Bé trai tật nguyền “mồ côi cha” vì mẹ không đủ tiền thách cưới

(PLO) - Hoài thai trong nỗi đớn đau tủi nhục của người mẹ nghèo không đủ tiền thách cưới, bé trai sinh ra đã mang di tật, còn gánh nỗi đau có bố mà như mồ côi cha. 
Bé trai tật nguyền “mồ côi cha” vì mẹ không đủ tiền thách cưới
Lỡ duyên vì nhà trai  “thách cưới”  
Cho đến nay, đồng bào người Ê Đê vẫn giữ tục lệ “bắt chồng”. Theo đó, con gái đến tuổi cập kê, thích người nào trong buôn làng thì kêu cha mẹ đem sính lễ tới để dạm hỏi. Nếu nhà trai chấp thuận, họ sẽ tuỳ ý thách cưới bằng tiền, vàng và hiện vật như trâu, bò. 
Năm 2013, chị H’Sa Mốt Niê (SN 1993, ngụ số nhà 33, buôn Kna B, xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) đi hái điều thuê và quen với một thanh niên ở xã bên. Không lâu sau, hai người nảy sinh tình cảm rồi quyết định qua lại với nhau. 
Nghe người yêu rót những lời mật ngọt, thề ước chuyện tương lai, H’Sa đã dâng hiến đời con gái cho chàng trai. Tuy nhiên, khi chị bụng mang dạ chửa, sang nhà trai để bàn chuyện cưới xin thì họ lại thách cưới quá cao. Ngoài số tiền 30 triệu, nhà trai còn đòi thêm vàng, bò và heo. 
Thương con gái, bà H’Mai Niê (SN 1970, mẹ H’Sa) đã cố gắng xoay sở đủ cách để đáp ứng lời thách cưới “cao vời vợi” kia. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà quá khó khăn, ruộng đất không có nên chẳng mượn đủ tiền. 
Không còn cách nào khác, cô gái trẻ nước mắt ngằn dài năn nỉ người yêu, nói với gia đình hạ thấp “yêu cầu” xuống. Thế nhưng khi biết “gạo đã nấu thành cơm”, chàng trai không chịu nghe lời, nhất quyết ép buộc nhà gái phải nộp đủ lễ vật mà cha mẹ mình đã định sẵn.
Tủi nhục, nhiều lần H’Sa tính chuyện phá thai, rồi bỏ đi thật xa để làm lại cuộc đời, tìm kiếm cho mình một tình yêu thực sự. Thế nhưng cô không đủ nhẫn tâm để tước đi mạng sống của sinh linh nhỏ bé trong bụng. 
Những lần đi khám thai theo định kỳ tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cho biết, đầu của thai nhi rất to và có biểu hiện bất thường.Tuy nhiên chưa ai biết rõ cháu bé trong bụng chị mắc bệnh gì. Ngày H’Sa chuyển dạ, nhập viện sinh, cũng là ngày người yêu cưới vợ mới.  
Kiệt quệ vì đứa trẻ mắc bệnh lạ
Ngày 17/12/3013, H’Sa sinh được bé trai nặng hơn 3kg, chị đặt tên con là Y Đại Niê. Lúc mới lọt lòng mẹ, đầu của Y Đại đã to bất thường. Các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk chẩn đoán, Y Đại có triệu chứng của bệnh não úng thuỷ (tình trạng dư thừa quá mức dịch não tuỷ), khuyên người thân nên đưa cháu xuống TP.HCM  khám chữa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì không có tiền, H’Sa đành ôm con về nhà. 
Càng ngày, đầu của Y Đại càng phình to ra. Cháu thường quấy khóc, ít ăn, chân tay, mặt và cơ thể co rúm lại. Trước tình thế đó, gia đình H’Sa đã bán tất cả những gì mình có nhằm gom góp tiền bạc, chữa bệnh cho cháu. 
Tuy nhiên, cả 2 lần đến Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM), gia đình đều phải mang nỗi thất vọng trở về. “Các bác sĩ nói con tôi đã bệnh quá nặng, khối dịch tuỷ trong đầu nhiều, xương sọ có kết cấu bất thường nên nếu phẫu thuật sẽ gặp nhiều rủi ro. 
Tôi sợ lắm, nhưng “còn nước thì còn tát”, tôi không muốn mất con. Còn sống ngày nào, tôi sẽ cố gắng ngày đó để tìm cách chữa chạy cho con khoẻ mạnh”, H’Sa chia sẻ trong nước mắt. 
“Bố Y Đại đã cưới vợ khác, sống hạnh phúc, chẳng đoái hoài gì tới đứa con tật nguyền của mình. Vì nhà nghèo, con gái của tôi phải chịu thiệt thòi, mất chồng, giờ còn nguy cơ mất cả con” – bà ngoại cháubé chia sẻ. 
Thường ngày, bà H’Mai phải chăm sóc cháu, cho H’Sa đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống, cố gắng gom góp để nuôi hy vọng chữa bệnh cho con. H’Sa trầm giọng: “Tôi nghe nói, bệnh này vẫn chữa được. Bởi vậy, tôi không muốn bỏ cuộc. Nếu có tiền, tôi sẽ đưa con ra Hà Nội một chuyến. Biết đâu con tôi sẽ được các bác sĩ tận tình cứu chữa”. 
Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Y Đại, ông Y Noen Niê-Phó chủ tịchxã Cư M’Gar, phụ trách công tác Văn hoá - Xã hội, cho biết: “Mỗi tháng, địa phương hỗ trợ cho cháu Y Đại 180 ngàn theo chế độ của người tàn tật mà nhà nước quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên kết hợp với các tổ chức nhân đạo tới thăm hỏi, động viên.”. 
Hiện tại, cháu Y Đại Niê rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa để được chữa bệnh kịp thời. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Chị H’Sa Mốt Niê, số nhà 33, buôn Kna B, xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 0165.237. 1637.  

Đọc thêm