TS. Đào Thị Thu Giang: “Mẹ hay cô giáo đều phải là tấm gương sáng”

(PLO) - Trách nhiệm của người mẹ là dạy dỗ con cái, của người thày là dạy dỗ học sinh nên có nhiều nét tương đồng - và hai vai trò cũng hỗ trợ nhau rất nhiều. Vì thế, dù là người mẹ hay cô giáo đều phải là tấm gương sáng cho con cái và học trò noi theo…” - TS. Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã chia sẻ với PLVN như vậy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Theo TS, nhà giáo cần phải có yếu tố gì để có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp “trồng người”? 
TS. Đào Thị Thu Giang: Mọi người thường nói nghề giáo rất cao quý bởi người thày không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy đạo đức cho học trò. Vì thế tôi nghĩ rằng, nhà giáo phải có cái tâm, có tình yêu nghề và biết quan tâm đến học sinh, sinh viên. Hơn nữa, thày, cô phải có chuyên môn và luôn có ý thức tìm tòi nghiên cứu, nâng cao kiến thức của bản thân. Để học trò nhìn thày, cô giáo như một tấm gương về đức - trí - thể - mỹ, thì việc rèn luyện và giữ gìn nhân cách của giáo viên cũng là điều vô cùng quan trọng.
- Đã bao giờ TS cảm thấy vơi cảm hứng với công việc giảng dạy và muốn rẽ sang hướng khác không?
TS. Đào Thị Thu Giang: Thuở mới vào nghề, tôi đã từng có những phút giây dao động với nghề. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua thôi. Còn cho đến bây giờ, tôi luôn tin rằng lựa chọn nghề giáo là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình.
Được biết, TS đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đã đào tạo ra nhiều sinh viên ưu tú. Vậy TS có đem kinh nghiệm này để áp dụng với việc nuôi dạy con cái hay không? 
Trách nhiệm của người mẹ là dạy dỗ con cái, của người thày là dạy dỗ học sinh nên đương nhiên có nhiều nét tương đồng -  và hai vai trò cũng hỗ trợ nhau rất nhiều. Như tôi đã nói ở trên, dạy học trò không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng, mà quan trọng là dạy làm người và người mẹ cũng vậy. Nó phải xuất phát từ chính phẩm chất, cốt cách trong con người của mỗi người mẹ hay người thày. Vì thế, dù là người mẹ hay nhà giáo đều phải là tấm gương cho con cái và học trò noi theo.
Với tôi, hai công việc này quan trọng như nhau, bởi mỗi vai trò lại có một trọng trách riêng. Là người thày, tôi yêu các học trò của mình, luôn muốn định hướng và xây dựng nhân cách để các em trở thành người tốt. Còn là người mẹ, tôi luôn yêu thương, dạy dỗ con để các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi.
TS. Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương
 TS. Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

- Công việc ở trường rất bận rộn, TS có cảm thấy mệt mỏi với công việc nuôi dạy con không? Và TS đã nhận được sự sẻ chia của người thân thế nào?
TS. Đào Thị Thu Giang: Tôi nghĩ rằng hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ đó là được làm vợ, làm mẹ. Tôi thấy mình rất may mắn vì có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương và hai cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc giúp tôi vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt công việc của mình.
- Nhân ngày 20/11, TS sẽ gửi lời chúc yêu thương nào đến đồng nghiệp của mình?
TS. Đào Thị Thu Giang: Nhân ngày trọng đại này, xin chúc các thày cô giáo, các đồng nghiệp luôn dồi dào sức khỏe, dốc hết tâm, tài cho sự nghiệp “trồng người”, để đào tạo ra thế hệ học trò ưu tú, có trình độ và phẩm chất tốt!
- Xin cảm ơn TS. Đào Thị Thu Giang!
“Tôi thấy mình rất may mắn vì có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương và hai cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn”.

Đọc thêm