Cần xem lại cách hành xử của một cán bộ nhà nước

(PLO) - Là một cán bộ của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Long Thành, nhưng trong nhiều năm qua, ông Trương Ngọc Ẩn và gia đình liên tục có hành vi như lấn chiếm đất người khác, ngăn chặn không cho người khác thực hiện quyền của chủ sử dụng đất.
Dù đất đã được cắm ranh nhưng gia đình ông Ẩn vẫn xây lấn sang đất ông Sanh
Dù đất đã được cắm ranh nhưng gia đình ông Ẩn vẫn xây lấn sang đất ông Sanh
Từ liên tục chiếm đất, lấn ranh…
Tiếp xúc với phóng viên, ông Trương Văn Sanh, 65 tuổi, ngụ tại số 13 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Tôi và ông Trương Văn Liêm (cha ông Trương Ngọc Ẩn) có mối quan hệ bà con (chú-bác ruột). Ông bà chết, để lại đất và số đất này được chia đều cho các con theo tờ tương phân được lập ngày 10/08/1990. Nhưng ông Liêm không thực hiện đúng theo nội dung bản tương phân mà chiếm luôn phần đất mà gia đình tôi được chia.
Qua quá trình giải quyết tranh chấp, đến năm 1998 UBND huyện Long Thành cũng như UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận đơn khiếu nại của tôi, buộc ông Liêm trả cho tôi diện tích 344m2. Ngày 26/01/2006 tôi được UBND huyện Long Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 73, bản đồ 47 toạ lạc tại tổ 19 khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.
Sau khi được giao đất, tôi đã chôn 14 cọc bê tông và kéo 5 sợi dây kẽm gai làm hàng rào ranh nhưng phía ông Ẩn tháo dần dây kẽm, bẻ gãy trụ và cho đến nay chỉ còn 1 trụ duy nhất. Chưa hết, phần đất của tôi nhà ông Ẩn biến thành nơi kê để củi, xà bần, rác làm ô nhiễm đất. Chẳng những thế, ông Ẩn còn ngang nhiên tái lấn chiếm đất của tôi một lần nữa.
Ngày 13 tháng 8 năm 2008, phát hiện ông Ẩn cho phá vách ván thay bằng  tường gạch phần nhà dưới giáp ranh với đất của tôi và xây lấn 2,8 m2, tôi có ý kiến thì ông Ẩn đã đe dọa hành hung tôi. Khi trình báo và được Ban lãnh đạo khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) mời đến giải quyết, ông Ẩn thừa nhận có sai nên tôi đã bỏ qua”.
Tài liệu cho thấy, khi ông Sanh kiện việc lấn đất của gia đình ông Ẩn ra toà, TAND huyện Long Thành (xử sơ thẩm) và TAND tỉnh Đồng Nai (xử phúc thẩm) đều công nhận việc gia đình ông Ẩn lấn ranh là có thật và tuyên buộc gia đình ông Ẩn phải trả cho ông Sanh số tiền hơn 6,4 triệu đồng (tương đương với giá trị 2,82m2) .
Khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông Sanh đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng cho đến nay, gia đình ông Ẩn vẫn không chịu trả tiền đất cho ông Sanh.
Đến dọa nạt hàng xóm 
Đã lấn đất, không tự nguyên thi hành án, gia đình ông Ẩn còn tiếp tục có hành vi đe dọa ông Sanh. Theo ông Sanh, vào tháng 5 vừa qua, khi đến khu đất nhà mình để phát quang cây, cắm mốc ranh thì ông Sanh đã bị gia đình ông Ẩn kéo ra chửi bới, không cho làm và tuyên bố “tôi giết chết ông, tôi chỉ ở có 5 năm tù thôi nghen”.
Ngày 19/5/2015, ông Sanh hợp đồng với Văn phòng đăng ký đo đạc tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành đến để cắm mốc giới theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có sự chứng kiến của ông Hoà, Trưởng khu Cầu Xéo. 
Trong vai những người tham gia đo đạc, chúng tôi đã “mục sở thị” toàn bộ diễn biến: Ông Ẩn cùng vợ và bố mẹ đã quyết liệt ngăn cản không cho nhân viên đo đạc làm việc và lớn tiếng: “Mấy ông ăn hối lộ của ông Sanh nên mới tới đây” cùng nhiều lời mạt sát khác. Thậm chí, ông Ẩn còn tuyên bố: “Nếu tôi không đi làm việc thì tôi đã xử đẹp ông Sanh lâu rồi” .
Trước sự ngăn cản này, việc đo đạc đất của ông Sanh đã không thể hoàn thành. 
Không hiểu với tư cách một cán bộ, đảng viên, tại sao ông Ẩn lại không tự giác chấp hành bản án mà lại liên tục ngăn cản người khác sử dụng đất, dẫn đến tình hình phức tạp về an ninh trật tự như vậy?
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm