi của West rằng “Tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ xuống địa ngục”, “Chúa Giêsu chỉ là một biểu tượng” và “Tôi không có trách nhiệm đặt cả cuộc đời của mình vào Chúa Giêsu”.

Anh tiếp lời: “Tôi nói những điều này vì tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những thành công và thất bại của bản thân. Nhiều người không chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ và luôn nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm điều đó cho họ. Tất nhiên, tôi từ chối sống như vậy”.

Đến album “Yeezus” năm 2013, West tuyên bố “tôi là Chúa” trong bài hát “I am a God”. Trong lời rap, anh ấy đã kể về cuộc nói chuyện của mình với Chúa Giêsu như sau: “Tôi vừa nói chuyện với Giêsu, anh ấy hỏi tôi ‘Đang làm gì thế, Yeezus?’. “Yeezus” là biệt danh tự phong của West, cách điệu từ tên Chúa Giêsu.

Nam rapper luôn không ngần ngại đề cao bản thân trước báo chí và công chúng. Trả lời BBC, West tự nhận mình “nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, thiên tài sáng tạo và các bài hát của anh hoàn hảo”. “Đó là điều không cần bàn cãi”, Kanye nói.

Theo tiết lộ của mục sư Adam Tyson từ North California – người đã dạy West học Kinh thánh – với Fox News, West từng chia sẻ rằng anh muốn bỏ rap vì đó là “âm nhạc của quỷ dữ”. Tuy nhiên, giải thích về lý do tiếp tục với âm nhạc, West nói: “Tôi biết Đức Chúa đã gọi tôi từ lâu và ma quỷ đã khiến tôi mất tập trung trong một thời gian dài. Giờ đây, Đức Chúa luôn ở bên cạnh tôi, gửi cho tôi những linh ảnh, truyền cảm hứng cho tôi”.

West chia sẻ anh và vợ từng có ý định phá thai đứa con gái đầu lòng – North West. Ảnh: AP.

West chia sẻ anh và vợ từng có ý định phá thai đứa con gái đầu lòng – North West. Ảnh: AP.

Càng về sau này, những album mang hơi hướng tôn giáo của Kanye West càng bộc lộ rõ bản sắc hơn. Mặc dù liên tục gây tranh cãi, bị nhiều người chỉ trích là “báng bổ tôn giáo” và “âm nhạc hư hỏng”, mỗi khi ra sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt đều chiếm trọn những vị trí tốp đầu trên các bảng xếp hạng. Tiếp nối “Yeezus”, album “The Life of Pablo” phát hành trong năm 2016 của West đã cho thấy “sứ mệnh của anh là tạo ra nhạc Phúc âm” (âm nhạc dành cho Tôn giáo).

Năm 2019, West phát hành album “Jesus Is King” với nội dung là những câu chuyện được West vẽ ra về cuộc đấu tranh của chính mình với xã hội, và đi tìm kiếm sự cứu rỗi ở Đức Chúa. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng, album này hời hợt và nhạt nhẽo, không đủ sức hút dành cho những người sùng đạo, trong khi đó không phải hầu hết người hâm mộ của nam rapper yêu thích thể loại âm nhạc tôn giáo. Có tờ báo ví von rằng, album của Kanye West như thể cố gắng chữa lành cho con người, nhưng chẳng thể tìm được bệnh nhân phù hợp. Một biểu hiện khác là album này chỉ đạt điểm 53/100 trên trang bình luận âm nhạc Metacritic.

Dù bị chê “tơi tả” bởi các nhà phê bình, cũng như những tín đồ của Cơ đốc giáo, nhưng thực tế, album này đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 lúc bấy giờ. Sau này, chính nó cũng đem về cho West thêm một giải Grammy vào năm 2021 ở Hạng mục Album nhạc Cơ đốc giáo đương đại hay nhất (Best Contemporary Christian Album).

Tiếp theo chuỗi thành công, West lập ra nhóm thánh ca “Phụng vụ Chúa nhật” quy tụ dàn sao của dòng nhạc Phúc âm. Anh đã thực hiện một buổi biểu diễn hoành tráng ở Lễ hội Nghệ thuật và Âm nhạc đắt đỏ nhất thế giới “Coachella” vào năm 2019. Sau đó, West tuyên bố anh đã chi 50 triệu đô la để phát triển sê-ri này nhưng đồng thời, rapper cũng bị cáo buộc ngược đãi người biểu diễn, nhân viên và không minh bạch trong việc thanh toán.

Đến những “chiến dịch” tranh cử tổng thống Mỹ

Tai tiếng xung quanh Kanye West còn gắn với những phát ngôn “điên rồ” của anh trước công chúng về niềm đam mê tranh cử tổng thống. West bày tỏ sự sùng bái Tổng thống Donald Trump và tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2020 cho Đảng có tên “Birthday” do tỷ phú Elon Musk hậu thuẫn. Nếu đắc cử, West sẽ xây dựng lại Nhà Trắng theo mô hình Wakanda - vương quốc giả tưởng trong phim “Black Panther” – nơi anh chính là “con báo đen mạnh nhất”.

Sự kiên trì của West với vị trí tổng thống Mỹ đã khiến anh ít nói hơn về tôn giáo của mình. Năm 2019, anh vẫn khẳng định với tờ GQ rằng anh “chắc chắn sẽ được tái sinh” và “giờ đây, tất cả năng lượng và sự sáng tạo của tôi đều đi đúng hướng với ý muốn của Đức Chúa”.

Kanye West diễn thuyết đầy cảm xúc về việc chống phá thai ở bang South Carolina năm 2020. Ảnh: AP

Kanye West diễn thuyết đầy cảm xúc về việc chống phá thai ở bang South Carolina năm 2020. Ảnh: AP

Những “chiến dịch” thất thường của West cũng là tâm điểm của dư luận. Tháng 7/2020, tại một cuộc biểu tình ở North Charleston, bang South Carolina, West đã rơi nước mắt sau bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết trước công chúng về chống tình trạng phá thai. West tuyên bố rằng, anh và Kardashian từng cân nhặc về việc phá thai đứa con đầu lòng của họ - bé North West, nhưng cuối cùng họ đã được “Đức Chúa ngăn lại”. Nam rapper, mặc một chiếc áo chống đạn, chia sẻ rằng chính Chúa đã tiết lộ cho anh biết “tội ác diệt chủng của người da đen là phá thai”.

Điều này đã khiến Kim Kardashian cảm thấy “bị xúc phạm” và “vô cùng lo lắng” về trạng thái tâm thần của West. Trong khi đó, West vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi “những cuộc vận động của mình”.

Theo trang Shrink Tank, bác sĩ tâm lý học Rachel Kitson cho rằng Kanye West bị hội chứng Rối loạn nhân cách kịch tính (histrionic personality disorder), luôn muốn tìm kiếm sự chú ý quá mức. Còn tờ CNN cho rằng ca sĩ mắc hội chứng “God Complex”, tự nghĩ bản thân là đấng sáng tạo, Kanye West còn thường so sánh bản thân với Chúa Giêsu thời trẻ.

Theo Page Six, tâm lý thất thường của Kanye West đã khiến Kardashian nhận ra rằng cô ấy “cần phải kết thúc cuộc hôn nhân này vì lợi ích của con cái và bảo vệ sự tỉnh táo của chính mình”. Cuối cùng, cô đã đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2021. Dù cuộc ly hôn đình đám của West với Kim Kardashian đã phần nào khiến anh “giảm sút ý chí” với tranh cử, nam rapper chia sẻ đã có ý định sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Đọc thêm