“Bố Gấu” Hoàng Hải: “Đối thủ duy nhất của bản thân là chính mình”

(PLVN) - Chủ nhân mascot “Bố Gấu” của “Ca sĩ mặt nạ” chia sẻ nhiều cảm xúc khi trở lại với sản phẩm âm nhạc mới sau một thập kỷ “ngủ đông”.

Chiều 18/12, tại TP HCM, Hoàng Hải ra mắt MV mới mang tên “Câu trả lời duy nhất”. Ca khúc do nhạc sĩ Hà Anh viết tặng nam ca sĩ từ trước khi anh tham gia “Ca sĩ mặt nạ” (The Masked Singer), vẫn theo đuổi ballad nhưng sẽ sáng tạo hơn để phù hợp thời đại, thị hiếu nghe nhạc của khán giả.

Với ca khúc này, giọng ca 8X mong mang đến một bài hit, tìm lại cảm giác như ngày xưa. Nói về điều khiến bản thân quyết định trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng, nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ quan trọng nhất là cảm hứng âm nhạc. Thật ra tôi nhận được rất nhiều lời mời trong thời gian 'ngủ đông', nhưng tôi cảm giác mình sẽ khó làm tốt nên chưa mạnh dạn quyết định.

Khi ban tổ chức 'Ca sĩ mặt nạ' ngỏ ý, tôi cũng đắn đo lắm. Phải mất khoảng 7 - 10 ngày tôi mới nhận lời tham gia. Lý do là vì tôi sợ mình không còn đủ phong độ để tham gia một chương trình âm nhạc. Nhưng cuối cùng vì thấy chương trình hay quá, tôi không chịu được nên xác nhận tham gia. Còn về chuyện cát-sê, tôi tăng gấp 3 lần so với trước đó”.

Hoàng Hải được chú ý khi lộ diện là Bố Gấu tại “Ca sĩ mặt nạ”.

Tái xuất sau thời gian tương đối dài, Hoàng Hải gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu hướng âm nhạc. Đến hiện tại, anh vẫn cảm giác như mình mới vào nghề. “Cái gì cũng phải học vì bây giờ rất khác so với với ngày trước. Thời của tôi chưa phát triển mạng, nhạc số nhưng bây giờ thì rất nhiều, đặc biệt là truyền thông, mạng xã hội cho ca sĩ rất quan trọng và tôi đang thích nghi”.

Dù vậy, nam ca sĩ cho rằng, bản thân không nghĩ quá nhiều đến việc làm sao để cạnh tranh được trong showbiz này. “Điều mà tôi lo lắng nhất từ xưa đến nay - đó chính là làm sao để giữ được ngọn lửa cảm xúc nó luôn ngự trị trong mình. Đó mới là điều khó. Tôi chỉ có một đối thủ duy nhất trong cuộc đời là chính bản thân mình mà thôi. Khi mà mình đã vượt qua được bản thân thì mình sẽ là người chiến thắng”.

Cũng theo Hoàng Hải, anh không nuối tiếc vì quãng thời gian im ắng khi anh đã được tận hưởng cuộc sống ít áp lực, được đi chơi nhiều hơn đi làm, được chill (thư giãn). “Tôi nghĩ là mọi lựa chọn trong cuộc sống đều có 2 mặt khác nhau. Khi mình chọn một cuộc sống nhẹ nhàng, mình phải chấp nhận việc sẽ ít có sự thành công. Nhưng khi mình muốn có nhiều sự thành công, bắt buộc mình phải hy sinh tất cả mọi thứ - có nghĩa là phải giảm tối đa sự tận hưởng cuộc sống xuống, để lao động miệt mài.

Ở đây, tất cả những người bạn bè, đồng nghiệp của tôi - những người đã thành danh, những người đã khẳng định tên tuổi của mình - không có người nào làm việc không hết mình mà lại có được những điều đấy. Thế nên, sự lựa chọn của tôi trong 10 năm, hỏi có tiếc nuối không - thì có lẽ là không. Vì tôi đã được tận hưởng sự an nhàn trong cuộc sống thì mình không thể ngồi đó mà tiếc nuối sự vinh quang được”.

Tại họp báo, Hoàng Hải nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có Trấn Thành. Nam nghệ sĩ cho biết, anh rất ngưỡng mộ giọng hát cao - nội lực và cực “khủng” của đàn anh khi cả hai cùng tham gia một chương trình từ rất lâu nhưng rồi bất ngờ khi thấy anh vắng bóng.

Trấn Thành tiết lộ, anh là người đã “hiến kế” để ban tổ chức “Ca sĩ mặt nạ” mời Bố Gấu - Hoàng Hải tham gia chương trình. “Thật sự là Bố Gấu là một trong những hiện tượng của năm nay. Rõ ràng luôn. Tất cả mọi người đều yêu giọng hát của Bố Gấu. Hôm nay tôi rất vui khi thấy anh Hải trở lại. Anh vẫn hào hứng như vậy và đầy năng lượng” - Trấn Thành nói thêm.

Hoàng Hải, sinh năm 1982, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2004, ca sĩ hoạt động solo sau rời nhóm nhạc Tình Bạn. Năm 2005, Hoàng Hải tham gia cuộc thi Sao Mai, vào vòng chung kết.

Một năm sau, Hoàng Hải tiếp tục thi và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai điểm hẹn, được khán giả đặt cho nickname “Hoàng tử Vpop”.

Từ năm 2008, Hoàng Hải thử sức với thể loại R&B, có các ca khúc gây chú ý như “Em sẽ là giấc mơ”, “Cứ im lặng đi” từng đoạt các giải thưởng tại Làn Sóng Xanh. Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian” gây chú ý. 10 năm qua, Hoàng Hải rút lui khỏi làng nhạc.

Về đời tư, anh hiện chưa kết hôn nhưng bày tỏ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đọc thêm