“Vợ tòa án kiện chồng cảnh sát” ở Thanh Hóa: Vì đâu con “vạch mặt” cha?

(PLO) - Thảm kịch gia đình ngày càng lớn khi đứa con đầu trở về nhà viết đơn tố cáo những hành vi tàn nhẫn của cha mình, nhưng hơn một năm nay  cháu vẫn chưa nhận được trả lời nên quyết tố cáo lên Bộ Công an.
Những tháng ngày sống cùng người cha tàn bạo
Sau những ngày tháng lang thang cơ cực tại Hà Nội, biết tin mẹ ly hôn với người cha nhẫn tâm, cháu Đỗ Đức Huy (SN 1998, trú tại 16C/14 đường Trần Hưng Đạo, TP.Thanh Hóa) trở về và kể lại những ngày tháng đau khổ, tủi nhục khi ở cùng cha mình. 
Theo cháu Huy: “Từ năm 2012, mỗi khi mẹ cháu đi làm, bố đi trực về thường lấy điện thoại gọi cho ai đó tên là Vân và nói những lời yêu thương. Nhiều lần như vậy, cháu về nói lại với mẹ. Một hôm đi làm về, thấy cháu đang ngồi ở bàn học, bố cháu chửi “Đồ mất dạy”, rồi bắt cháu cởi hết quần áo rồi dùng roi đánh cháu, bắt cháu trên người không một mảnh vải phải đi xung quanh phố. Mọi người can ngăn thì bố cháu càng đánh đau hơn”.
Từ ngày biết cháu kể với mẹ, bố cháu càng trở nên hung hăng, mỗi khi thấy cháu là ông ấy cáu gắt, đánh đập, kể cả cháu không làm sai chuyện gì. “Bố nhốt cháu ở nhà, bắt cháu đi chợ, nấu ăn, bố đi làm về chỉ sẵn việc ngồi vào mâm ăn. Như hồi giữa năm 2013, đang ngồi học ở bàn, bố cháu đi làm về, vào bếp thấy cháu chưa nấu cơm, bố liền cầm gậy tre đánh cháu nhiều cái làm cháu gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại, bố cháu lấy xô nước hắt vào mặt cháu cho cháu tỉnh rồi tiếp tục đánh” – Huy đau đớn kể.
Cũng trong năm học 2013, cháu bị ốm, nhờ điện thoại cô giáo gọi bố lên đón về thì bố cháu nói: “Mày đâm đầu vào tàu hỏa mà chết đi”. Rồi bố mẹ đánh nhau, bố cháu đánh mẹ cháu gãy tay, giữa đêm khuya cháu chở mẹ vào viện, khi về nhà bố cháu 
khóa cửa không cho cháu vào. Ngày 25/07/2014, cháu đi học hè về, thấy bố mẹ chưa đi làm về nên cháu vào nấu cơm, canh và rang thịt xong để chờ bố mẹ và em về ăn cơm. “Cháu đang ôn bài thì bố cháu đi làm về, bố vào bếp rồi tự nhiên cầm đùm thịt lợn ném vào mặt cháu nói rằng: “Thịt này mày không luộc lên còn định để bố mày chết rồi luộc cúng bố mày hả?”. Cháu vội đi luộc thịt nhưng mới vào đến bếp, bố cháu cầm gậy tre vụt cháu nằm gục ngay tại bếp” – cháu Huy giàn giụa nước mắt kể.
Cháu sẽ tố cáo ra Bộ Công an
Sau khi sự việc xảy ra, cháu đã viết đơn cầu cứu, rồi tố cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo nơi bố cháu công tác nhưng đều chìm vào im lặng. Những trận đòn thừa sống thiếu chết cháu và mẹ cháu vẫn thường xuyên nhận từ bố. Không thể chịu nổi cảnh đòn roi của bố cháu, cháu đã bỏ học và ngày 1/8/2014 lên Hà Nội làm thuê. Khi nghe tin mẹ cháu và bố ly hôn, cháu trở về nhà những tưởng sẽ được sống yên lành. Thế nhưng mỗi khi về nhà thì bố lại quát tháo, đánh đập cháu.
Khi nhắc đến việc anh Hạnh nói rằng cháu hư, hay bỏ học đi chơi game nên mới đánh nhằm răn dạy chứ không hề có ác ý thì cháu Huy nức nở: “Nếu bố cháu đánh vì cháu hư và muốn tốt cho cháu như bố cháu nói thì gia đình cháu bây giờ không đến nỗi mỗi người một nơi, bố mẹ bỏ nhau, anh em cháu mỗi người một nẻo. Bây giờ kể cả lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa mời cháu lên lấy lời khai, cháu sẽ không khai gian dối nửa lời. Còn nếu họ không trả lời nội dung cháu tố cáo, cháu sẽ tiếp tục viết đơn tố cáo gửi ra Bộ Công an để nhờ các bác về điều tra nội dung đơn tố cáo. Có người bố nào nhẫn tâm bắt con mình đổ cơm vào bô mang vào nhà vệ sinh mà ăn chưa? Có người bố nào bắt con phải úp mặt vào bồn cầu chưa hả chú?”.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần làm rõ nội dung đơn tố cáo của cháu Huy để làm sáng tỏ sự việc. Nếu đúng thì cần xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi của mẹ con cháu Huy, nếu không cũng cần phải làm rõ để trả lại công bằng cho anh Hạnh và bảo vệ hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân. 
Vụ việc đã được Báo PLVN phản ánh trên 2 số báo ra ngày 9 và 12/10/2014 về việc anh Đỗ Đức Hạnh – cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động bảo vệ  Công an tỉnh Thanh Hóa bị vợ là chị Doãn Thị Huyền – cán bộ TAND huyện Hà Trung và con trai là Đỗ Đức Huy tố cáo thường xuyên đánh đập vợ con đến nhập viện. Ngoài ra, anh Hạnh còn bị vợ tố cáo ngoại tình. Tuy nhiên, sau khi Báo PLVN đăng tải, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn im hơi lặng tiếng.  

Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com