Xúc động với hành trình 10 năm của “chú lính chì” dũng cảm Thiện Nhân

(PLO) - Mẹ con mình đã bắt đầu với nhau từ kiếp trước, đi cùng nhau kiếp này, và con đã ước nếu kiếp sau mẹ là con cá, con cũng sẽ là con cá con của mẹ, mẹ biến thành cái cây, con ước con đầu thai làm cái cây con của mẹ...”
Xúc động với hành trình 10 năm của “chú lính chì” dũng cảm Thiện Nhân

Tháng 7 năm 2006, câu chuyện về một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Sau khi được tìm thấy, cậu bé đã được chị Mai Anh (Hà Nội) nhận làm con nuôi và đặt tên là Thiện Nhân. Thiện Nhân sắp đón sinh nhật lần 10 bên mẹ Mai Anh. Với bao nhiêu yêu thương, chị Mai Anh chia sẻ trên trang cá nhân những dòng nhắn nhủ cậu con trai nuôi thiệt thòi khiến ngàn người xúc động:

“Thiện Nhân sắp 10 tuổi, chiếc đệm đầu tiên con nằm là tấm lá chuối rơi trên đất lạnh, cái chăn đầu tiên con đắp là chiếc mẹt rách che giấu con tách biệt với loài người, mái nhà đầu tiên cưu mang con là khoa cấp cứu của bệnh viện Quảng Nam, người đầu tiên yêu con là các y bác sĩ, chuyến du lịch đầu tiên con đi là mổ là xẻ...

Mẹ con mình đã bắt đầu với nhau từ kiếp trước, đi cùng nhau kiếp này, và con đã ước nếu kiếp sau mẹ là con cá, con cũng sẽ là con cá con của mẹ, mẹ biến thành cái cây, con ước con đầu thai làm cái cây con của mẹ.

Còn mẹ ước, ước chúng mình sẽ chỉ còn nhẹ tênh như trong những phút cuối của video này”.

Gần 10 năm trở thành mẹ của Thiện Nhân với những hành trình rất dài và vất vả đi khắp thế giới để chữa bệnh, phẫu thuật bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân và những bé không may mắn, thế nhưng chị Mai Anh chia sẻ rằng: “Trong hành trình gần 10 năm ấy chưa lúc nào có cảm giác đắn đo trước quyết định của mình. Nhiều lúc cũng tự nghĩ rằng tại sao mình không đắn đo? Lúc đó là bản năng con người quyết định. Trong hoàn cảnh đó, mình muốn làm trước hết cho mình thoải mái. Khi mình thấy thoải mái rồi thì còn lý do gì để đắn đo? Mình quyết định không phải cho người khác. Và cũng chẳng còn thời gian để đắn đo nữa”.

Hai mẹ con chị đến với nhau như là cơ duyên. Chị Mai Anh có thêm một cậu con trai rất hiếu thảo bên cạnh hai cậu con trai ruột. Ba anh em cứ tranh nhau sẽ là người chăm sóc mẹ sau này. Và Thiện Nhân luôn nhận mình lớn lên sẽ đi làm và chăm sóc mẹ, các anh chỉ việc ở nhà. 

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, cùng xem lại những hình ảnh xúc động trong hành trình 10 năm chiến đấu, yêu thương của mẹ con chị Mai Anh và bé Thiện Nhân.

 
 
 
 
 

 

Đọc thêm