Vợ vô lễ, chồng ôm con đòi tự thiêu

(PLO) - Bữa tiệc thôi nôi con vừa kết thúc, anh Mùi Tiết Dương Bình (24 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cãi nhau với vợ về chuyện tiền bạc. Nghe nhiều lời nói hỗn của vợ, Mùi tức giận cầm can xăng vừa mua về dọa đốt. Không ngờ ngọn lửa bùng lên đột ngột khiến hai cha con anh bị bỏng nặng. 
Nạn nhân Bình bị bỏng nặng tới 70% cơ thể
Tai hoạ từ tờ tiền 500.000 đồng
Khoảng 11h ngày 30/4/2015, gia đình anh Bình tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái đầu lòng. Sau bữa tiệc, Bình nói với vợ đưa 500 ngàn để trả cho người bạn đã mượn trước đó.
Nghe chồng hỏi tiền, người vợ Đặng Kim Xuyên (27 tuổi) cằn nhằn, tỏ vẻ khó chịu. Xin được tiền vợ, Bình chở bạn về nhà rồi đi trả nợ, nhưng mới đi được 5 phút, người vợ đã liên tục gọi điện bắt chồng về nhà.
Chăm con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, chị Xuyên liên tục khóc lóc, ôm con vào lòng kể “nỗi khổ tâm đã trải qua khi sống với anh Bình”. Chị này cho rằng hôm đó vợ chồng cãi nhau về chuyện anh Bình lấy tiền đi nhậu nhẹt. 
Anh Bình cầm cây gậy rượt đuổi đánh chị khắp sân nhà khiến chị té ngã. Anh Bình bế con đi ra ngoài, một lát sau quay lại trên tay cầm một can xăng, chạy đến chỗ vợ đang đứng, một tay cầm can xăng, tay kia mở hộp quẹt lên dọa sẽ đốt chết vợ. 
“Tôi hoảng sợ bỏ chạy đi báo công an. Không ngờ trên người anh Bình bị xăng văng dính trước đó nên hai bố con bắt lửa bị bỏng”, chị này nói. 
Hai bố con được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Sơ cứu xong, anh Bình được chuyển thẳng lên phòng chăm sóc đặc biệt khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 
Theo chẩn đoán, anh Bình bị bỏng 70 % diện tích cơ thể, con gái anh bị bỏng nhẹ ở chân.  
Phản đối thông tin chị Xuyến, chị Mùi Thị Tâm Duyên (22 tuổi, em gái nạn nhân) kể: “Chúng tôi không đồng ý chuyện chị dâu kể sai sự thật. Chúng tôi là nhân chứng của vụ án, khẳng định lý do một phần do tính cách vô lễ của chị Xuyến đã gây ra sự việc”. 
Theo nhân chứng Duyên, khoảng 16h hôm ấy, tiệc thôi nôi xong, anh Bình chở một người bạn về nhà, tiện thể lấy 500 ngàn từ vợ để trả nợ cho người bạn khác. Xe máy hết xăng, anh Bình đi xe bạn, cầm theo chiếc can mua xăng về đổ vào xe.
 Chồng vừa ra ngoài, chị Xuyến liên tục gọi điện, rồi bảo mẹ chồng gọi về “nếu không ảnh nhậu hết tiền”. Khi về nhà, anh Bình đem can xăng vào góc tường phòng khách rồi vào trong phòng ngủ. 
Thấy chồng, người vợ cằn nhằn, không tin chồng đã trả tiền cho bạn. Bị vợ làm mất mặt giữa đông người, anh Bình tức giận mắng lại, hai bên cự cãi căng thẳng. 
Mẹ chồng khuyên con dâu: “Thôi con ơi, tiền bạc có gì từ từ nói. Chồng đang giận thì con ra xin lỗi nó câu cho tình cảm vợ chồng trong ấm ngoài êm”.
Chị Xuyến không nghe lời, còn hỗn láo với mẹ chồng: “Con trai bà bà không dạy được, giờ còn nói với tôi làm gì”.
Nghe vợ vô lễ với mẹ, anh Bình lao vào nhà một tay cầm can xăng, tay kia bật hộp quẹt. Đứng giữa phòng khách, Bình dọa vợ: “Cô mà vô lễ  nữa, cha con tôi chết cho coi”. 
Nghe chồng nói, cô vợ lắm lời chạy một mạch đến công an trình báo. Trong khi đó, do anh Bình đứng trước chiếc quạt nên hơi xăng bốc lên táp vào ngọn lửa ở hộp quẹt làm can xăng bùng cháy.
 Quá hoảng hốt, anh Bình thả vội can xăng xuống đất. Can xăng không có nắp, đổ vung vãi xuống nền nhà, bắt lửa cháy hừng hực. Anh cố chạy ra ngoài nhưng không may trượt chân té xuống đất, ngọn lửa bao trùm cơ thể. Con gái anh đang ngồi chơi gần đó cũng khóc thét bị ngọn lửa táp vào chân.
 Người nhà anh Bình bức xúc tố cáo nàng dâu vô lễ, bịa đặt
Bi kịch cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Nạn nhân Bình là con cả trong gia đình nghèo có 4 anh em. Người mẹ bị bệnh tim, anh Bình phải nghỉ học sớm đi làm thuê phụ bố nuôi các em. Năm 22 tuổi, anh lên Bình Dương làm công nhân, tình cờ gặp chị Xuyến làm chung công ty. 
Xuyến hơn chồng 3 tuổi, sinh ra trong gia đình đông anh em ở Cần Thơ. Bố mất sớm, người mẹ bị dị tật tay, mấy chị em Xuyến học chỉ đủ biết mặt chữ. Năm 20 tuổi, Xuyến lập gia đình với một người đàn ông trong vùng. 
Đứa con đầu ra đời, cuộc hôn nhân của Xuyến rạn nứt. Người chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Xuyến gửi con cho mẹ nuôi, lên Bình Dương làm công nhân. 
Khi nghe bạn gái kể về số phận cay đắng, Bình vẫn yêu thương, đưa về ra mắt gia đình. Lúc đầu, mối tình “khập khiễng” bị gia đình Bình phản đối kịch liệt, anh vẫn quyết tâm lấy Xuyến làm vợ. 
Người mẹ buồn tủi, nói trong nước mắt: “Thôi được, mẹ sẽ cho hai đứa lấy nhau. Nhưng giờ bố mẹ nghèo quá chưa có khả năng mua lễ xuống thưa chuyện với gia đình Xuyến được. Đợi bố mẹ vay đủ tiền rồi các con cưới sau”. Cặp đôi dắt nhau đi đăng ký kết hôn rồi sống cùng gia đình nhà chồng.  
Nhiều người khác xác nhận, cuộc hôn nhân của anh Bình không hạnh phúc, vợ chồng thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc. Khi bé Ngọc sinh được 2 tháng, vợ chồng cãi nhau nảy lửa, Xuyến bỏ về nhà mẹ đẻ sống hơn 1 tháng.
 Thương con, anh Bình đành xuống năn nỉ, xin lỗi để vợ về chăm con. Tháng 10/2014, Xuyến đưa cho chồng tờ giấy ly hôn đã ký sẵn sau một trận “đấu khẩu”. 
“Dù thường xuyên cãi nhau nhưng anh Hai rất thương vợ, không chịu ký vào tờ đơn ly hôn. Còn chị Xuyến, lần nào cãi nhau cũng đưa tờ đơn ly hôn ra hù dọa. 
Từ hôm xảy ra chuyện, chị Xuyến không một lần hỏi thăm sức khỏe chồng mình. Anh Bình đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ bảo phải có khoảng 500 triệu mới có khả năng chữa khỏi. Gia đình tôi giờ không lo nổi nữa rồi. Xe cộ đều cầm cố, căn nhà định rao bán nhưng không có giấy tờ nên đành chịu”, một người em của nạn nhân Bình thở dài buồn bã./.

Đọc thêm