TP.Hồ Chí Minh: Níu kéo tình cảm bất thành, con rể sát hại bố mẹ vợ

(PLO) - Cuộc sống vợ chồng không thuận buồm xuôi gió, nghi can Trịnh Chí Kiên và vợ sống ly thân. Thời gian gần đây, Kiên muốn níu kéo tình cảm nên nhiều lần tìm đến nhà năn nỉ bố mẹ vợ cho hai người đoàn tụ nhưng không được. Cuối cùng, những nhát dao oan nghiệt của Kiên đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ vợ và cũng giết chết niềm hi vọng nối lại tình cảm vợ chồng của anh ta.
Hiện trường nơi vụ án mạng xảy ra

Nhát dao oan nghiệt

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại đường Thích Thiện Hòa (thuộc ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) khiến ông Nguyễn Minh Hà (SN 1959, tạm trú huyện Bình Chánh) và bà Trần Thị Hoa (SN 1965, vợ ông Hà) tử vong. Nghi can gây ra cái chết của vợ chồng ông Hà là Trịnh Chí Kiên (40 tuổi), con rể của hai nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu và lời kể của các nhân chứng, trưa ngày 18/11, người dân sống gần nhà ông Hà nghe thấy tiếng la hét cầu cứu vọng từ phía gia đình ông nên vội chạy tới xem có chuyện gì. Lúc này, mọi người phát hiện người con rể tên Kiên trên người dính đầy vết máu đang hốt hoảng bỏ chạy từ nhà ông Hà ra ngoài.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người vội vào trong thì phát hiện ông Hà đã nằm gục tại gốc cây trước nhà, trên người có nhiều vết thương tích. Tìm kiếm quanh nhà, mọi người càng hoảng hồn khi thấy bà Hoa đã nằm chết trên vũng máu. Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Thông tin từ người dân sống tại khu vực trên cho biết, ông Hà cùng vợ sống rất hòa thuận với hàng xóm, có tiếng là hiền lành. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, mọi người thấy Kiên mất mũi xám ngoét, máu me đầy mình nên nghi đây là hung thủ. Ngay sau khi cơ quan chức năng có mặt, nhiều người đã cung cấp thông tin trên cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, thu giữ nhiều vật chứng trong đó có con dao gây án, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Được biết, Kiên kết hôn với con gái lớn của nạn nhân và có con trai 3 tuổi. Sau khi nên duyên vợ chồng với con gái nạn nhân, Kiên không lo làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt, phá phách nên hai người phải sống ly thân. Thời gian gần đây, Kiên nhiều lần về nhà ông Hà để xin ở chung với vợ con nhưng không được đồng ý. Bất ngờ, đến trưa ngày 18/11 xảy vụ án mạng đau lòng. 

Anh Nguyễn Văn H. (nhân chứng có mặt tại hiện trường) kể lại: "Vợ chồng ông Hà sống ở đây rất được lòng mọi người. Cả xóm này thì ai cũng quý hai người đó, trông họ hiền lành và rất dễ gần. Lúc mới nghe tin hai người bị giết tôi cũng thấy choáng váng. Sống ở cạnh nhà ông bà ấy mà chưa từng thấy hai người xích mích với ai bao giờ, không hiểu sao lại bị sát hại dã man như thế. Về sau mới biết được chính người con rể là Kiên đã cướp đi mạng sống của vợ chồng ông họ. Thật là đáng thương...".

Người dân hiếu kỳ kéo đến nhà nạn nhân

Bi kịch từ tình yêu mù quáng

Được biết, sau khi gây án, nghi can Trịnh Chí Kiên đã cố gắng đạp xe máy để tẩu thoát nhưng xe không nổ. Sau đó Kiên đã nhờ một người phụ nữ chở mình ra ngoài đường. Thấy người Kiên dính máu, chị này sinh nghi thì anh ta trấn an vừa đánh rơi chiếc ly khiến mình bị thương tích. 

Kiên nhờ người phụ nữ trên chở mình ra ngoài đường để vào bệnh viện với lý do vợ bị tai nạn giao thông nên cần phải vào bệnh viện gấp, rồi sau đó tìm cách lẩn trốn.

Tuy nhiên sau hai ngày trốn tránh sự truy xét của cơ quan công an, biết không thể trốn thoát, đến 5h rạng sáng 20/11, Kiên đã đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú. Tại đây, ban đầu nghi can đã thừa nhận hành vi giết cha mẹ vợ của mình.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong quá trình chung sống, vợ chồng Kiên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cuộc sống vợ chồng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" nên người vợ dẫn con trai về nhà cha mẹ sinh sống.

Thấy vợ quyết liệt muốn ly hôn, Kiên đã nhiều lần đến nhà cha mẹ vợ năn nỉ nối lại tình cảm nhưng không có kết quả. Nghĩ cha mẹ vợ nói ra nói vào nên Kiên đâm ra thù tức. Sáng 18/11, Kiên lại đến nhà cha mẹ vợ để tìm vợ con nhưng không gặp. Khi gặp cha mẹ vợ, Kiên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi với nhau. Lúc đó, Kiên chỉ nghĩ làm sao vợ chồng nối lại tình cảm chứ không nghĩ đến chuyện mình đang phạm thượng bố mẹ vợ.

Trong lúc giằng co, anh ta đã dùng dao đâm cha mẹ vợ, khiến vợ chồng ông Hà tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án giết người, nghi can đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Thế nhưng, khi biết tin bố mẹ vợ đã tử vong, Kiên cảm thấy ăn năn về hành vi tội ác của mình gây ra nên đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Sự hối hận của Kiên đã quá muộn màng, nó không thể cứu được sinh mạng của vợ chồng ông Hà. Chỉ vì muốn níu kéo chuyện tình cảm với vợ, Kiên đã không giữ được bình tĩnh và đã sát hại người mà anh ta đang gọi là bố mẹ vợ. Những nhát dao oan nghiệt của Kiên đã giết chết chút tình cảm nhạt nhòa còn lại của hai vợ chồng anh ta. 

Chắc chắn rằng, Kiên sẽ bị pháp luật trừng trị về những tội lỗi mà anh ta đã gây ra, thế nhưng người khổ tâm nhất vẫn là vợ của Kiên khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ chết, chồng đi tù và con nhỏ côi cút. Đó cũng là nỗi niềm mà người thân và hàng xóm của nạn nhân khi chứng kiến vụ án mạng đau lòng trên.

"Người dân chúng tôi không thể nghĩ được rằng Kiên lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu hai vợ chồng cố gắng cũng không thể sống được với nhau thì đành phải được ai nấy đi chứ cần gì phải làm như vậy. Tôi nghe nói vợ chồng Kiên cũng đang chờ ngày ra tòa xét xử ly hôn. Xảy ra chuyện này cũng là điều đáng tiếc, bây giờ buồn nhất là cảnh người mất, kẻ thì vướng tù tội", một người thân của nạn nhân tâm sự.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ sự việc cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đọc thêm