12 họa sĩ cùng “Đi qua mùa thu”

(PLVN) - Triển lãm tranh “Đi qua mùa thu” của 12 hoạ sĩ cao tuổi thuộc nhóm “So you can paint” với 60 bức tranh đã được khai mạc tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).

Triển lãm nhằm động viên, khích lệ người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhằm nâng cao giá trị tinh thần, hướng đến cuộc sống tươi trẻ đối với những người đã về hưu.

Từ tháng 9/2016, 3 người em gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm là các chị Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm, cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm vẽ với tên gọi “So you can paint”. Bà Đặng Kim Trâm cho biết, người cao tuổi nhất trong nhóm là 76, người ít tuổi nhất là 60 tuổi.

Tác phẩm "Hạ tím" đầy lãng mạn, tinh tế.

Nhóm được thành lập với mục đích khơi gợi tiềm năng nghệ thuật từ những người bạn cùng lứa tuổi của mình, vốn chưa bao giờ cầm bút vẽ. Họ từng là những kỹ sư, những nhà khoa học, những nhà quản lý đã về hưu, thậm chí chưa ai từng trải qua một lớp học nào về nghệ thuật nhưng có chung tình yêu với hội họa và sự kiên trì theo đuổi đam mê. Niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đã gắn kết những con người ấy lại với nhau, thôi thúc họ cầm cọ và sáng tác mỗi ngày, với những cung bậc cảm xúc đời thường, sâu sắc và tinh tế.

Đến với “Đi qua mùa thu”, người xem được ngắm nhìn những tác phẩm đời thường và thân thuộc, bởi các bức tranh đều được lấy cảm hứng sáng tác từ những điều bình dị, những hạnh phúc trong cuộc sống và những chiêm nghiệm vốn quý của mỗi tác giả trong cuộc đời. Những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, giờ đây nhìn lại, họ gói ghém tất cả cảm xúc đẹp đẽ vào trong từng tác phẩm.

Các tác giả tham gia triển lãm lần này là những người yêu nghệ thuật, rất nghiêm túc với cây cọ trên tay. Họ đã kinh qua nhiều ngành nghề, công việc và hoàn cảnh riêng tư hoàn toàn khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê hội họa và kết nối với nhau thông qua những cung bậc cảm xúc rất đời thường nhưng cũng vô cùng sâu sắc và tinh tế.