Tình yêu vô bờ của cha nâng bước tài năng âm nhạc cho chàng trai khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sinh ra với một cơ thể không lành lặn, mắt không thể nhìn thấy, chân tay không thể duỗi thẳng, nhưng Patrick Henry Hughes vẫn được thế giới biết đến bởi tài năng âm nhạc của mình.
Dù khiếm thị và đôi tay co quắp nhưng Patrick Henry Hughes có tài năng âm nhạc xuất chúng.
Dù khiếm thị và đôi tay co quắp nhưng Patrick Henry Hughes có tài năng âm nhạc xuất chúng.

Cậu bé khuyết tật bẩm sinh

Patrick Henry Hughes sinh ngày 10/3/1988 tại Louisville, Kentucky (Mỹ). Anh là con trai của Patrick John và Patricia Hughes. Ngoài ra Patrick còn có hai anh em tên Jesse và Cameron.

Từ khi chào đời, Patrick Henry Hughes không có đôi mắt lành lặn, tay chân co quắp khiến cậu không thể đi lại được như người bình thường. Ngoài ra, trên cơ thể của Patrick còn có hai thanh thép được phẫu thuật gắn chặt vào cột sống để khắc phục dị tật vẹo cột sống.

Khi còn nhỏ, tuổi thơ của anh không hề dễ dàng chút nào. Sinh ra không có mắt và nhiều bệnh tật khác nhau, Patrick phải vật lộn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cha của Patrick đã nghĩ rằng con trai của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, Patrick đã chứng tỏ cho cha và gia đình mình thấy rằng, dù bị nhưng không điều gì có thể khiến cậu lùi bước hay từ bỏ. Patrick Henry Hughes được bố cho tiếp cận với piano từ lúc 9 tháng tuổi, sau đó là kèn. Patrick đã chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời khi ông có thể ngồi trước đàn piano và đàn các bản nhạc chỉ bằng trí nhớ và cảm nhận của mình.

Dù phải ngồi xe lăn cả đời, nhưng Patrick Henry Hughes vẫn luôn nỗ lực chứng tỏ bản thân không phải người vô dụng. Cậu tốt nghiệp trường trung học Atherton, nơi anh tham gia chương trình tú tài quốc tế và là thành viên của Hiệp hội danh dự quốc gia. Patrick cũng đã tốt nghiệp Đại học Louisville, chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha, được biết là một chuyên gia ngôn ngữ Tây Ban Nha và nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy.

Patrick Henry Hughes trong một chương trình biểu diễn âm nhạc lớn.

Patrick Henry Hughes trong một chương trình biểu diễn âm nhạc lớn.

Tiếng tăm của Patrick Henry bắt đầu vào năm 2006 khi còn là sinh viên của Đại học Louisville. Với khả năng âm nhạc của mình, Patrick đã được giám đốc ban nhạc Greg Byrne mời vào vị trí chơi kèn cho “Ban nhạc diễu hành Louisville Cardenses” gồm 220 thành viên. Mỗi lần đi diễn, cậu đã khiến mọi người ở sân vận động trường và cả thế giới phải ngạc nhiên xen lẫn thán phục, khi vừa ngồi chơi kèn vừa được cha đẩy đi xung quanh. Kể từ lúc đó, Patrick đã nhận được nhiều sự chú ý của báo giới, phương tiện truyền thông và được mời biểu diễn ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

Patrick Henry sau đó đã được mời chơi piano và hát trong các buổi biểu diễn âm nhạc trên cả nước, bao gồm hai buổi biểu diễn tại Grand Ole Opry, và các buổi biểu diễn trên sân khấu với các nhệ sĩ nổi tiếng như: Pam Tillis, Lonestar, Lane Brody, Chad Brock, Faith Hill và Bryan White.

Vào năm 2007, cậu đã chơi kèn solo trên sân khấu biểu diễn cùng Dàn nhạc Louisville rất xuất sắc. Đến bây giờ, Patrick đã giành được một số giải thưởng bao gồm Giải thưởng nghệ thuật độc tấu trẻ tuổi của VSA, Giải thưởng nổi bật về phá vỡ rào cản, Giải thưởng nghệ thuật quốc tế dành cho nghệ sĩ trẻ của Panasonic, và một vài giải thưởng khác.

Thành công nhờ sự hỗ trợ của người cha tuyệt vời

Có thể nói, thành công của Patrick có vai trò vô cùng quan trọng của người cha – ông Patrick John Hughes. Đó là người đã luôn ở bên, dành sự tin tưởng, khích lệ và hỗ trợ kịp thời cho từng bước đi của Patrick.

Năm 1999, ông John Hughes đã bỏ công việc làm chuyên gia phân tích hệ thống để có thể dành tất cả thời gian ban ngày ở bên cạnh con trai – ngồi chung với con trong lớp học và tham dự mọi hoạt động của ban nhạc diễu hành.

Trong suốt thời gian Patrick tham gia tập luyện, biểu diễn cùng với ban nhạc diễu hành, người cha đã dành cả ngày để giúp con trai của mình trong khi ông vẫn làm việc thâu đêm 5 đêm mỗi tuần cho một công ty vận chuyển. Tất cả những cố gắng đó của ông Hughes chỉ với mục đích tạo điều kiện để Patrick Henry có thể phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình.

Patrick Henry Hughes bên người cha yêu quý của mình.Patrick Henry Hughes bên người cha yêu quý của mình.

“Tôi chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về việc Patrick có thể làm được hay không. Câu hỏi duy nhất là liệu tôi có thể làm tốt phần việc của mình” - cha của Hughes cho biết. Trước bất cứ thách thức nào, Patrick và cha ông cũng đều quyết định “tại sao không?” và câu nói mà người cha thường xuyên nói với con trai mình là “Đừng nói với chúng ta là chúng ta không thể làm gì được”.

Sự yêu thương, tin tưởng, thậm chí ngưỡng mộ luôn toát lên trong ánh mắt của ông Hughes khi nhìn cậu con trai của mình. Ông nói: “Tôi từng nói với con trai tôi rằng, con là người anh hùng của tôi”. Cho đến ngày nay, bố của Patrick Henry Hughes - người đi khắp thế giới cùng anh - tiếp tục là cánh tay phải, người cổ vụ, trợ thủ đắc lực, đồng thời là fan hâm mộ lớn nhất của ông.

Patrick Henry có một thái độ sống hết sức lạc quan, tích cực tuyệt vời. Về tình trạng khuyết tật của mình, Patrick mỉm cười: “Tôi nghĩ rằng Chúa Trời đã khiến tôi không nhìn được, không có khả năng đi lại. Thế nhưng lại cho tôi tài năng chơi piano, trumpet và tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đã có ở cuộc sống này”.

Đó cũng là là triết lý cuộc sống của Patrick và cậu muốn mọi người biết điều đó. Patrick Henry không cảm thấy bị phiền hà bởi những bất tiện, trở ngại mà nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sẽ không thể vượt qua. “Tôi là loại người luôn chiến đấu cho đến khi tôi giành chiến thắng”, cậu khẳng định. “Đó là mục tiêu chính của tôi. Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi tôi giành chiến thắng.”

Giờ đây Patrick đã trở thành một nhạc sĩ, diễn giả nổi tiếng thế giới, người cha vẫn luôn đồng hành cùng cậu trong mọi công việc. Patrick đã phát hành hai album và là tác giả của một cuốn sách thành công về câu chuyện cuộc đời mình, có tựa đề là “Tôi là Tiềm năng: Tám bài học về sống, yêu thương và đạt được ước mơ của bạn”.

Thông qua cuốn sách, Patrick muốn động viên mọi người hãy sống cuộc sống mà mình có được một cách trọn vẹn để nhận ra tiềm năng của chính mình. Patrick tâm niệm: “Cuộc sống là một điều tuyệt vời và có rất nhiều việc để làm trong cuộc sống. Bạn đã có ngày hôm nay, nhưng bạn không phải lúc nào cũng được đảm bảo vào ngày mai”.

Câu chuyện về Patrick và cha mình cũng là nguồn cảm hứng để các nhà sản xuất cho ra đời bộ phim I Am Potential (tạm dịch Tôi có tiềm năng) được phát hành tháng 5/2016. Cũng giống như đời thực của cha con Patrick, nội dung bộ phim là hành trình của một người cha giúp người khuyết tật của mình vượt qua mọi trở ngại để toàn thế giới thấy được và thừa nhận tiềm năng mà người con sẵn có.

Có thể nói, nghịch cảnh không thể ngăn cản Patrick Henry Hughes trở thành một nghệ sĩ piano, kèn trumpet, ca sĩ, diễn giả. Cậu còn là biểu tượng của tinh thần vượt khó, vượt lên trên số phận, đồng thời trở thành người truyền cảm hứng về một tinh thần sống lạc quan và đầy tích cực đến cộng đồng.

Đọc thêm