“Bắt bệnh” lười “yêu”

(PLO) - Cả tháng nay bỗng dưng chàng chẳng còn ham muốn, vô cảm lướt qua chân dài, váy ngắn, mặc vợ thở ngắn than dài “một tháng đôi lần có cũng không”.
“Bắt bệnh” lười “yêu”
Nghĩ tới việc là cụt hứng
Khổ một nỗi, chàng mới 31 tuổi, cái tuổi hừng hực khí thế, vợ mới cưới được dăm bữa nửa năm vẫn đang trong thời kỳ “vỡ mật”. Một tối, trong lúc chàng khư khư ôm iPad chơi trò thần kiếm, cô vợ trẻ ngồi kế mát mẻ: anh chán cơm, thèm phở rồi phỏng, chàng mới gãi đầu gãi tai: em ơi công việc dạo này chẳng ra sao, đụng đâu hỏng đó, làm gì bể đó, mánh lớn, mánh nhỏ đều bể tùm lum. “Công việc bể thì liên quan gì tới bản lĩnh đàn ông đích thực”, vợ tròn xoe mắt. Chàng cười mếu: cứ nghĩ tới việc là anh không…lên được.
Chàng chẳng phải người duy nhất trên quả đất này nghĩ tới việc là cụt hứng, có lấy cần cẩu mà kéo “thằng nhỏ” cũng chẳng chịu nghe theo. Thống kê y học đã chứng minh rõ ràng, công việc, stress làm ảnh hưởng tới “chuyện ấy”. Càng nhiều việc, áp lực càng lớn thì tâm trí cho chuyện yêu cũng sẽ teo dần đi. Điều đó lý giải những chàng trai bận rộn thường…ngoan trong “khoản ấy”.
Bi kịch smart phone
Khác với chàng, hắn năm nay đã tròm trèm “tứ thập bất như hoặc”, gã đã có công việc ổn định, “tuy không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”. Vợ hắn kém chục tuổi nên đang ở độ tuổi “đương xoan”, con cũng qua tuổi “đái dầm”, giường chiếu thơm tho, sạch sẽ. Thế mà cứ về tới nhà là gã chúi mũi vào smart Phone. Ăn điện thoại, uống điện thoại, ngủ cũng kè kè điện thoại bên mình. 
Smart phone hấp dẫn lắm, trăm trò chơi đã đành, fb lại cập nhật veo veo, bạn bè, đồng nghiệp đi đâu cũng tranh thủ check in fb một cái. Vợ hắn vốn dạng nhút nhát, cũng không “máu lửa” nên thấy chồng ôm smart phone ban đầu còn cằn nhằn, dò la, sau thấy hắn chỉ lướt fb và xem tin tức, chơi đuổi hình bắt chữ thì chả thèm để ý, quay sang chơi với con cho “vui cửa vui nhà”.
Mà hắn cũng tự thấy lạ cho bản thân mình, lướt fb thấy vô số hình nhạy cảm thế mà cũng chả kích thích gì, xem chán mỏi mắt là gã lăn ra ngủ, vô tư như cỏ cây. Có tháng, vợ nhỏ nhẹ “anh chán mẹ sề lắm rồi nhỉ, hay có người khác rồi”, và thút thít, thút thít hoài thì hắn mới sực nhớ lâu lắm gã quên “trả bài”.
Lỗi tại… rượu bia
Gã vừa bước qua tuổi 35, sức khỏe dồi dào nhưng cũng được xếp vào “hàng” mắc bệnh lười yêu. Lý do của gã lãng xẹt: mải nhậu. Ở tuổi gã, công việc đang độ chín muồi, gã năng mở rộng giao tiếp, tiền kiếm được kha khá gia tăng cùng các cữ nhậu. Một tuần chí ít hai buổi hắn về nhà trong trạng thái chân nam đá chân xiêu, những ngày còn lại trong tuần trong trạng thái “đang nghén”, ngửi hơi cơm cũng muốn ói, dạ dày luôn rạo rực, ấm ách.
Vợ gã chẳng xấu, thậm chí chịu khó tập gym, yoga nên cơ thể chẳng chút mỡ thừa, nhìn cũng “đỏ con mắt bên trái”. Thế nhưng, đêm đến, gã cũng chỉ có nhu cầu ôm vợ một lúc rồi lăn ra ngủ. Nhiều bữa gã nhậu về say, người đầy mùi thuốc lá và rượu mạnh, vợ cũng hất gã ra, sang phòng con ngủ riêng.
Đám bạn nhậu cứ uống sương sương là đem chuyện đó là “nổ”, đứa nào cũng khoe “chiến tích” lẫy lừng, riêng gã ngồi yên. Gã nín thinh, nghĩ mình là chồng tồi, để vợ héo mòn trong đêm xuân lạnh giá. Thương lắm, nhưng hỡi ôi, sao gã chả “muốn” gì?
Chuyên gia nói
Theo bác sỹ Đinh Hữu Khôi, nam giới ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi hiếm có hiện tượng “mãn dục sớm” do bệnh lý bởi vậy nếu “chán yêu” đều do những nguyên nhân khách quan là chính. Trong trường hợp của chàng 31 thì chính áp lực công việc làm giảm sút ham muốn còn trường hợp hắn 40 là do những thói quen xấu vô tình gây nên bệnh “lười yêu”. Trường hợp gã 35 thì thủ phạm đích thị là rượu bia, nếu cứ kéo dài thì không chỉ gã “vô cảm” trước “sex” mà còn mắc các loại bệnh khác.
Chống lại bệnh lười yêu, theo bác sỹ Khôi không phải chỉ mình người chồng “cố” là được mà cần sự khích lệ không nhỏ từ người vợ với vai trò là người bạn tình. “Đừng ngại bày tỏ, thậm chí đòi hỏi, yêu cầu người chồng duy trì nề nếp sinh hoạt lành mạnh, quan tâm tới nhu cầu của vợ. Bên cạnh đó, cần khuyến khích chồng chia sẻ gánh nặng công việc cũng như những trăn trở trong cuộc sống để hai vợ chồng tìm được tiếng nói chung”, bác sỹ Khôi tư vấn. Cũng theo vị bác sỹ này thì các bà vợ đừng “đếm tần suất để rồi nghi ngờ chồng có người nọ người kia nên bỏ bê mình”. 
“Nghi ngờ trong hôn nhân đã là cấm kỵ thì trong chuyện ấy càng cấm kỵ hơn nhiều. Mang theo nghi ngờ và thiếu hài lòng lên giường ngủ chính là cách giết chết lửa tình yêu trong đời sống vợ chồng. Đừng ích kỷ và chỉ biết bản thân mình mới chính là yếu tố giúp cho các cặp đôi hòa hợp và hạnh phúc”, chuyên gia tâm lý Vân Anh cũng khẳng định.

Đọc thêm