Triệu phú “mù” ở tuổi 23 khiến vạn người thán phục

(PLVN) - Khuyết tật không đồng nghĩa với bất tài, vô dụng. Mặc dù bị mù hai mắt, mất đi “cửa sổ tâm hồn” nhưng bằng sự quyết tâm và nghị thường phi thường, Srikanth Bolla đã vượt lên số phận để trở thành triệu phú sở hữu công ty riêng có vốn 7,5 triệu USD.
Triệu phú “mù” ở tuổi 23 khiến vạn người thán phục

Thời thơ ấu gian khổ

Cuộc đời của Srikanth Bolla không được may mắn như bao đứa trẻ khác khi bị mù cả hai mắt ngay từ khi chào đời. Không chỉ vậy, Srikanth Bolla sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ. Gia đình cậu rất nghèo, thu nhập 1 năm chỉ khoảng 300USD. Bạn bè của bố mẹ cậu cùng họ hàng đều khuyên họ nên từ bỏ đứa con tật nguyền bởi điều kiện kinh tế gia đình nghèo khó, lại ít học. 

Bỏ qua mọi lời thị phi ác ý, bố mẹ âu yếm ôm Srikanth Bolla vào lòng như một báu vật, nâng niu anh hơn cả những đứa trẻ bình thường. Dù gia đình làm nghề nông, kinh tế vô cùng khó khăn nhưng bố mẹ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh ăn học đến nơi đến chốn. “Họ là những người giàu tình cảm nhất mà tôi biết”, Srikanth tự hào nói về bố mẹ. 

Bị mù nhưng Srikanth Bolla không đầu hàng số phận.
Bị mù nhưng Srikanth Bolla không đầu hàng số phận.

Theo tờ Oddity Central, cuộc sống của Srikanth Bolla trôi qua không hề dễ dàng. Vì bị mù, Srikanth Bolla không thể đến trường như những đứa trẻ khác. Người thầy dạy cậu học chính là người cha nhưng mọi thứ không dễ dàng. Cuối cùng, ông đành gửi Srikanth Bolla đến trường, dù nơi này cách nhà rất xa. Con đường lầy lội, xe cộ hỗn loạn là điều không dễ dàng với một đứa trẻ và càng chẳng đơn giản đối với một cậu bé mù nhưng Srikanth đã cố gắng vượt qua để đến trường.

Vậy nhưng chừng đó khó khăn vẫn chưa phải là tất cả. Dù ham học và học giỏi nhưng mỗi ngày trôi qua đối với Srikanth Bolla đều là một sự thử thách, trong đó có việc bị bạn bè cùng trường hắt hủi, xa lánh. Thậm chí còn bị nhà trường từ chối cho nhập học. Điều này đồng nghĩa với ước mơ, ý chí và nghị lực vươn lên của cậu bé chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt.

Không chấp nhận buông xuôi theo số phận, Srikanth Bolla chuyển tới một ngôi trường khác dành cho trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt.  Tại đây, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc cả trong học tập và các môn thể thao như cờ vua và mộc cầu. Chàng trai trẻ Srikanth Bolla thậm chí còn có cơ hội tham gia dự án hàng đầu về giáo dục dựa trên những giá trị thực do cựu Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam khởi xướng.

Srikanth Bolla hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi ở trường.
Srikanth Bolla hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi ở trường.

Trong thời gian nỗ lực hoàn thành chương trình học cấp ba, Srikanth Bolla hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi ở trường, thế nhưng anh đã phải mất 6 tháng đấu tranh mới được nhà trường chấp nhận cho tham gia bộ môn khoa học tại trường trung học. Cảm kích trước nghị lực và ý chí vượt lên số phận của anh, một giáo viên tốt bụng đã giúp anh bằng cách thu âm lại tất cả các bài giảng rồi đưa cho cậu trò nhỏ. Nhờ vậy mà cậu đã vượt qua các kỳ thi cuối cấp với kết quả gần như tuyệt đối. Dù không may mắn sinh ra hoàn hảo như bao người khác nhưng Srikanth đã nỗ lực hết sức để tự trang bị cho mình một nền tảng giáo dục vững chắc.

Nỗ lực là chìa khóa thành công

Srikanth Bolla học rất giỏi, nhất là các môn khoa học. Nhưng cậu bé lại không được phép theo học ngành này vì bị mù. Những trở ngại đó chẳng khiến Srikanth Bolla bỏ cuộc. Ngược lại lại chính là động lực thúc đẩy cậu nhiều hơn. Srikanth Bolla tâm sự: “Tôi thấy rằng chính nhận thức và sự kỳ thị của mọi người mới là điều khiến tôi bị coi là mù”.

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Srikanth Bolla đã ước mơ sẽ làm việc cho Học viện Công nghệ IIT hàng đầu Ấn Độ. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm rất cao, Srikanth tự tin nộp đơn vào IIT, thế nhưng anh bị từ chối với lý do bị mù. Srikanth Bolla đã mạnh mẽ chia sẻ: “Nếu IIT không muốn tuyển dụng tôi thì chẳng có lý do gì để tôi muốn cống hiến cho IIT”.

Không nản chí, anh quyết tâm ôn luyện và giành được suất học bổng theo học tại Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ.  Anh trở thành học sinh khiếm thị quốc tế đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường danh tiếng này.  Học viện này đã tạo cơ hội để Srikanth Bolla có thể học tập và sớm hoàn thành việc tại đây.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2012 và trở về Ấn Độ, Srikanth Bolla nhận được rất nhiều lời mời làm việc với mức thu nhập cao ngất ngưởng. Ai cũng nghĩ rằng như vậy là quá đủ với một người mù. Nhưng Srikanth Bolla lại khiến tất cả bất ngờ khi từ chối tất cả để tự mở công ty riêng. Srikanth thành lập “Bollant Industries”, công ty công nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì đóng gói thân thiện với môi trường từ giấy tái chế, nhờ sự giúp đỡ của cô giáo Swarnalatha, đồng thời là cố vấn và người bạn thân thiết của anh.

Srikanth Bolla tâm sự: “Tôi thấy rằng chính nhận thức và sự kỳ thị của mọi người mới là điều khiến tôi bị coi là mù”.
Srikanth Bolla tâm sự: “Tôi thấy rằng chính nhận thức và sự kỳ thị của mọi người mới là điều khiến tôi bị coi là mù”.

Công ty của Srikanth Bolla đặc biệt ở chỗ, đội ngũ nhân viên đều là những người gặp khó khăn trong cuộc sống, không có bằng cấp và gặp khiếm khuyết về thân thể. Anh muốn xóa bỏ mặc cảm kỳ thị và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao đời sống. “Tôi muốn giúp đỡ tất cả những người đang có hoàn cảnh khó khăn như tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tình thương, lòng trắc ẩn không chỉ thể hiện ở hành động cho một kẻ ăn xin ở ngã tư vài đồng xu, mà còn ở chỗ chỉ cho người ta cách để sống và cho họ cơ hội vươn lên”, Srikanth Bolla nói. 

Sự lao động miệt mài cùng thành công của chàng trai mù đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, thu hút sự đầu tư của các đại gia, trong đó có tỷ phú Ấn Độ Ratan Tata. Công ty của Srikanth Bolla hiện đã có các nhà máy sản xuất đặt tại các bang Andhra Pradesh, Telagana và Karrnataka của Ấn Độ.

Một trong số những người đầu tư của công ty chia sẻ, “Trong khi cô Swarnalatha là người đào tạo tất cả các nhân viên tật nguyền ở Bollant, lập nên một tập thể vững mạnh, nơi họ đều cảm thấy mình được tôn trọng. Còn Srikanth là nguồn cảm hứng đối với tôi. Anh ấy không chỉ là một người bạn trẻ mà còn là cố vấn của tôi, dạy cho tôi biết rằng không có gì là không thể miễn ta đã hạ quyết tâm”.

Không ai ngờ rằng, cậu bé bất hạnh Srikanth ngày nào nay đã trở thành giám đốc điều hành của một công ty có trụ sở ở Hyderabad trị giá 500 triệu rupi, tương đương với khoảng trên 11 triệu USD. Trở thành triệu phú ở khi mới chỉ 23, Srikanth tự nhận mình là người may mắn nhất thế giới, không phải bởi thành công mà anh đạt được, mà anh hạnh phúc vì luôn có bố mẹ ở bên, ủng hộ mọi quyết định của anh trên con đường lập nghiệp.

Từ một cậu bé mù bị lãng quên, giờ đây, Srikanth đã trở thành khởi nguồn hạnh phúc của nhiều người. Khi được hỏi về sự thất bại của cuộc đời mình, Srikanth Bolla đã chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: “Cuộc đời tôi chưa từng thất bại. Ngay từ khi sinh ra, nhiều người nghĩ không nhìn thấy ánh sáng chính là thất bại, nhưng tôi lại nghĩ đó là động lực để bản thân phải cố gắng nhiều hơn. Ngay cả khi bị viện công nghệ IIT từ chối, tôi cũng chẳng cho rằng bản thân mình kém cỏi. Tôi tin rằng họ sẽ phải hối tiếc khi bỏ qua mình. Cuộc sống chẳng được chọn lựa hoàn cảnh mình sinh ra nhưng mình có quyền lựa chọn cách sống tốt nhất. Tôi muốn thành công hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều người sinh ra không may mắn giống như tôi”./.

Đọc thêm