Trào lưu du ngoạn, khám phá theo phim

(PLO) - Việt Nam là đất nước nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng có lẽ nhờ sự phát triển kỹ thuật cũng như nghệ thuật của ngành điện ảnh hiện nay đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn vẻ đẹp tự nhiên ấy. Và có lẽ chính điều đó đã khiến bùng nổ xu hướng du ngoạn theo phim sốt như lúc này.
Vẻ đẹp bình dị của Phú Yên qua phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã khiến không ít người mê mẩn
Vẻ đẹp bình dị của Phú Yên qua phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã khiến không ít người mê mẩn
Ồ ạt tìm đến các bối cảnh trong phim
Liên tiếp trong một thời gian ngắn, những bộ phim được công chiếu đã tạo nên một trào lưu mang đậm văn hoá và vô cũng ý nghĩa. Sau khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được khởi chiếu, hầu hết các khán giả xem phim đều trầm trồ  trước những thước phim tuyệt đẹp. Khi được biết những cảnh đẹp trong bộ phim được quay tại Phú Yên, cộng đồng mạng đã dấy lên cơn sốt đi khám phá xứ sở của “hoa vàng trên cỏ xanh”. “Đã Hoa vàng, cỏ xanh thì nhất định phải đến Phú Yên”, Minh Thành hào hứng.
Cũng quãng thời gian vừa qua, bộ phim “Pan và vùng đất Neverland” đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi nhân vật Peter Pan tiến vào Hang Én, Tiger Lily ngồi trước bối cảnh Vịnh Hạ Long trong làn mây kỳ ảo lung linh và cảnh những cánh đồng lúa xanh bát ngát xen lẫn những dãy núi đá vôi ở Ninh Bình liên tiếp xuất hiện. 
Với một bộ phim kỳ ảo và đậm màu sắc cổ tích như “Pan và vùng đất Neverland”, những bối cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam ăn khớp một cách kỳ lạ. Hình ảnh của những cánh đồng lúa xanh biếc giữa vùng rừng núi hùng vĩ hay những cảnh đảo đá thơ mộng cùng chiếc thuyền bay ẩn nấp trong làn sương mờ ảo đã một lần nữa làm cho giới trẻ phải “xách ba lô lên và đi”. 
Có thể đây chính là “chỉ điểm” tốt giúp nhiều người được biết và đặt chân đến những cảnh đẹp của đất nước qua những thước phim, góc quay điện ảnh. “Mình phải tới và ngồi lại nơi mà Tiger Lily ngồi mới được” – một bạn trẻ hài hước cho biết.
Không chỉ làm nóng nhu cầu khám phá của giới trẻ, đây cũng là một “gợi ý” thú vị cho các công ty du lịch mở tour “mục sở thị”. Ví như bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã bùng lên cơn sốt có tên “Hoa vàng cỏ xanh” khiến những người kinh doanh du lịch ở Phú Yên  “quá tải”  với những tour trọn gói...
Xuất hiện trong phim “Pan và vùng đất Neverland”, Hang Én trở nên hút khách du lịch
Xuất hiện trong phim “Pan và vùng đất Neverland”, Hang Én trở nên hút khách du lịch 
Không nên chỉ dừng lại ở “mãn nhãn”...
Mọi sự ồ ạt, chạy theo xu hướng luôn có những vấn đề tiềm ẩn phía sau hiệu ứng mà nó mang lại. Một vài phản hồi sau những chuyến du ngoạn theo trào lưu cho rằng cảnh tượng “không được đẹp như trong phim” và tỏ ra khá tiêu cực. 
Có lẽ họ đã quá háo hức mà không nhận ra vị trí quan sát thực tế không thể dễ dàng và bao quát như từ ghế xem phim. Vì vậy, để chuyến du lịch kịp “sốt” theo trào lưu mà vẫn đảm bảo “mãn nhãn” thì việc kiên nhẫn chọn cho mình những địa điểm, những góc ngắm phù hợp là hoàn toàn cần tham khảo kỹ lưỡng.
Những người tìm đến các địa danh và vô tư dẫm đạp lên cây cỏ để tìm “hoa vàng cỏ xanh” rồi chụp ảnh check-in như một minh chứng “Tôi đã đi kịp trào lưu” không phải hiếm. Đây còn là một trong những dấu hiệu không mấy tốt lành. Việc khách du lịch ồ ạt kéo đến vùng đất chưa có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn danh lam thắng cảnh sẽ sớm muộn khiến “hoa hết vàng và cỏ sẽ hết xanh”. 
“Các công ty du lịch mở tour liên tục liệu có làm mất đi vẻ hoang sơ hiếm có ở những vùng đất bình yên ấy?” – sự trăn trở của Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng đang là một câu hỏi lớn.
Đi tìm những bối cảnh có trong phim là một điều vô cùng hấp dẫn và đáng khuyến khích. Nhưng sẽ thật vô vị nếu chỉ đến vì “cái này đang hot trên phim” hay “nơi này đang được nhiều người tìm đến”. Cần chậm rãi đón nhận mới có thể mang lại đúng nghĩa của “làm theo xu hướng nhưng làm bằng cảm nhận”...

Đọc thêm