Dư luận Mỹ phẫn nộ vì gã thầy nhiều lần hiếp dâm học sinh nhưng chỉ bị tuyên 1 tháng tù giam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã thừa nhận hành vi hiếp dâm một học trò nữ 14 tuổi, nhưng Stacey Dean Rambold (49 tuổi, sống tại thành phố Billings, bang Montana, nước Mỹ) lại chỉ bị kết án 1 tháng tù giam vì thẩm phán chủ trì phiên tòa cho rằng nạn nhân... già dặn hơn tuổi thực của cô bé.
Stacey Dean Rambold (trái) tại phiên tòa phúc thẩm.
Stacey Dean Rambold (trái) tại phiên tòa phúc thẩm.

Đau lòng vụ tự tử của cô nữ sinh

Ngày 6/2/2010, nhân ngày nghỉ cuối tuần, cả gia đình bà Auliea Hanlon (sống tại thành phố Billings) dự định cùng nhau đi dã ngoại. Chuyến đi được lên kế hoạch nhằm giúp cô bé Cherice, con gái bà Auliea, khuây khỏa tinh thần vì cô bé đang phải chịu đựng một cú sốc rất lớn. Tuy nhiên, đến phút cuối thì Cherice bỗng nhiên đổi ý nói không muốn đi nữa. Cả nhà xúm vào động viên nhưng Cherice vẫn nhất quyết đòi ở nhà một mình.

Thuyết phục cô bé mãi không được, cả nhà quyết định sẽ vẫn đi chơi theo đúng kế hoạch. Đến gần tối, cả gia đình mới về nhà nhưng bấm chuông mãi mà không thấy Cherice ra mở cửa. Sau 15 phút không thấy động tĩnh gì, bà Auliea bèn theo lối cửa sau vào nhà. Nhìn thấy Cherice đang nằm trên giường ngủ, bà rón rén đến gần công tắc điện.

Ánh đèn sáng lên, bà Auliea nhìn về phía con gái và ngã quỵ xuống khi thấy máu từ ngực cô bé chảy ra ướt đẫm cả chiếc ga giường. Định thần lại, bà Auliea vội vã gọi người lên ứng cứu. Tuy nhiên, lúc này đã là quá muộn, Cherice đã tử vong từ trước đó khoảng nửa giờ đồng hồ vì bị mất máu cấp.

Sự ra đi của đứa con gái đang ở tuổi trăng rằm là một nỗi mất mát quá lớn đối với bà Auliea. Bà càng đau xót hơn khi nghĩ về lý do con gái mình hành động một cách dại dột như vậy. “Con bé đã phải trải qua một thời gian dài sống trong hoảng loạn và phải chật vật để cố gạt đi những ký ức kinh hoàng mà nó từng nếm trải”, bà Auliea cho hay.

Hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của nữ sinh Cherice trước khi gặp nạn bởi gã thầy giáo "yêu râu xanh".

Hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của nữ sinh Cherice trước khi gặp nạn bởi gã thầy giáo "yêu râu xanh".

Nguồn cơn thảm kịch

Giãi bày thêm về số phận đáng thương của con gái mình, bà Auliea cho biết, mọi việc bắt đầu từ năm 2008, khi Cherice mới 14 tuổi. Tại thời điểm đó, cô bé đang là học sinh lớp 9 tại trường Trung học cơ sở Billings. Theo lời tố giác của bà Auliea, con gái bà đã bị thầy giáo chủ nhiệm Stacey gạ gẫm và lợi dụng tình cảm. Ông ta thậm chí đã nhiều lần hãm hiếp Cherice.

Ề chề vì bị làm nhục, cô bé đã quyết định vạch bộ mặt thật tồi tệ của thầy giáo. Nhận được đơn tố cáo của Cherice, lãnh đạo nhà trường đã vào cuộc điều tra và xác định những thông tin mà nữ sinh này đưa ra là hoàn toàn chính xác. Mọi việc vỡ lở, vợ của Stacey vì không thể chấp nhận được người chồng có tư cách đạo đức tồi tệ như vậy đã quyết định đệ đơn xin ly hôn. Đồng thời, trường học cũng đã quyết định cho hắn ta nghỉ việc để đảm bảo sự trong sạch cho môi trường học đường.

Đến ngày 31/10/2008, Stacey đã bị bắt về tội “Hiếp dâm”. Hồ sơ của vụ việc cho thấy, dù đã có vợ con đàng hoàng nhưng Stacey vẫn không bỏ được thói “hám của lạ”. Lợi dụng sự tín nhiệm của học trò, Stacey đã lân la tán tỉnh cô bé đang ở tuổi mới lớn là Cherice. Khi thấy cô bé cũng có vẻ quý mến mình, y đã lấn tới, dụ dỗ học sinh quan hệ tình dục 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2007. Trong đó, một lần ở trên xe, một lần ở văn phòng của giáo viên ở trường và lần thứ 3 ngay tại căn nhà mà ông ta và vợ đang chung sống.

Còn về phía Cherice, khi biết chuyện, nhiều người đã thể hiện thái độ quay lưng hoàn toàn với cô bé. Một số người bạn xấu bụng còn tung tin rằng thực ra Cherice đã cố tình quyến rũ, khiến thầy giáo vừa mang tiếng ngoại tình vừa vướng phải vòng lao lý. Đi đến đâu cô bé cũng phải chịu đựng ánh nhìn tò mò, thái độ chỉ trỏ và sự châm biếm của những người khác.

Bà Auliea nói rằng, những điều này đã khiến Cherice ngày càng suy sụp. “Ở tuổi niên thiếu thì cuộc sống của bọn trẻ hầu như đều xoay quanh bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Nhưng sau khi biết được chuyện này, Cherice gần như đã mất tất cả những thứ đó. Mọi người thường xuyên dè bỉu, chế giễu nó...”, bà Auliea kể lại. Đến khi không chịu nổi nữa, cô bé đã đi đến quyết định dại dột là dùng súng để tự tử. Cô bé ra đi khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 17.

Bản án gây tranh cãi

Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra và phát hiện thêm những hành vi không đứng đắn của tên “yêu râu xanh” đội lốt giáo viên Stacey. Theo đó, năm 2004, ông Scott Anderson là Hiệu trưởng trường Trung học Billings nơi Stacey công tác, đã gặp riêng Stacey Rambold để thảo luận về các cáo buộc ông ta đã sờ đùi và ngực của một nữ sinh.

Trong cuộc gặp, thầy hiệu trưởng Scott đã cảnh báo Stacey “để tay xa các nữ sinh”. Ông Scott cũng tuyên bố Stacey nếu còn để xảy ra bất kỳ vụ việc nào nữa thì ông sẽ báo cáo nhà chức trách để họ vào cuộc điều tra và ghi vào sơ yếu lý lịch của hắn ta.

Thẩm phán Todd đã bị đình chỉ sau khi đưa ra phán quyết gây tranh cãi đối với Stacey.Thẩm phán Todd đã bị đình chỉ sau khi đưa ra phán quyết gây tranh cãi đối với Stacey.

Còn trong vụ việc của Cherice, trước cơ quan điều tra, Stacey nhanh chóng thừa nhận hành vi hiếp dâm học sinh. Tội danh này cộng với các tình tiết tăng nặng là việc bị cáo đã phạm tội với người chưa đủ tuổi thành niên và việc đã lợi dụng vị trí của một giáo viên để làm hại học trò có thể đưa đến bản án cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã đề nghị bản án 10 năm tù giam đối với gã thầy giáo đồi bại.

Ấy vậy mà, tại phiên tòa diễn ra vào năm 2013, Thẩm phán tòa án bang Montana Todd Baugh (66 tuổi) đã bác bỏ lập luận của các công tố viên và đưa ra bản án khiến nhiều người phải “ngã ngửa”: 30 ngày tù giam. Bản án thậm chí chưa bằng 1% bản án mà cơ quan công tố đã đề nghị.

Lý giải về bản án, ông Todd thản nhiên lập luận: “Rõ ràng một đứa trẻ 14 tuổi thì không thể nói chuyện quan hệ tình dục là đồng thuận. Nhiều người có thể nghĩ rằng đó là hành vi hiếp dâm bằng bạo lực, cưỡng ép tàn bạo. Đối với độ tuổi của nạn nhân thì đây đúng là sự việc kinh hoàng nhưng đó không phải là hành vi cưỡng ép bằng bạo lực. Ở thời điểm xảy ra vụ việc, cô bé có vẻ già dặn hơn tuổi thực. Hơn nữa, tôi cũng không thấy có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh được rằng Cherice đã tự tử vì tội ác mà bị cáo đã gây ra cho họ”.

Ông Todd cũng đồng ý với ý kiến của luật sư bào chữa, cho rằng Stacey đã mất tất cả công việc, chứng chỉ hành nghề, nhà cửa, vợ con vì những cáo buộc mà nhà chức trách đưa ra. Theo vị thẩm phán và luật sư của bên bị, “hình phạt đối với Stacey vì tội ác mà anh ta đã phạm phải như vậy là quá đủ”(?).

Dư luận phản ứng

Bản án nói trên đã khiến gia đình nạn nhân và nhiều khác vô cùng phẫn nộ. Các công tố viên cho biết họ sẽ đệ đơn kháng cáo đối với bản án của Stacey vì bản án mà thẩm phán đã đưa ra thậm chí còn thấp hơn nhiều so với án tù giam tối thiểu 2 năm theo khung hình phạt của tội hiếp dâm.

Trong khi đó, ngày 25/8/2013, hàng trăm người đã tiến hành biểu tình trước Tòa án thành phố Billings để bày tỏ sự bất bình. Họ mang theo những biểu ngữ kêu gọi thẩm phán Todd từ chức và đòi hỏi công lý cho nạn nhân. Đến giữa tuần trước, tổng cộng đã có hơn 33.000 người đồng ý ký vào một lá đơn trực tuyến kêu gọi thẩm phán Todd từ chức.

Trước những lời chỉ trích gay gắt của dư luận, ông Todd cuối cùng đã phải lên tiếng xin lỗi về những lời phát biểu của ông ta: “Tôi không biết mình đang nghĩ gì khi thốt ra những lời nói như vậy. Những lời nói đó thật là ngu ngốc và rõ ràng là sai trái”. Tuy nhiên, ông này vẫn từ chối bình luận về bản án mà ông ta đã đưa ra.

Năm 2014, đúng tròn một năm sau khi kết thúc 30 giam giữ theo bản án sơ thẩm, Stacey đã phải ra hầu tòa tại phiên tòa phúc thẩm. Cuối cùng, ông ta bị tòa phúc thẩm kết án 10 năm tù giam, một bản án thích đáng cho tội lỗi mà “yêu râu xanh” này đã gây ra đối với những nữ sinh của mình.

Đọc thêm