Cảm phục chàng trai nghĩa hiệp sau khi mất mạng vẫn cứu sống được nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất bình trước đám thanh niên ngỗ ngược quấy phá người đi đường, chàng trai trẻ Steven Grisales (21 tuổi, sống tại Thành phố London của Anh) dừng lại để nói chuyện phải quấy. Nào ngờ, một tên trong nhóm bỗng rút dao ra đâm trúng tim Steven, dẫn đến cái chết oan uổng của chàng sinh viên tài năng.
Nạn nhân Steven và hiện trường xảy ra vụ án.
Nạn nhân Steven và hiện trường xảy ra vụ án.

Án mạng trên đường phố

Ngày 31/8/2011, những người dân sống ở khu phố College Close, thuộc quận Edmonton, phía Bắc Thủ đô London của Anh náo loạn khi chứng kiến một vụ giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhân chứng Mandy Addy tình cờ chứng kiến toàn bộ vụ việc kể lại, khi đang đứng trên cửa sổ ở lầu 2, cô bỗng nghe thấy tiếng la hét ở phía dưới đường. Nhìn về phía trước nhà, Mandy thấy một nhóm 3 thanh niên trẻ cười ha hả đầy phấn khích. Một trong 3 tên đang lăm lăm con dao rồi nhanh như cắt tấn công một người thanh niên đứng đối diện.

Bị đâm bất ngờ, người thanh niên đã ngã quỵ xuống. Tuy nhiên, khi anh vừa gượng đứng dậy thì lại bị nhóm 3 tên kia xông tới đấm đá túi bụi. Nạn nhân cố sức vùng chạy sang đường, hướng về phía khu vườn đối diện nhưng đã gục ngã xuống đường khi chưa kịp tới nơi. Đúng lúc đó, có 2 người đàn ông ở phố College Close xông ra đỡ nạn nhân dậy. Thấy vậy, nhóm thanh niên đã vội hò nhau bỏ trốn.

Mandy cho hay, toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng vài phút, đến nỗi cô không kịp phản ứng gì. Khi thấy nạn nhân được 2 người hàng xóm sơ cứu, Mandy mới gọi điện báo cảnh sát. Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia London để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã tử vong vì bị một nhát dao đâm trúng tim. Người xấu số được nhận dạng là Steven Grisales (21 tuổi, sống tại quận Enfield, phía Bắc London). Án mạng xảy ra khi Steven vừa từ Argentina trở về London vào tháng 7/2011 với hy vọng giành được học bổng chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Westminster.

Trước đó, trong thời gian sống cùng cha ở Argentina, Steven vừa theo học ngành kiến trúc tại trường Đại học Belgrano, vừa giúp cha quản lý khách sạn của gia đình. Steven được thầy cô và bạn bè đánh giá là người có năng khiếu và tính sáng tạo, hứa hẹn sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba. Theo kế hoạch, Steven sẽ đi phỏng vấn xin học bổng vào ngày 1/9, chỉ một ngày sau khi anh bị sát hại.

Cha mẹ của Steven không giấu được nỗi đau khi đến hiện trường vụ án.Cha mẹ của Steven không giấu được nỗi đau khi đến hiện trường vụ án.

Thanh niên thiệt mạng oan

Theo thông tin mà cảnh sát nhận được, vài giờ trước khi bị sát hại, nạn nhân Steven đã đưa bà ngoại đi sắm đồ ở một Trung tâm thương mại thuộc quận Edmonton. Tại đây, bà ngoại của cậu gặp một nhóm bạn cũ nên đã bảo Steven đi về trước.

Lúc này đang là mùa thu, những cây hạt dẻ dọc phố College Close đang vào mùa chín rộ, rụng đầy đường. Khi đang trên đường tới bến tàu điện ngầm nằm trên phố Silver, Steven vô tình nhìn thấy 3 thanh, thiếu niên đang nhặt hạt dẻ và ném tới tấp vào 2 cô gái đang đi bộ qua. Nếu người khác có thể đã tặc lưỡi mặc kệ nhưng Steven lại không hành động như vậy. Cậu thanh niên đã đến gần để nói chuyện phải quấy với đám choai choai.

Tuy nhiên, đám thanh niên không những không nghe lời mà còn quay sang thi nhau nhặt hạt dẻ để ném vào người Steven. Steven tức quá nên đã chửi lại chúng. Trong lúc đang lời qua tiếng lại, một tên trong nhóm đã rút dao đâm thẳng vào ngực cậu, dẫn đến cái chết của chàng sinh viên.

Đến ngày 5/9/2011, biết không thể trốn chạy được, tên Ochaine Williams (15 tuổi) đã đến Đồn cảnh sát Edmonton để đầu thú về việc có liên quan đến cái chết của Steven. Song, Ochaine đã đổ lỗi hoàn toàn cho nạn nhân. “Chúng tôi chỉ vô tình ném trúng Steven. Người đàn ông đó đã la mắng và chửi thề với tôi. Sau đó, tôi tiến đến gần anh thì bị anh ta đấm vào mặt 2 lần. Thấy vậy, tôi cũng đạp vào mặt anh ta. Tôi làm vậy là để tự vệ khi bị tấn công”, Ochaine bao biện.

Ochaine cũng khăng khăng rằng hắn ta không phải là kẻ đã đâm Steven mà thủ phạm là một trong 2 tên bạn còn lại. Ochaine khai: “Tôi đã nhìn thấy bạn tôi đâm vào ngực nạn nhân. Tôi nhìn thấy máu chảy ướt đẫm áo của anh ta nên đã bỏ chạy”.

Chân dung kẻ thủ ác

Kẻ thủ ác Ochaine.

Kẻ thủ ác Ochaine.

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, các điều tra viên đã không mấy tin tưởng vào lời khai của Ochaine. Tiến hành điều tra thêm về nhân thân của nghi phạm này, cảnh sát phát hiện Ochaine là thành viên của một băng nhóm du thủ du thực có tiếng, gồm toàn những thanh niên hư hỏng ở quận Edmonton, có tên gọi “Những kẻ giết người ở công viên Northumberland” (được viết tắt là NPK). Tên này cũng đã có một loạt các tiền án về những tội danh như trộm cướp, hành hung người khác và ăn cắp.

Chỉ một tháng trước khi xảy ra vụ giết hại Steven, Ochaine cũng đã bị đưa vào trại giáo dưỡng sau khi bị bắt về tội trộm cắp. Hắn ta đã được thả ra với điều kiện phải đeo thiết bị theo dõi điện tử. Ngoài ra, Ochaine cũng đã bị bắt vì tội mang dao tới trường. Đó là còn chưa kể đến việc thiếu niên này đã cầm dao kề vào cổ mẹ đẻ khi bị bà quở trách về tội thường xuyên bỏ học đi chơi.

Sau khi Ochaine bị bắt giữ, cảnh sát cũng đã bắt thêm 2 thanh niên đã ở cùng hắn ta khi xảy ra án mạng. Trong quá trình đối chất, cả 2 người kia đều khẳng định Ochaine chính là thủ phạm đã đâm Steven khi bị nạn nhân ngăn cản bọn chúng ném hạt dẻ vào người đi đường. Cảnh sát sau đó cũng đã phát hiện con dao được xác định chính là hung khí gây án tại nhà của Ochaine.

Ngoài ra, nhờ vào những hình ảnh thu được từ CCTV cũng như lời khai nhận dạng của nhân chứng Mandy, cảnh sát sau đó đã xác định chính Ochaine là kẻ đã tấn công Steven.

Ngày đền tội của lũ trai ngông

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5/2012, Ochaine đã bị buộc tội giết chết Steven. Nhưng vì ở thời điểm gây án, tên này mới chỉ 15 tuổi nên hắn chỉ phải nhận mức án tù 10 năm 6 tháng. Cho rằng bản án này là quá nhẹ nên gia đình Steven sau đó đã đệ đơn kháng cáo. Ông Jasmid Andreas (cha của Steven) bức xúc: “Bản án thực sự quá nhẹ. Hung thủ chỉ phải nhận hpn 10 năm tù trong khi hắn đã cướp đi tính mạng, tương lai và tất cả những dự định tươi đẹp của con trai tôi”.

Đến ngày 11/10/2012, tại phiên xét xử phúc thẩm, Thẩm phán Hallett tại Tòa án Thành phố London đã quyết định tăng án phạt đối với Ochaine lên thành 12 năm tù giam - mức án tối đa đối với người vị thành niên bị buộc tội danh “Giết người” với hung khí nguy hiểm. Thẩm phán Hallett thừa nhận: “Mức án tối thiểu được đưa ra trước đó là quá nhẹ, nó không cho thấy đầy đủ mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như mức độ đáng quan ngại về nguyên nhân gây tội ác”.

Thẩm phán Hallett cũng xin lỗi gia đình nạn nhân Steven vì bà không thể đưa ra một bản án dài hơn. Thẩm phán Hallett bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng gia đình nạn nhân có thể sẽ thấy bản án là không công bằng. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng họ sẽ hiểu được rằng chúng ta có những khung hình phạt đã được đặt ra theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, bà Hallett cũng nói rằng vụ việc đã một lần nữa cho thấy tình trạng bạo lực đầy rẫy trên các đường phố ở London. “Một người đàn ông đã thiệt mạng vô cùng oan uổng chỉ vì anh ta dám đứng ra chống lại những kẻ chuyên gây rối”, Thẩm phán Hallett nói trước khi đưa ra bản án.

Về phần Steven, sau khi qua đời cậu thanh niên đáng ngưỡng mộ này vẫn cứu sống được nhiều người khác nhờ việc hiến tặng nội tạng. Nghĩa cử cao đẹp đó của Steven càng khiến mọi người thêm nể phục vì sự cao thượng, hiệp nghĩa, nhưng bên cạnh đó lại là sự tiếc thương vô cùng đối với chàng trai trẻ tài hoa nhưng yểu mệnh.

Đọc thêm