Ấm lòng ngày lũ

(PLVN) - Sáng sớm 12/9, sư thầy Thích Đạo Lạc trụ trì chùa Khai Nguyên (Tây Hồ, Hà Nội) đã nấu cháo mang đến Nhà Văn hóa quận Tây Hồ (Hà Nội) hỗ trợ và động viên bà con phường Yên Phụ đang tránh lũ.

Trước đó, tối 11/9, hàng chục người dân phường Yên Phụ trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ đã được đưa đón về Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ (Hà Nội) để đảm bảo an toàn, sức khoẻ chờ nước rút.

Theo lãnh đạo phường Yên Phụ, đến 2 giờ sáng ngày 11/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) phường Yên Phụ đã vận động di chuyển 214 hộ dân với 429 nhân khẩu nằm trong khu vực ngõ 76 An Dương đến nơi an toàn.

Những ngày qua, từ khi có bão số ba, lực lượng chức năng phường Yên Phụ và quận Tây Hồ vẫn túc trực 24/24h để phòng chống lũ và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn. Chị Hà, cán bộ phường Yên Phụ cho biết, 8h tối hôm qua chị cùng các tình nguyện viên đưa các cụ và các gia đình lên đây. Từ đợt bão đến giờ ở phường mỗi người một việc hỗ trợ người dân, chỗ này 31 người, là nơi ngập nặng nhất đường An Dương.

Ở phường dù đã chuẩn bị đồ ăn, nhu yếu phẩm, bánh mì nước nhưng vẫn cần thêm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Tối qua, khi vừa đưa bà con về đây đang gấp rút khẩn trương quá nên Hà đã nhờ thêm sư thầy Thích Đạo Lạc - chùa Khai Nguyên (Tây Hồ) hỗ trợ kịp thời. Các bữa chính chị Hà sẽ gọi cơm cho các gia đình…

Sư thầy Thích Đạo Lạc - chùa Khai Nguyên- nấu cháo phục vụ bà con tránh lũ.

Thầy Thích Đạo Lạc cho biết, những năm qua, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh thầy lại chia sẻ góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, tốt lành giữa đạo và đời cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai nhiều đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

"Tối qua, ngay khi nhận được thông tin, thầy đã mang nhu yếu phẩm, thực phẩm kịp thời hỗ trợ bà con. Sáng nay, khi thầy mang cháo đến, mọi người rục rịch gọi nhau dậy ăn cháo để một số bé kịp tới trường. Có cụ xin hai bát và tấm tắc khen ngon.' Thầy Lạc cho biết.

Thầy Thích Đạo Lạc chia sẻ, động viên người dân trong lúc khó khăn

Bà Thoa 65 tuổi, đi cùng cháu 14 tuổi cho biết: Tối qua bà được đưa về đây chỗ ở rộng rãi, bà con có chỗ ăn ở yên tâm chờ nước rút rồi về. Bà cho biết, trong mấy chục năm sống ở đây, chưa năm nào bà thấy mực nước sông Hồng lại dâng cao như vậy. Nước lên rất nhanh, theo từng giờ. Đã lâu rồi không phải tránh lũ nên cả khu vực phố An Dương nhà bà nào ai có chuẩn bị phòng chống ghe thuyền gì. Rất may là lực lượng chức năng của phường và quận đã kịp thời tổ chức các phương án để sơ tán người dân đến nơi an toàn và chuyển tài sản lên chỗ cao hơn.

“Ngay tối qua chúng tôi đã được thầy trụ trì chùa Khai Nguyên Thích Đạo Lạc tới hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân. Sáng nay thầy lại nấu cháo mang đến. Cháo ngon và ấm cúng quá!”…

Em Nguyễn Thị Hải Yến, lớp 9 trường THCS Mạc Đĩnh Chi đang chuẩn bị cùng em gái đi học cho biết, nhà con cả bốn người đều được phường đưa về đây. Sáng mẹ con đã về nhà vì mẹ lo nhà cửa và đồ đạc bị hỏng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thơm gồm vợ chồng và hai con đều được phường hỗ trợ đưa đi tránh trú vì nhà trọ đã ngập hết. Tối qua vợ anh vẫn đi làm, ba bố con ở đây. Anh Thơm cho biết, cũng đang sốt ruột về đi làm, vì gia đình anh đều là lao động phổ thông, nhưng nước vẫn chưa rút đáng kể.

Thầy Thích Đạo Lạc chia sẻ, động viên người dân trong lúc khó khăn

Bà Nguyễn Thị Bắc, 70 tuổi làm đồng nát mấy chục năm qua cho biết: “ Tôi sống ở An Dương từ năm 1979, lúc đêm con trai đi làm xe ôm về nước ngập hết, con trai đưa bà ra ngoài thì phường đưa về Nhà văn hóa, nhưng trên đó chật nên bà cùng mọi người được đưa về đây.

Chị Hồ Thị Thúy Minh cùng chồng và ba con nhỏ, em bé nhất ba tháng tuổi cho biết, nước lên nhanh quá, nhiều nhà xoay xở không kịp, hôm trước nước còn chưa vào nhưng hôm qua nước đã lên gần 2m. Gia đình được xe ô tô của phường đưa về đây rất yên tâm. Sáng nay em đưa cháu đi học rồi về nhà xem tình hình nước trong nhà đã rút chưa…

Rạng sáng ngày 11/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh Báo động lũ mức 2 trên sông Hồng, với mức nước là 10,50m. Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (qua Long Biên) hồi 23h30 ngày 10/9/2024 là 10,50 m (mực nước báo động 2 là 10,50 m), Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Hà Nội ban hành Lệnh Báo động II trên sông Hồng tại địa phận các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Thầy Thích Đạo Lạc chia sẻ, động viên người dân trong lúc khó khăn


Trước đó, vào hồi 11h10 ngày 10/9/2024, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh Báo động cấp độ 1 trên sông Hồng tại địa phận các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Đọc thêm